Gia đình 8X !

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
thaibinh84 nói:
@ Chị Tocdai, Trangbagia: Hic, hai chị em xem tình hình thế nào chứ, mai mối thành công xong rùi chẳng thấy chú rể đâu. Hức hức, hai ngày nay khóc xưng mắt nên rồi nè.
Phen này, em về làm chân bảo vệ cho VP mai mối thôi (mà làm vệ sĩ cho chị Tocdai và Trangbagia cũng được đó) :banana: :banana: :banana:
Này ông anh của em ơi, onl liên tục trong giờ hành chính mà ko trả lời được câu hỏi đơn giản của chị thaibinh sao, định gia hạn thêm cho hocon hay là chạy mất dép đây mà ko thấy "đón dâu" hả?
@thaibinh: em thì cần gì vệ sĩ hả chị? em chẳng làm thương tổn cho người ta thì thôi chứ ai thèm đụng vô em làm chi. Có chị mới cần vệ sĩ đó, bi giờ sắp lên xe bông rùi, khéo lại có anh nào "ném bom cảm tử " thì chít:wall: :wall: :wall:
 
trang ba gia nói:
@thaibinh: em thì cần gì vệ sĩ hả chị? em chẳng làm thương tổn cho người ta thì thôi chứ ai thèm đụng vô em làm chi. Có chị mới cần vệ sĩ đó, bi giờ sắp lên xe bông rùi, khéo lại có anh nào "ném bom cảm tử " thì chít:wall: :wall: :wall:
Em ơi, nếu bị "ném bom cảm tử" mà chị vẫn được vào Phan Thiết thì chị cũng ...... chấp nhận. :flower:
Gì chứ được vào đó là quyết tâm của chị đấy :banana: :banana: :banana:
Dưng mà anh Sơn nhà em hình như đi học làm thợ lặn hay sao ấy, Trang nhỉ? :wall:
 
trang ba gia nói:
Này ông anh của em ơi, onl liên tục trong giờ hành chính mà ko trả lời được câu hỏi đơn giản của chị thaibinh sao, định gia hạn thêm cho hocon hay là chạy mất dép đây mà ko thấy "đón dâu" hả?
@thaibinh: em thì cần gì vệ sĩ hả chị? em chẳng làm thương tổn cho người ta thì thôi chứ ai thèm đụng vô em làm chi. Có chị mới cần vệ sĩ đó, bi giờ sắp lên xe bông rùi, khéo lại có anh nào "ném bom cảm tử " thì chít:wall: :wall: :wall:
Trang bà già lấy hết của hồi môn rồi. Anh Kim Sơn giờ sao ra đón dâu được.
Hic....khổ thân....
Trang ơi, em có cách nào đưa thaibinh vào cho ông anh của em đi.....:banana:
 
thaibinh84 nói:
Em ơi, nếu bị "ném bom cảm tử" mà chị vẫn được vào Phan Thiết thì chị cũng ...... chấp nhận. :flower:
Gì chứ được vào đó là quyết tâm của chị đấy :banana: :banana: :banana:
Dưng mà anh Sơn nhà em hình như đi học làm thợ lặn hay sao ấy, Trang nhỉ? :wall:
Sao người mai mối toàn ngoài Hà Nội không nhĩ, có ai trong TP.HCM này không, Ngoài Hà nội xa quá:now:
 
babyacc nói:
Trang bà già lấy hết của hồi môn rồi. Anh Kim Sơn giờ sao ra đón dâu được.
Hic....khổ thân....
Trang ơi, em có cách nào đưa thaibinh vào cho ông anh của em đi.....:banana:
Vụ này cứ để em, em giải quyết luôn.
Nhưng mà mọi người có biết của hồi môn là kí rì ko hử?
 
duc193 nói:
Sao người mai mối toàn ngoài Hà Nội không nhĩ, có ai trong TP.HCM này không, Ngoài Hà nội xa quá:now:
Bác ơi, tình yêu ko biên giới mà.
Như thaibinh và Quang Kim Sơn đó, người thì đứng đợi gốc cây ở HN, người thì lại hành nghề thợ lặn ở tận Phan Thiết.
Bác cứ đăng ký và đề đạt nguyện vọng đi, VP sẽ tìm người thíhc hợp cho bác mà.
 
trang ba gia nói:
Bác ơi, tình yêu ko biên giới mà.
Như thaibinh và Quang Kim Sơn đó, người thì đứng đợi gốc cây ở HN, người thì lại hành nghề thợ lặn ở tận Phan Thiết.
Bác cứ đăng ký và đề đạt nguyện vọng đi, VP sẽ tìm người thíhc hợp cho bác mà.
Đăng ký rùi , còn Nguyện Vọng ấy à hiiiiii Mình xin VP mai mối làm mai cho mình một cô nàng nào trong webketoan cũng được, tại vì hôn đi Sinh nhật Webketoan thấy các bạn nữ trong Cộng đồng ai cũng dễ thương, ai cũng giỏi cả
 
babyacc nói:
Trang bà già lấy hết của hồi môn rồi. Anh Kim Sơn giờ sao ra đón dâu được.
Hic....khổ thân....
Trang ơi, em có cách nào đưa thaibinh vào cho ông anh của em đi.....:banana:
Hic, em không biết của hồi môn Trang đang giữ là cái gì. Hức, hức. Nhưng mà người ta đã vào tận Phan thiết rùi mà lại không cho xe ra đón vào lại còn bảo Trang có cách gì không? hức hức (nức nở quá) tủi thân quá! Đã thế, quả này em đạp xe cút cít vào, cho hoành tráng! (không khéo lại được ghi vào kỉ lục Việt Nam :banana: :banana: :banana: )
 
