Nhân đây chị cũng nói với Trangbagia luôn nhé, "nhập gia tùy tục" mà em, vấn đề làm nước mắm khó cũng không có vấn đề gì với chị đâu. Cố gắng vậy :angel:
- Câu thứ 3 ah, cũng khó đây? Chiều cao của Anh và Chị cũng "chông chênh" quá nhỉ. Nhưng không vấn đề gì đâu :1nono: . Với chị, sự chênh lệch về chiều cao sẽ tỉ lệ nghịch với tình cảm của Anh và chị nếu cái "NẾU" đó xảy ra. Em yên tâm nhé!
- Đến câu thứ 4 nhé! Tất nhiên là chị sẽ vào Phan Thiết rồi. Người ta bảo Thuyền thì phải theo lái. Chị sẽ vào ăn nước mắm, học làm nước mắm Phan Thiết xong rồi mới chịu về. Hihi. Sau này có điều kiện rồi sẽ vào Sài gòn du lịch sau. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là anh Sơn nhà em thôi. Nếu cái "NẾU" ở trên không xảy ra, thì chị vẫn sẽ vào Phan Thiết đấy, Trangbagia ah!
Hai câu hỏi trên vậy là xong nhé! Còn gì nữa không hả Trang và VP Tư vấn? Chắc sau đợt "sát hạch" này, Thaibinh84 :eyepop: :friend: