Nhớ mùa thu Hà Nội

  • Thread starter hungh123
  • Ngày gửi
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
camchuong nói:
Em mong khi về vào tháng mười hai
Mùa đông sẽ không buốt giá nhiều
Để môi hồng thắm đào phai nở
Chị đón em về và đãi em ăn
(hihi)

**********************
Cô gái và hoa cẩm chướng

Chị Dung ơi, vui quá là vui. Em sẽ đòi chị đưa đi ăn thật đấy.


Đọc thơ của em….Hà Nội bỗng dưng mưa
Ở ngoài phố người về đông đúc quá
Chị chẳng biết tìm ai giữa dòng người hối hả
Mường tượng ra em nhở xíu ở nơi nào…

Bây giờ vào đây lại thấy ước ao
Em sẽ tới khi mùa đông chợt đến
Chị cũng sẽ không quên lời hẹn
Đưa em đi ăn dọc những phố phường

Cẩm Chướng à, chị vừa mua một bó hoa
Bó hoa ấy cũng là hoa Cẩm chướng
Ngắm hoa rồi, chị lại ngồi tưởng tượng
Em nhỏ nào xinh xắn tựa bông hoa…
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Le Phuong Dung nói:
Đọc thơ của em….Hà Nội bỗng dưng mưa
Ở ngoài phố người về đông đúc quá
Chị chẳng biết tìm ai giữa dòng người hối hả
Mường tượng ra em nhở xíu ở nơi nào…

Bây giờ vào đây lại thấy ước ao
Em sẽ tới khi mùa đông chợt đến
Chị cũng sẽ không quên lời hẹn
Đưa em đi ăn dọc những phố phường

Cẩm Chướng à, chị vừa mua một bó hoa
Bó hoa ấy cũng là hoa Cẩm chướng
Ngắm hoa rồi, chị lại ngồi tưởng tượng
Em nhỏ nào xinh xắn tựa bông hoa…

************************
Chị Dung ơi em đã gặp Chướng rồi
Chướng xinh lắm xinh hơn nhiều chị tưởng
Em mới biết đó là hoa cẩm chướng
Một loài hoa trong trắng thật dễ thương

Em lăng qoăng trên đường phố Sài gòn
Nhớ Hà nội khi mua thu vừa tới
Nhớ những ngày lang thang không mệt mỏi
Những phố phường tuy nhỏ nhỏ mà xinh

Bây giờ đây lòng em thấy nao nao
Khi em phải nhớ về em Cẩm Chướng
Và em thèm được nghe lời hò hẹn
Cẩm chướng ơi em đang ở phương nào

Hẹn một ngày em quay về Hà nội
Chị Dung ơi xin chị hãy nhận lời
Em mời chị ăn chơi một vài nơi
Những món mà ngày nao em còn nhớ

:sorry:
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Trong này nắng như chẳng bao giờ dứt
Hẹn một hôm mưa cho thời tiết trong lành
Chẳng một chút hơi sương đêm lạnh
Cho em mường tượng ra một mùa đông

Hoa cẩm chướng chị có biết hay không?
Em yêu nó vì vô cùng giản dị
Lá xanh mà chẳng mềm ủ rũ
Hoa đủ màu như cuộc sống của chúng ta

Em sẽ nhỏ bé giữa phố đông người
Mà chị sẽ vẫn nhận ra giữa dòng người hối hả
Vì em biết khi đã thân quen lắm
Người ta thật dễ dàng nhận ra nhau

Chợt nhớ mùa đông với những ngày xa xưa
Là những ngày mưa bố đèo trên phố
Về quê vào những ngày gió bấc
Thương thương mái nhà, nhỏ bé vô cùng

Là những tối bên bếp than hồng
Mẹ hỏi chuyện tinh yêu nho nhỏ
Những lúc trùm chăn và nghe mẹ kể
Chuyện ngày xưa... sao lắm nhọc nhằn

Để gặp chị hôm nay em lại nhớ
Dáng mẹ gầy và dáng cha yêu thương
Cuộc sống trôi đi cùng với những sạn chai
Và chỉ đánh thức khi được ai nhắc lại

