Có một bài văn hay đáng để suy nghĩ

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
Có một bài văn hay đáng để suy nghĩ
ThanhCong1.jpg

ThanhCong2.jpg

ThanhCong3.jpg

ThanhCong4.jpg
 
Ừ nhỉ? Tại sao một em bé lớp 10 lại có cách cảm nhận và cách nghĩ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất sâu sắc này nhỉ?Đúng!Em đã là một người thành công...Cảm ơn em và cảm ơn anh Bình đã post bài này lên.Thanks!!!
 
Ôi, miễn bàn cái sự thành công (vì còn tùy quan điểm nhận thức từng cá nhân và xã hội), chỉ nói đến bài văn >>>>>>> rất hay, rất thu hút và khiến người đọc phải bất chợt nhìn lại mình.
 
Trong cuộc sống này được bao nhiêu " cái đầu " PTTH có suy nghĩ như vậy nhĩ? Được đọc 1 tác phẫm hay và rút ra được cái gì đó cho bản thân mình thì đó là thành công. Webketoan của chúng ta có những tác phẫm được đón nhận như thế cũng là 1 thành công rùi ấy nhỉ???.
 
ô vờ ây ci cũng thành công..........:biggrin:
 
Bình_OverAC nói:
Có một bài văn hay đáng để suy nghĩ
cám ơn bạn về một bài văn hay, đáng để chúng ta đọc!
 
Chữ xấu quá , đọc hổng nổi :rotfl:
 
Ấy là nói vậy, văn vẻ, lý thuyết như thế, còn thực tế thì sẽ khác, híc
 
http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/10/3B9EFA2B/
 
Mình đã đọc bài văn này tuần trước. Cứ ngỡ nó là của một cậu trai học Trường Thăng Long. Giờ vào đây mới biết là của một cô bé...

Đọc xong bài văn này thấy có nhiều điều đáng để mình phải nghĩ suy!
 
Trước giờ cứ nghĩ là mình toàn gặp "mẹ của thành công" (Thất bại là mẹ của thành công). Bài văn đã cho mình những khái niệm mới về thành công. Có lẽ là thành công hay không là do cách nhìn nhận của mỗi người.

HÌnh của Binh hơi khó đọc, các bạn có thể đọc bài naỳ trên VNExpess
 
OldNTV nói:
Đúng là hơi khó đọc, nhưng đọc chữ viết như vậy thấy sống động hơn và "thấm" hơn bác ạ
Vâng, mình đã đọc bài văn đó rồi nhưng hôm nay cũng phải đọc lại từ bản gốc đấy. Nhìn cũng dễ đọc chứ chẳng mờ lắm!
 
Back
Top