cả nhà ơi! cái nghề kế toán nhiều khi ngậm lại thấy đến chán. không biết mấy ông quản lý thuế nghĩ gì về anh em nhà mình mà suốt ngày hành hạ mình vậy nhỉ. suôt ngày nợ nợ có có đau hết cả đầu rồi mà còn phải tìm cách đối phó với mấy ông quản lý thuế nữa
Cái vu này phải xem lại mình.
-Thứ nhất: muốn hành hạ cũng phải có lý do, mà thông thuờng cái lý do là do kế tóan làm sai, làm không đúng quy định
-Thứ hai: DN có gian, có sai nên mình "nhịn" thuế, chứ DN không có gì khuất tất thì thuế làm sai là quât lại tới cùng
- Thứ ba: do kế tóan mơ màng về những quy định nên thuế nói đúng sai, cần thiết hay không cũng riu ríu nghe theo ( Vì thuế bảo làm mà!)
Không phải là kế tóan rất khốn khổ khi giải thích chủ DN hiểu về công viêc của mình sao? ỉai thích cho DN hiểu rất khó, dù rằng mình làm để han chế thiệt hại cho DN sao? Nhưng tôi thấy không có sự băn khoăn làm sao nói cho chủ hiểu quy định cần phải làm gì, thiệt hại ra sao. Mà tòan là chửi thuế không? Chủ DN có hối lô dươc cán bộ thuế thực chất là cả 2 cùng ăn cấp tiền của ngân sách thôi. Mà lúc nào chủ DN cũng chiếm phần rất rất lớn.
Không biết là tôi có thể kể là mình may mắn không, chưa khi nào tôi bị cán bộ thuế yêu cầu làm cái gì thừa, làm ngòai quy định cả. Tư đó tôi nghỉ rằng, do mình làm thiếu, làm sai chứ chưa hẳn là cán bộ thuế hành mình.
Tuy nhiên phải thừa nhận rằng, cái hành mình nhất đó là khi đi nộp các lọai giấy tờ , mẫu biểu. Họ muốn nhận thì nhận, không nhân thì kêu mình về hôm khác đến, rồi chứ hen hen mãi. Bực nhất cái vu này.
Bây giờ mà cho tôi làm thuế hả? Tôi cũng sẽ diêt DN cho coi. Tôi mà làm thuế mấy kiểu trốn thuế lộ liễu, mà ngu ngu hả tôi diệt 1 phát cho kế tóan nhờ. Mà chế tài của ta còn nhe quá nên DN có sơ đâu. Như các nước đâp manh vào. Làm thế cho kế tóan nhờ, khỏi phải nhảy múa theo ý muốn của chủ mà làm thì: lai ông con ở bụi này.