Sau một đêm .... trăn trở, sau một buổi sáng phân vân Thaibinh84 quyết định sẽ theo anh Sơn về Phan Thiết, sẽ cùng anh Sơn đi trên con thuyền đánh bắt cá xa bờ. "Thuyền theo lái ...." mà Anh Sơn nhỉ?
Huhu, vậy là phải xa Thái bình, xa nhà, xa bố mẹ anh chị em, cô dì chú bác, bạn bè gần xa ......... (nghe như lời giới thiệu ở đám cưới ấy. Hihihi). Nhưng Thaibinh84 hạ quyết tâm rồi. Cố lên, cố lên, quyết tâm, quyết tâm!
Qua đây, cho Thaibinh84 gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ, quan tâm, yêu quý của VP mai mối (nhất là Chị Tocdai, Trangbagia, anh Tèo ......) và các bạn!
Sau này có dịp, mọi người vào Phan Thiết chơi, em sẽ có dịp hậu tạ. Hí hí. Còn bây giờ, mọi chi tiết xin liên hệ: Anh Quang Kim Sơn. (nhất là Trangbagia nhé!)
Thế là cuộc đời tôi lại lênh đênh rồi (theo chồng lênh đênh trên biển đi đánh bắt xa bờ mà). Lãng mạn quá! Chỉ có đôi ta với biển mặn mà mà thôi, anh Sơn nhỉ? :banana: :banana: :banana:
Chúc VP mai mối sẽ mối lái được nhiều đôi khác nhé! Mối đôi nào, thành công đôi ấy :flower: :banana: