Nhớ mùa thu Hà Nội

  • Thread starter hungh123
  • Ngày gửi
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
PHỞ
Sáng an nhàn lang thang trên đường phố
ngắm Hà nội sau bao nhiêu ngày xa
Nằm ẩn sâu trong góc chật chội
hàng phở lâu năm cha nối con truyền
người vào ra chen nhau rộn rã.
Dựng vội xe lên mép vỉa hè
chọn một nơi ưa thích tôi ngồi.
Em ơi cho anh phở chín.

Bánh phở mềm thơm tơi hương gạo mới
Nước đậm đà gây gây gân bò chín
Lặn ngụm ngoi lên trong nước sương hầm
là mầu xanh tươi của hành trần
bụng đang sôi lên vì đói
Ngọt ngào thơm hương quế hương hồi
quệt mồ hôi trên má tôi rằng
Em ơi cho anh trà đá.

Thấy trong lòng khi xa khi gần gũi
Mai lên đường, đi xa sẽ lại nhớ
Dù ở đâu khắp bốn phương trời
tìm được cao sang đất khách quê người
Phở bò ơi sao thương là thế.
Chỉ cần thêm tương ớt cho nồng
và đừng quên thêm lát chanh vào
Ôi ngon ơi là ngon.

Sáng an nhàn lang thang trên đường phố
ngắm Hà nội sau bao nhiêu ngày xa
Nằm ẩn sâu trong góc chật chội
hàng phở lâu năm cha nối con truyền
người vào ra chen nhau rộn rã.
Dựng vội xe lên mép vỉa hè
chọn một nơi ưa thích tôi ngồi.
Em ơi cho anh phở chín.

Thấy trong lòng khi xa khi gần gũi
Mai lên đường, đi xa sẽ lại nhớ
Chỉ cần thêm tương ớt cho nồng
và đừng quên thêm lát chanh vào.
Ôi thôi ngon ơi là ngon...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
R

ranli

Guest
25/5/06
20
0
0
govapTPHCM
Híc! Thơ gì mà thấy toàn là mùi phở! nhưng đọc thơ của bạn tui lại ko bi sôi bụng như bạn blue0602, mà chỉ thấy thèm đi thăm phố phường Hà Nội mà thui.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Phở đặc trưng của Hà Nội thì đúng là Phở chín thật, nhưng không phải ăn với Chanh mà là ăn với dấm tỏi.
Hic hic, thơ thì hay nhưng ..... món ăn thì chưa đúng khẩu vị cho lắm.
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
Có một lần….

Có một lần tôi cũng xa Hà Nội
Khi mùa thu vừa đến rất vội vàng
Lá rơi đỏ những miền rưng rức nhớ
Nẻo đường nào khuất bóng buổi chiều sang…

Có một lần tôi cũng xa Hà Nội
Cứ bâng khâng thương nhớ những hàng cây
Sương rơi tím cả những chiều hoang vắng
Gửi muôn ngàn lời ước giữa trời mây…

Có một lần tôi cũng xa Hà Nội
Nhớ những cơn mưa bất chợt đến se lòng
Tự hỏi mãi bao giờ thu đi khỏi
Có ai người tiễn biệt với thu không?
 
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
282
0
0
34
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
Le Phuong Dung nói:
Có một lần….

Có một lần tôi cũng xa Hà Nội
Khi mùa thu vừa đến rất vội vàng
Lá rơi đỏ những miền rưng rức nhớ
Nẻo đường nào khuất bóng buổi chiều sang…

Có một lần tôi cũng xa Hà Nội
Cứ bâng khâng thương nhớ những hàng cây
Sương rơi tím cả những chiều hoang vắng
Gửi muôn ngàn lời ước giữa trời mây…

Có một lần tôi cũng xa Hà Nội
Nhớ những cơn mưa bất chợt đến se lòng
Tự hỏi mãi bao giờ thu đi khỏi
Có ai người tiễn biệt với thu không?

À em nhớ rồi
dạo đó chị sang bên Hà Đông ở 1 tuần
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
tranchan79 nói:
Phở đặc trưng của Hà Nội thì đúng là Phở chín thật, nhưng không phải ăn với Chanh mà là ăn với dấm tỏi.
Hic hic, thơ thì hay nhưng ..... món ăn thì chưa đúng khẩu vị cho lắm.

Với em thì ăn phở với chanh cũng được mà dấm tỏi thì càng tốt miễn là phở Hà Nội. Chậc chậc nghĩ mà thèm,đã mấy năm rồi không được ăn bát phở HN toàn ăn phở Hải Phòng:wall:
 
Sửa lần cuối:
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
phở Hn thì khác gì với phở Nam định ạ, em thấy ở HN toàn là phở NĐ thui àh. Vậy ở Hn hàng phở Hn chính gốc ở đâu ạ?
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
To Hungh123: bây giờ tôi mới hiểu tại sao lần nào đi ăn phở ông cũng ăn hết...2 bát! Hóa ra là...
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
:dogrun:
phuonghoanglua nói:
To Hungh123: bây giờ tôi mới hiểu tại sao lần nào đi ăn phở ông cũng ăn hết...2 bát! Hóa ra là...

Bà LỬA nói quá cho tui rồi! Mỗi lần ăn phở tui chỉ gọi có mỗi bát thôi và gọi thêm bánh phở và nước phở thôi! Nói thế mang tiếng chết.........:((
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Nếu mà nói đúng phở Hà nội gia truyền thì chỉ có ở phố Bát Đàn. Ở đó chỉ ăn phở với dấm, không có tỏi cũng không có chanh. Rất ngon! Chỉ có điều là phải xếp hàng. (Nhưng không biết bây giờ chuyển đi đâu rồi).

Một nơi nữa ở phố Tôn Đức Thắng cũng là phở Hà Nội, cũng rất ngon. Ở đây thì xếp hàng trả tiền rồi vào chỗ ngồi, chữ không phải tự bưng vào như ở Bát Đàn.

Còn nữa phở Thìn ở Lò Đúc, Bờ Hồ,....nhiều phở Hà Nội lắm chữ...!
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
hungh123 nói:
Nếu mà nói đúng phở Hà nội gia truyền thì chỉ có ở phố Bát Đàn. Ở đó chỉ ăn phở với dấm, không có tỏi cũng không có chanh. Rất ngon! Chỉ có điều là phải xếp hàng. (Nhưng không biết bây giờ chuyển đi đâu rồi)

Phở Bát Đàn thì vẫn ở Bát Đàn chứ ở đâu? Vẫn trả tiền, xếp hàng, tự bưng như thường. Chờ 30' mới có bát phở mà ăn nên cứ bảo làm sao mà nó ngon thế! Hehe.
@ Hungh: tặng cho ông danh hiệu "nhà phở học" nhé!
P/s: và đừng có Spam bài nữa.
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
phuonghoanglua nói:
Phở Bát Đàn thì vẫn ở Bát Đàn chứ ở đâu? Vẫn trả tiền, xếp hàng, tự bưng như thường. Chờ 30' mới có bát phở mà ăn nên cứ bảo làm sao mà nó ngon thế! Hehe.
@ Hungh: tặng cho ông danh hiệu "nhà phở học" nhé!
P/s: và đừng có Spam bài nữa.

Bây giờ có phở 24 truyền ăn cũng ngon. đâu đâu cũng có. Chỉ có điều móc ví trả tiền lại lẩm bẩm '' ui! mất toi một bữa cho cả nhà''
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Nhớ mùa thu Hà nội kinh khủng . Mùa này HN thời tiết đẹp nhất thế mà mình không ở đó .
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Tôi đã đi đi xa Hà Nội

Rồi ngoái nhìn cái đẹp đến lung linh

Vì nơi ấy cái tầm nhìn Hà nội

Về với con tim thao thức suốt đời mình

Thu Hà Nội,hoa sữa hữu tình

Thả tất cả hương đời hoa có được

Khi tôi với em dạo bước

Hà Nội,

Ngạt ngào nâng cánh mỗi vần thơ !

Hai đứa mình đi trong một giấc mơ...

Để Hà Nội cho đời mình Hạnh Phúc !
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
hungh123 nói:
Bây giờ có phở 24 truyền ăn cũng ngon. đâu đâu cũng có. Chỉ có điều móc ví trả tiền lại lẩm bẩm '' ui! mất toi một bữa cho cả nhà''
Hà Nội bi giờ có cả phở Vuông nữa đấy! Hic, chả biết ngon lành thế nào, hôm nào vào chén thử…
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
hungh123 nói:
Tôi đã đi đi xa Hà Nội

Rồi ngoái nhìn cái đẹp đến lung linh

Vì nơi ấy cái tầm nhìn Hà nội

Về với con tim thao thức suốt đời mình

Thu Hà Nội,hoa sữa hữu tình

Thả tất cả hương đời hoa có được

Khi tôi với em dạo bước

Hà Nội,

Ngạt ngào nâng cánh mỗi vần thơ !

Hai đứa mình đi trong một giấc mơ...

Để Hà Nội cho đời mình Hạnh Phúc !

Mới xa hà nội có bao lâu
Mà sao nhớ cảnh hóa âu sầu
Hà nội phải chăng đẹp đến thế
Hay tại a quên cái cần câu? :biggrin:
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Có phải vì kỉ niệm thì lung linh
Và nỗi nhớ vô hình chung luôn da diết?
Thế nên khi xa, em anh đều biết
Góc nhỏ trong lòng chẳng bao giờ quên?

Có phải vì chỉ khi nào mất đi
Mới thấy điều đó là thiêng liêng lắm
Cứ mải miết tìm và biết là chẳng thể
Quay về ngày xưa, để sống như xưa

Hà Thành mùa này có vắng những cơn mưa?
Hay rả rích cùng nồng nàn hoa sữa
Hay nóng ấm với mùi ngô thơm nức
Mùi ấm nồng của cái rét đầu đông

Khi yêu nhau, mọi thứ đẹp vô ngần
Khi xa nhau, nơi ấy thành nỗi nhớ
Và để lúc này, em thương yêu tất cả
Bắc, Trung, Nam trên đất nước mình
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
camchuong nói:
Có phải vì kỉ niệm thì lung linh
Và nỗi nhớ vô hình chung luôn da diết?
Thế nên khi xa, em anh đều biết
Góc nhỏ trong lòng chẳng bao giờ quên?

Có phải vì chỉ khi nào mất đi
Mới thấy điều đó là thiêng liêng lắm
Cứ mải miết tìm và biết là chẳng thể
Quay về ngày xưa, để sống như xưa

Hà Thành mùa này có vắng những cơn mưa?
Hay rả rích cùng nồng nàn hoa sữa
Hay nóng ấm với mùi ngô thơm nức
Mùi ấm nồng của cái rét đầu đông

Khi yêu nhau, mọi thứ đẹp vô ngần
Khi xa nhau, nơi ấy thành nỗi nhớ
Và để lúc này, em thương yêu tất cả
Bắc, Trung, Nam trên đất nước mình


Hà Thành mùa này em ạ, vắng cơn mưa
Sợi nắng vàng cũng không còn óng nữa
Còn lại chút dư âm mùi hoa sữa
Thu sắp qua rồi, em có biết hay không?

Người ta nhớ Hà Thành chỉ vì những hư không
Vì bóng dáng những thương yêu thủa ấy
Xa xôi rồi, dòng đời như nước chảy
Kỷ niệm nào phủ những lớp rêu phong…

Hà Thành bây giờ, em ạ sắp sang đông
Những chiếc lá hong vàng thêm chút nữa
Trái tim ai có bập bùng ngọn lửa
Nhớ Hà Thành gửi vào giữa ngàn mây…

Em ạ, mùa thu và cơn gió heo may
Rồi cũng hết khi mùa đông mai tới
Thời gian cũng trôi hoài, chẳng bao giờ chờ đợi
Như những gì đi qua, chẳng trở lại bao giờ

Nỗi nhớ nào tan bao những đêm mơ
Mộng mị giữa cuộc đời hư thực
Tình yêu có bao giờ không thổn thức
Đâu phải khi xa mới da diết trong lòng….

Em ạ, Hà Thành vẫn cứ chờ mong
Dẫu là qua thu đến ngày đông lạnh giá
Dẫu những bước chân người đi muôn ngả
Vẫn còn nguyên thương nhớ ở chốn này…
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Le Phuong Dung nói:
Hà Thành mùa này em ạ, vắng cơn mưa
Sợi nắng vàng cũng không còn óng nữa
Còn lại chút dư âm mùi hoa sữa
Thu sắp qua rồi, em có biết hay không?

Người ta nhớ Hà Thành chỉ vì những hư không
Vì bóng dáng những thương yêu thủa ấy
Xa xôi rồi, dòng đời như nước chảy
Kỷ niệm nào phủ những lớp rêu phong…

Hà Thành bây giờ, em ạ sắp sang đông
Những chiếc lá hong vàng thêm chút nữa
Trái tim ai có bập bùng ngọn lửa
Nhớ Hà Thành gửi vào giữa ngàn mây…

Em ạ, mùa thu và cơn gió heo may
Rồi cũng hết khi mùa đông mai tới
Thời gian cũng trôi hoài, chẳng bao giờ chờ đợi
Như những gì đi qua, chẳng trở lại bao giờ

Nỗi nhớ nào tan bao những đêm mơ
Mộng mị giữa cuộc đời hư thực
Tình yêu có bao giờ không thổn thức
Đâu phải khi xa mới da diết trong lòng….

Em ạ, Hà Thành vẫn cứ chờ mong
Dẫu là qua thu đến ngày đông lạnh giá
Dẫu những bước chân người đi muôn ngả
Vẫn còn nguyên thương nhớ ở chốn này…

Ơi chị làm thơ hay quá. Lâu lâu rồi mới lại thấy có một người chạm vào sợi dây đồng cảm về thơ trong tâm hồn em.



Hà Thành mùa này đã vắng những cơn mưa?
Và sợi nắng vàng cũng không còn óng nữa/
Cho em mường tượng phố phường vắng vẻ
Và đôi tình nhân ấm áp bên nhau.

Em nhớ Hà Thành cũng từ những hư không
Là khi một mình trong đêm khuya ấy
Chỉ có bóng đèn, và nỗi nhớ da diết
Và lãng mạn vô cùng ở lứa tuổi đôi mươi

Hà Thành bây giờ đã sắp sang đông?
Lá có rơi chuẩn bị cho chồi biếc
Và mưa giăng mắc cho lòng ai trống trải
Vì nỗi một mình ở giữa mùa đông?

Thế rồi, mùa thu và heo may
Cũng bỏ đi không bao giờ trở lại
Mà dẫu có quay lại thì chẳng như cũ nữa
Ôi nhạt nhoà, kỉ niệm dấu yêu

Vâng , biết tình yêu có bao giờ khôngthổn thức
Màkhi xa vẫn da diết hơn nhiều
Như thể gần nhau, tưởng chẳng bao giờ xa cách
Để lúc mất đi mới nhoi nhói trong lòng...


Thế là vẫn luôn còn một chỗ thân quen
Để em quay về và muôn vàn thương nhớ
Ơi cái rét mùa đông ơi chờ em đi nhé
Chẳng mấy mà lại đến tháng 12.

***********************
Cô gái và hoa cẩm chướng.
 

Xem nhiều