Gió, cánh diều và cỏ dại

  • Thread starter vitconlonton
  • Ngày gửi
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
Anh, cơn gió của em, dịu dàng và mạnh mẽ. Em yêu gió biết bao nhiêu nhưng em chỉ là cỏ dại. Ừ, chỉ là cỏ dại nhỏ bé bên đường, chỉ biết phất phơ theo gió, mong chờ gió từng ngày để lay động, lay động dù chỉ 1 chút thôi cũng đủ để thấy mình tồn tại.
Nhưng Gió thổi, cố thổi thật to để đem Cánh Diều lên thật cao, thật cao. Có bao giờ Gió ngoái đầu nhìn ngọn cỏ dại nhỏ bé đang cố vươn theo mình? Có bao giờ anh muốn dừng công việc trong 1 ngày để bên em, để hiểu rằng em yêu anh đến dừng nào?
Ngày này qua ngày khác, Gió cứ thổi cứ thổi, Diều cứ bay cao cao mãi. Còn em ngọn cỏ dại cố hết sức vươn theo Gió, mong Gió nhận ra rằng ngoài sự tồn tại của Cánh diều còn có ngọn cỏ này. Biết bao giờ, bao giờ Gió mới nhận ra???
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
vitconlonton nói:
Anh, cơn gió của em, dịu dàng và mạnh mẽ. Em yêu gió biết bao nhiêu nhưng em chỉ là cỏ dại. Ừ, chỉ là cỏ dại nhỏ bé bên đường, chỉ biết phất phơ theo gió, mong chờ gió từng ngày để lay động, lay động dù chỉ 1 chút thôi cũng đủ để thấy mình tồn tại.
Nhưng Gió thổi, cố thổi thật to để đem Cánh Diều lên thật cao, thật cao. Có bao giờ Gió ngoái đầu nhìn ngọn cỏ dại nhỏ bé đang cố vươn theo mình? Có bao giờ anh muốn dừng công việc trong 1 ngày để bên em, để hiểu rằng em yêu anh đến dừng nào?
Ngày này qua ngày khác, Gió cứ thổi cứ thổi, Diều cứ bay cao cao mãi. Còn em ngọn cỏ dại cố hết sức vươn theo Gió, mong Gió nhận ra rằng ngoài sự tồn tại của Cánh diều còn có ngọn cỏ này. Biết bao giờ, bao giờ Gió mới nhận ra???

Có khi nào anh là gió, công việc là cánh diều và em là ngọn cỏ nhỏ bé luôn ở dưới nhìn lên??//

Bầu trời thì cứ ở trên cao, ngọn cỏ thì mãi ở phía dưới. Đời thú vị và mệt mỏi ở chỗ người ta luôn muốn với những cái thật cao mà chỉ khi mỏi mệt, mới ngả mình nằm xuống. Khi đó, một ngọn cỏ nồng nàn và dịu ngọt thì sẽ là bàn tay cần thiết cho anh biết nhường nào.

Cỏ ơi, sao em chẳng nghĩ, gió có sở thích, có đam mê thổi để diều luôn bay cao và bay xa, và khi gió thổi càng mạnh, diều bay càng cao, cỏ cũng lay động thật nhiều. Rồi diều có đứt dây, gió ngừng lại nghỉ nghơi, khi ấy cỏ sẽ là nơi để gió quan tâm và cúi xuống.

Hãy là mình, cỏ ạ. Hãy là một ngọn cỏ đáng yêu và tìm niềm vui ở những bạn bè xung quanh. Để đến một ngày gió nhận ra, cỏ mềm yếu mà lại sống lâu biết nhường nào, và biết khi không có gió, cỏ vẫn có thể sống được, dù trong lòng "cỏ xót xa đưa".
 
thuyanh311

thuyanh311

Trung cấp
camchuong nói:
cỏ mềm yếu mà lại sống lâu biết nhường nào, và biết khi không có gió, cỏ vẫn có thể sống được.

Bởi vậy mà các nhà khoa học sáng chế ra thuốc diệt cỏ tận gốc mà cũng ... không tài nào diệt được chứ lị...:mrstraetz
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
.....

Anh là gió và em là ngọn cỏ
Gío vô tình còn ngọn cỏ đa mang
Cỏ đợi anh úa những buổi chiều vàng
Anh chẳng biết cứ cùng diều bay mãi

Ngọn gió ơi! Xin một lần ngoảnh lại
Đến bên em cỏ dại thật yên bình
Mỗi sớm mai còn vương những lung linh
Anh ngỡ sương đêm đâu biết là cỏ khóc?!

Ngọn gió ơi! Khi nào anh mệt nhọc
Bão tố giữa đời cánh diều ấy đứt dây
Đừng chán nản nhé anh, cỏ vẫn ở nơi đây
Sẻ chia cùng anh những nhọc nhằn năm tháng….

Ngọn gió ơi! Xin anh đừng quên lãng
Ngọn cỏ em phơ phất mãi giữa đời
Nhưng tình yêu lớn lắm đấy anh ơi
Nên anh ở nơi nào cỏ em cũng biết

Ngọn gió ơi! Dẫu là anh mải miết
Bay lên cao với những cánh diều
Xin anh đừng quên cỏ với những thương yêu
Là chốn bình yên đợi anh về đấy nhé!

Anh là gió và em là ngọn cỏ….


KATHERINE

Hôm nay anh là gió nhé, còn em đang là ngọn cỏ đợi anh! Hic. Đợi lâu quá!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Katherine nói:
Hôm nay anh là gió nhé, còn em đang là ngọn cỏ đợi anh! Hic. Đợi lâu quá![/COLOR]
Xắp về rồi đấy !
Ai hỡi đừng mong
dẫu có trong lòng
đang như lửa đốt....
...thôi em nói nốt
Rồi đi ngủ đây
Để sáng mai cầy
cho cuộc sống mới
...
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
Tóc em thì ướt đẫm
Lòng em thì cô đơn
Em cần chi nơi anh
Sao mà em chẳng nói

Em có nghe hoa rơi
Quanh chỗ mình đứng đó
Nỗi buồn riêng trong tim
Chỉ có anh mới biết
 
G

Gió & cánh diều

Guest
19/5/06
3
0
0
Đồng hoang
Chỉ mong là cỏ dại
Chẳng là cánh diều bay
Diều rồi sẽ đứt dây
Và cỏ mãi lung lay
Bay theo tình yêu gió

Em mãi là cỏ dại
Sẽ chẳng thể đổi thay
Nhưng gió rồi sẽ thấy
Chốn yên bình ở đây
Có cỏ luôn bên gió

Em sẽ là cỏ dại
Sẽ chẳng cố đổi thay
Em sẽ trãi thật dài
Để khi mệt không bay
Gió ngã lưng bên cỏ

Chốn yên bình ở đây
Em mãi là cỏ dại
Mãi lung lay theo gió

Hic, các bác đừng dùng thuốc diệt cỏ cho em nhờ
 
Sửa lần cuối:
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
......

Có một lần em ví anh là gió
Còn em là ngọn cỏ nhỏ nhoi
Nhưng bây giờ em hiểu ra rồi
Chẳng dại gì em ước mình là cỏ…

Chẳng dại gì em mong anh là gió
Để em hờn ghen với những cánh diều
Em là em với những thương yêu
Với mơ ước được bên anh ngày tháng

Nếu là gió _ anh một đời phiêu lãng
Đâu chỉ với cánh diều, với cả ngàn mây
Nếu là cỏ _ em mãi ở chốn này
Cứ hờn tủi một đời trong lặng lẽ…

Không được đâu! Nhất định là như thế
Anh vẫn là anh và em mãi là em
Cái chuyện cỏ cây và cơn gió…. chỉ xem
Là câu chuyện một lần em ví thế!

Có một lần em ví anh là gió….


Katherine
 
H

HuyenLy

Guest
27/9/06
39
1
6
41
Đại dương thanh bình
Quá tuyệt!
Vẫn sẽ mãi là anh của em và em của anh
... :D
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
katherine có một tâm hồn lãng mạn, đa cảm nên làm thơ hay thật. Lời thơ đẹp quá, làm mình đọc mà tưởng tượng, mà hy vọng thêm nhiều quá. Tự nhiên mình càng thấy muốn làm thơ quá đi. Hay mình làm một bài thơ tặng Katherine nhỉ?
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
shark88 nói:
katherine có một tâm hồn lãng mạn, đa cảm nên làm thơ hay thật. Lời thơ đẹp quá, làm mình đọc mà tưởng tượng, mà hy vọng thêm nhiều quá. Tự nhiên mình càng thấy muốn làm thơ quá đi. Hay mình làm một bài thơ tặng Katherine nhỉ?
Hic, thế thì còn gì bằng! Cảm ơn bạn! Đang đợi thơ đó nhé!
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
Katherineơi, mình muốn làm thơ tặng bạn lắm nhưng ngồi ngẩn tò te nãy giờ mà chẳng làm được câu nào cả. Khó quá, vì thơ của bạn hay vậy mà mình làm thơ chán thế này, chẳng khác nào"múa rìu qua mắt thợ", xấu hổ lắm. Bạn cho mình thêm thời gian nhé, mình vẫn đang nghĩ đây.Chết rùi, chót nói ra bây giờ lo mà thực hiên
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
44
ha noi
Từ dạo ấy ta không làm thơ nữa.
Chẳng dám mộng mơ chuyện ái tình!
Vì con tim đã bao lần rạn nức,
Vết tích chưa lành nay lại tái sinh.

Từ dạo ấy tôi không tìm em nữa
Chẳng dám tìm dù rất nhớ về em
Con tim anh đã bao lần rạn nứt
Vết thương lòng anh sợ lần hai
**************
Và từ đó em không nhìn tôi nữa
Chẳng đoái hoài vì em đã bình yên
Con tim em đã cùng theo tình mới
Vết thương lòng chỉ là gió mà thôi

Và cứ thế cuộc sống luôn thay đổi
Chẳng biết rằng tôi vẫn nhớ em
Trái tim ơi thôi đừng buồn nữa
Biết bao giờ tôi mới hết đau thương
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
huemis nói:
Từ dạo ấy ta không làm thơ nữa.
Chẳng dám mộng mơ chuyện ái tình!
Vì con tim đã bao lần rạn nức,
Vết tích chưa lành nay lại tái sinh.

Từ dạo ấy tôi không tìm em nữa
Chẳng dám tìm dù rất nhớ về em
Con tim anh đã bao lần rạn nứt
Vết thương lòng anh sợ lần hai
**************
Và từ đó em không nhìn tôi nữa
Chẳng đoái hoài vì em đã bình yên
Con tim em đã cùng theo tình mới
Vết thương lòng chỉ là gió mà thôi

Và cứ thế cuộc sống luôn thay đổi
Chẳng biết rằng tôi vẫn nhớ em
Trái tim ơi thôi đừng buồn nữa
Biết bao giờ tôi mới hết đau thương

Hic, buồn quá nên Katherine lại muốn làm thơ cùng….

Rồi một ngày niềm tin yêu ở lại
Tình yêu nào gõ cửa một sớm mai
Những lo toan mệt mỏi tháng ngày dài
Không còn nữa chỉ còn niềm hạnh phúc!

Một ngày nào đó thôi khi tình yêu đánh thức
Những vần thơ lại chan chứa ân tình
Tình yêu làm cuộc sống thật lung linh
Bão tố cũng hóa bình yên là thế…

Niềm đau cũ rồi xa mờ như thể
Cánh chim bay về tận cuối chân trời
Duyên cũ tan rồi đừng nhắc nữa người ơi
Cuộc sống mới sẽ bừng lên ngày mới!

Chỉ ngày mai thôi, ngày mai sẽ tới
Trong mắt ai lại lấp lánh nụ cười
Vui lên nhé! Những ưu phiền ngày cũ
Thả trôi vào miền ký ức rêu phong…


Katherine
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Katherine nói:
Chỉ ngày mai thôi, ngày mai sẽ tới
Trong mắt ai lại lấp lánh nụ cười
Vui lên nhé! Những ưu phiền ngày cũ
Thả trôi vào miền ký ức rêu phong…[/COLOR][/B][/I]

Katherine
Đọc xong bài thơ này... quả thực mong ngày mai đến thế. Chỉ có điều ko biết rằng ngày mai ta lại ngồi thế này và mong ngóng một ngày mai nữa hay ko.
:dzo:
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
44
ha noi
Biết rằng em là cỏ nhưng mà anh muốn nhổ mà cỏ mọc chắc quá. phải dùng thuốc trừ sâu thui
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hic Hic....
Chả thèm là cơn gió
Chả thèm là cánh diều
Chả thèm là cỏ dại
Chỉ làm cánh chim hoang
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
tranchan79 nói:
Hic Hic....
Chả thèm là cơn gió
Chả thèm là cánh diều
Chả thèm là cỏ dại
Chỉ làm cánh chim hoang

Nhắn nhủ tí!

Ấy là chim hoang nhớ là chim đại bàng
Còn có dịp cắp được nàng công chúa
Cái loại chim suốt đời bên ruộng lúa
Bị mèo tha chuột bắt có ngày!
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
**************
Và từ đó em không nhìn tôi nữa
Chẳng đoái hoài vì em đã bình yên
Con tim em đã cùng theo tình mới
Vết thương lòng chỉ là gió mà thôi

Và cứ thế cuộc sống luôn thay đổi
Chẳng biết rằng tôi vẫn nhớ em
Trái tim ơi thôi đừng buồn nữa
Biết bao giờ tôi mới hết đau thương[/QUOTE]


Kỷ niệm cũ trôi vào miền ký ức
Nhắc đến làm gì cho đau nhói lòng nhau
Vì em biết cho đến tận ngàn sau
Mình chẳng thể là của nhau được nữa
 

Xem nhiều