Của hồi môn anh để lạiQuang Kim Son nói:OK. Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của VP mai mối.:two:
Năm canh nước mắm với hai cái thùng
Một là để đựng cá linh
Hai... đựng những thứ linh tinh trong nhà!
Của hồi môn anh để lạiQuang Kim Son nói:OK. Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của VP mai mối.:two:
Từ ngữ của tớ thế... Hic hi vọng là PR cho văn phòng từ... phá sản đến giải thể! ý... không phải... ngày càng phát triển đi lên, mở rộng ra tới... Đài Loan, Hàn Quốc, Iran, Iraq, Pakistan, Tunisi...tocdai_friendly nói:Chết thôi PR văn phòng bác Mỹ hà lại bảo là đi "lùa".
Babyacc qua tư vấn giúp chị Mỹ hà đi.
Bác Sơn chuẩn bị của hồi môn đến đâu rồiNguyên văn bởi Quang Kim Son
OK. Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của VP mai mối.:two:
Có mỗi 5 canh nước mắm với 2 cài thùng lấy đâu ra mà nhiều.tocdai_friendly nói:Bác Sơn chuẩn bị của hồi môn đến đâu rồi
Để em Thái bình đang đợi mãi chẳng thấy đâu
Của nải của bác nhiều thế sao không khuân được lên kế toán à?
Alô alô....tít tít bận
Anh em suốt ngày ca bài "1 túp lều tranh 2 quả tim vàng" thuibabyacc nói:Có mỗi 5 canh nước mắm với 2 cài thùng lấy đâu ra mà nhiều.
Ah....chắc có thêm quả tim vàng nữa nhỉ...? Con trai thường có cái này mà...Hì hì...........Mấy cô nghe được có mà ngất ngây anh Sơn nhờ....
Vậy thì dựng 1 cái lều ở giữa cánh đồng cho anh Sơn, rồi ngày ngày em mang cơm ra cho anh nhé :biggrinda , chúng ta cùng :beernow: và thường thức mộttrang ba gia nói:Anh em suốt ngày ca bài "1 túp lều tranh 2 quả tim vàng" thui
Ổng kết bài đó lắm.
Nhưng của nải nhà em nhiều lắm đó, bố mẹ nuôi em bảo là "Để cho cái Trang nó quản lý, thằng Sơn mà có vợ thì phải bảo vợ mày đi mà nịnh cái Trang, nó giải quyết cho mí phần tài sản là quyền của nó..." .
Thế đó...!!!!
Ha ha....em được quả lý số tài sản đó hả? Hay quá....vậy giữ làm của hồi môn luôn đê..........trang ba gia nói:Anh em suốt ngày ca bài "1 túp lều tranh 2 quả tim vàng" thui
Ổng kết bài đó lắm.
Nhưng của nải nhà em nhiều lắm đó, bố mẹ nuôi em bảo là "Để cho cái Trang nó quản lý, thằng Sơn mà có vợ thì phải bảo vợ mày đi mà nịnh cái Trang, nó giải quyết cho mí phần tài sản là quyền của nó..." .
Thế đó...!!!!
Quang Kim Son nói::biggthump Của hồi môn của mình là một chiếc thuyền chuyên đánh bắt xa bờ, một xưởng sản xuất nước mắm cá linh, 2 hec ta vườn cây Thanh Long và .... gì nữa nhỉ, à, còn một trái tim vàng nữa.:biggrinda
Hic, chị ơi, đây là CỦA HỒI MÔN bố mẹ anh Sơn dành cho anh ấy, chứ có phải là bố mẹ em dành cho em đâu. :wall: :wall: :wall:babyan nói:QUả này em TB được đi thuyền hoa mang theo hương thơm nồng nàn khó quên về nhà chống roài.:lol: hichic
20-11 mới hết hạn nộp hồ sơ mà chị. Cứ từ từ đã.tocdai_friendly nói:Vụ này xem ra tiến triển tốt rồi. Baby acc chuẩn bị làm biên bản bàn giao hồ sơ của văn phòng qua cho Sơn thôi.
Hic, vụ này coi như ....... thất bại một nửa :wall: :wall: :wall:letmyha nói:Hic hic...TD ơi! Tớ xin từ chức nhiệm vụ PR cho cái văn phòng này nhé! Hic hic... tuần này tớ phải về quê "lóng chầy" theo lời.......xúi dại của anh hàng xóm rồi! hic hic
TD xem ai....bàn gia lại giúp tớ nhé! :thanx: cậu đã tin cậy giao cho tớ chức vụ quan trọng ấy nhưng.......hic hic....
thấy cái văn phòng này cũng hay đấy nhỉ?quangtèo cũng phải cố gắng kiếm 1 chân quản lý quá. nhất là quản lý mấy cô gái dễ xương ýthaibinh84 nói:Hic, vụ này coi như ....... thất bại một nửa :wall: :wall: :wall:
Thaibinh84 cố chờ xem, không khéo xin một chân làm bảo vệ ở Văn phòng ấy nhỉ? :biggrinda