Cứ thế, mỗi ngày sau những vất vả
Em vào đây lắng nghe tim mình
Có một loài hoa luôn sống chân tình
Là em- cô Cẩm chướng chi ạ.!!!!:biggrin:

******************
Cô gái và hoa cẩm chướng.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Thu về lá rụng buồn tênh
Mấy chị hồn thả bồng bềnh thơ rơi
Cam đọc cũng thấy chơi vơi
Bay bay như chiếc lá rơi cuối mùa
 
P

PhươngMai

Guest
24/5/06
14
0
0
46
Hà Nội
cam_to_80 nói:
Thu về lá rụng buồn tênh
Mấy chị hồn thả bồng bềnh thơ rơi
Cam đọc cũng thấy chơi vơi
Bay bay như chiếc lá rơi cuối mùa
Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cũng thích mùa thu Hà Nội, thích hương cốm, thích mùi hoa sữa thoảng qua trong gió. Nhưng có lẽ em vô cảm hay sao ấy, chẳng biết làm thơ giống các anh chị ở đây.
Em thích đọc thơ của anh Camto lắm.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Có người hâm mộ thơ mình mới sướng chứ ! đã thế làm thêm bài nữa


forbom

Anh sẽ vẽ những điều giản dị
Che cho em thôi những tủi hờn
Gọt cho sắc những gì từ suy nghĩ
Để khắc cho hồn thôi hết cô đơn
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
camchuong nói:
Trong này nắng như chẳng bao giờ dứt
.........

******************
Cô gái và hoa cẩm chướng.

Nắng Sài gòn tháng mười hay tháng tám
Mà sắc màu nào có khác gì nhau
Kẻ lạc mùa anh đi từ miền Bắc
Chợt ngỡ ngàng tưởng nắng tháng năm

Có phải em Cẩm Chướng thuở xa xăm
Màu vàng quá để anh lầm mùa nắng
Lầm xuân thu,lầm anh,lầm...tình lặng
Em ngang qua rồi giọt nắng úa trong anh

Nắng Sài gòn nắng ấm,nắng hanh
Quay quắt nhớ nắng Hà thành đỏng đảnh
Nhớ tháng giêng gió heo may lành lạnh
Nhớ áo vàng chở nắng mỗi mùa sang

Nắng Sài gòn, nắng ngày đêm se lạnh
Bước ra đường ngắm dòng người qua lại
Cẩm Chướng bây giờ không biết ở đâu
Một loài hoa không biết mọc phương nào

Cẩm chướng ơi em là ai vậy
Sao đêm ngày anh chỉ gọi tên em?
Em ở đâu cho anh lời hò hẹn
Để một đời tim anh khắc tên em.
:sorry:
 

Đính kèm

  • icon_smile_rose.gif
    icon_smile_rose.gif
    269 bytes · Lượt xem: 45
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
hungh123 nói:
Cẩm chướng ơi em là ai vậy
Sao đêm ngày anh chỉ gọi tên em?
Em ở đâu cho anh lời hò hẹn
Để một đời tim anh khắc tên em.
:sorry:

Tìm em khó như thể tìm chim
Gặp Cẩm Chướng vui khác nào đuổi bướm!

Hichic!
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Chia tay Tháng Mười

Thế rồi Tháng Mười yêu dấu cũng dần xa
Em cùng anh tiễn Tháng Mười đi nhé!
Em cứ bâng khuâng thương bầy chim sẻ
Ngơ ngác buồn chấp chới giữa từng không…

Em đi bên anh lặng lẽ đến khôn cùng
Tháng Mười thả chút buồn vào đáy mắt
Em nghe giữa mênh mông ngọn gió nào hiu hắt
Chiếc lá rơi nhanh như sợ lỗi với mùa….

Em thì thầm với anh: Rồi chỉ còn kỷ niệm
Về tháng Mười dấu yêu vàng rực cả chân trời
Cứ mê mải dọc đôi bờ sông thương nhớ
Thả hết tơ trời Tháng Mười lặng lẽ trôi….

Anh à, chỉ còn chút không gian này thôi
Tia nắng cuối của Tháng Mười mỏng mảnh
Giữ cho em nhé anh, để mùa đông không lạnh
Trong em và anh bốn mùa có Tháng Mười

Chẳng đợi chờ gì…thời gian vẫn cứ trôi
Em mắt biếc dõi về miền xa thẳm
Anh bảo: Rồi Tháng Mười sẽ trở về nhanh lắm
Em bên anh lại chờ đợi Tháng Mười…..


Katherine
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
Thu về xao xác heo may
Những bông lau trắng phất phơ dáng mềm
E đến bất chợt, hồn nhiên
Nụ cười duyên dáng tươi như nắng vàng
Thu đến là mùa điệp sang
Hoa sữa thơm ngát râm ran lòng người
E ơi, sao e hay cười?
Để anh vương vấn buông lơi cuộc tình
 
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
282
0
0
34
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
Híc
Có người xa hà nội vì công việc
Có người xa vì phải theo chồng
Có người ra đi chỉ là chạy trốn
Nên nhớ mùa thu và nhớ cả mùa đông
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
ao2day nói:
Híc
Có người xa hà nội vì công việc
Có người xa vì phải theo chồng
Có người ra đi chỉ là chạy trốn
Nên nhớ mùa thu và nhớ cả mùa đông

Có gì nhớ hỡi mùa thu đáng ghét
Gió hanh hanh, môi nẻ toác rồi
Lá rụng hết, xanh đâu mà còn đẹp
Phố bụi mù, muốn chốn lắm em ơi
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
cam_to_80 nói:
Có gì nhớ hỡi mùa thu đáng ghét
Gió hanh hanh, môi nẻ toác rồi
Lá rụng hết, xanh đâu mà còn đẹp
Phố bụi mù, muốn chốn lắm em ơi
Ừ bụi thì mùa nào mà chả bụi
Đâu phải mùa thu heo may mới bụi mù
Mùa đông sang trời đất cứ âm u
Mưa phùn lạnh mới gọi là đáng ghét!

Mùa xuân thì lại dính vài ngày Tết
Lại nằm nhà lo mất 1 tuổi xuân
Hoa đào phai có đẹp đến vô ngần
Vẫn thấy chán khi bị "mừng tuổi mới"

Mùa hè sang tiếng ve kêu nhức nhối
Đi ra đường nắng cháy cả làn da
Chỉ mong cả ngày làm bạn với điều hòa
Hoa phượng nở lại nhớ trường nhớ lớp

Ở Hà Nội, chỉ mùa thu là đẹp
Những cơn mưa cũng không ngập phố phường
Con phố dài thơm ngát những mùi hương
Yêu biết mấy những buổi chiều sương tím…

(Nếu chú ghét thì thôi, mời chú biến
Quay về ngay cái chỗ ở Hà Đông!)
Heheee
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
ao2day nói:
Có người xa hà nội vì công việc
Có người xa vì phải theo chồng
Có người ra đi chỉ là chạy trốn
Nên nhớ mùa thu và nhớ cả mùa đông
Hay quá, và không biết mình thuộc trường hợp nào đây?

Xa Hà Nội mới thấy yêu Hà Nội
Yêu mùa thu và yêu cả mùa đông
Vẫn yêu mãi khi xa vì công việc
Để trốn ai hay là để theo chồng.

@camto: anh lại viết sai chính tả rồi nhé
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Biết đâu trong lúc tàn thu ấy
Có kẻ bỏ chồng theo cuộc chơi?!
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Em chạy mãi, thu tàn và đông đến
Xa Hà Nội, không chỉ có theo chồng
Vì công việc, cho cuộc sống mưu sinh
Em chạy chốn, bởi cái rét của đông.
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Va Anh Toi nói:
Em chạy trốn, bởi cái rét của đông.
Trốn làm gì, lạnh đã có chăn bông
Có lò sưởi má vẫn hồng ấm áp
Trốn nơi này, nơi kia là bão táp
Cả cuộc đời cứ mãi chạy trốn sao?
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Có mùa thu nào em ra đi
Để heo may gió vào ra ngơ ngẩn
Con phố dài mưa rơi lất phất
Đợi dấu chân xưa in bóng bên lề
 

Xem nhiều