hic! Gia đình 8X chuyển thành văn phòng mai mối từ bao giờ thế nhỉ????:wall: :wall:
 
thaibinh84 nói:
Hic, em không biết của hồi môn Trang đang giữ là cái gì. Hức, hức. Nhưng mà người ta đã vào tận Phan thiết rùi mà lại không cho xe ra đón vào lại còn bảo Trang có cách gì không? hức hức (nức nở quá) tủi thân quá! Đã thế, quả này em đạp xe cút cít vào, cho hoành tráng! (không khéo lại được ghi vào kỉ lục Việt Nam :banana: :banana: :banana: )
Đang ra đón rồi. Khổ...cái ông Sơn này mình đã bảo thuê chiếc ô tô đi cho nhanh, ông này lại cứ thích lãng mạn cơ, bảo phải kiệu 8 người khiêng, ngựa thì không thuê được, ông ấy đang cưỡi con lừa đó. Hic...trời nắng quá, họ vừa đi vừa nghỉ....thaibinh kiếm quán cafe nào đó ngồi đợi đi...:banana:
 
Hoangvn79 nói:
hic! Gia đình 8X chuyển thành văn phòng mai mối từ bao giờ thế nhỉ????:wall: :wall:
Từ khi làm mối thành công cho thaibinh84 và Quang Kim Sơn, thấy làm ăn có hiệu quả nên chuyển qua làm mai mối luôn:flower:
 
duc193 nói:
Từ khi làm mối thành công cho thaibinh84 và Quang Kim Sơn, thấy làm ăn có hiệu quả nên chuyển qua làm mai mối luôn:flower:
Khổ...ngày ngày chỉ ăn rồi ngồi nhận hồ sơ cũng mệt...
 
babyacc nói:
Đang ra đón rồi. Khổ...cái ông Sơn này mình đã bảo thuê chiếc ô tô đi cho nhanh, ông này lại cứ thích lãng mạn cơ, bảo phải kiệu 8 người khiêng, ngựa thì không thuê được, ông ấy đang cưỡi con lừa đó. Hic...trời nắng quá, họ vừa đi vừa nghỉ....thaibinh kiếm quán cafe nào đó ngồi đợi đi...:banana:
Hic, cưỡi lừa là còn may, em lại tưởng đang cưỡi con kiến đi ra ngoài này. Thế thì em đợi đến già mất :wall:
Thaibinh84 lại không biết uống cafe, chỉ thích xoài dầm, dưa hấu dầm, chanh leo dầm thôi. Làm mỗi thứ 1 cốc đã, tranh thủ lúc đợi anh Sơn và đoàn nhà trai ra, em vào webketoan post bài nhỉ? :banana: :banana: :banana:
 
thaibinh84 nói:
Hic, cưỡi lừa là còn may, em lại tưởng đang cưỡi con kiến đi ra ngoài này. Thế thì em đợi đến già mất :wall:
Thaibinh84 lại không biết uống cafe, chỉ thích xoài dầm, dưa hấu dầm, chanh leo dầm thôi. Làm mỗi thứ 1 cốc đã, tranh thủ lúc đợi anh Sơn và đoàn nhà trai ra, em vào webketoan post bài nhỉ? :banana: :banana: :banana:
Ừa...cứ ăn uống thoài mái đi...rồi kêu Trang bà già ra thanh toán...
 
babyacc nói:
Đang ra đón rồi. Khổ...cái ông Sơn này mình đã bảo thuê chiếc ô tô đi cho nhanh, ông này lại cứ thích lãng mạn cơ, bảo phải kiệu 8 người khiêng, ngựa thì không thuê được, ông ấy đang cưỡi con lừa đó. Hic...trời nắng quá, họ vừa đi vừa nghỉ....thaibinh kiếm quán cafe nào đó ngồi đợi đi...:banana:
Em ơi. Không phải là anh cưỡi con lừa như em nói đâu. Anh vào TP. HCM thuê một chiếc máy bay boing để ra đón em Thái Bình nhưng hãng Airline Vietnam xin lỗi vì phải phục vụ đưa tiễn khách dự apec về nước. Thuê một chiếc tàu hỏa thì bảo "mong quý khách thông cảm, hiện giờ chúng tôi chưa có dịch vụ cho thuê". Đi xe hơi thì không thể đưa hết đoàn họ trai ra để rước em Thái Bình. Chính vì vậy Anh mới quyết định đi bằng chiếc thuyền titanic của anh. Vì thế nên mới .... hơi hơi chầm chậm.:flower1:
Hiện tại anh ra tời đảo Phú Quý rồi, đi tàu mệt quá nên ghé vào đảo nghỉ .... vài hôm rồi đi tiếp.
Em Thái Bình và VP mai mối cố gắng đợi nhé. Nhất định là sẽ ra tới nơi mà.:banana: :ezpi_hear :banana: :ezpi_hear :banana: :ezpi_hear
 
Quang Kim Son nói:
Em ơi. Không phải là anh cưỡi con lừa như em nói đâu. Anh vào TP. HCM thuê một chiếc máy bay boing để ra đón em Thái Bình nhưng hãng Airline Vietnam xin lỗi vì phải phục vụ đưa tiễn khách dự apec về nước. Thuê một chiếc tàu hỏa thì bảo "mong quý khách thông cảm, hiện giờ chúng tôi chưa có dịch vụ cho thuê". Đi xe hơi thì không thể đưa hết đoàn họ trai ra để rước em Thái Bình. Chính vì vậy Anh mới quyết định đi bằng chiếc thuyền titanic của anh. Vì thế nên mới .... hơi hơi chầm chậm.:flower1:
Hiện tại anh ra tời đảo Phú Quý rồi, đi tàu mệt quá nên ghé vào đảo nghỉ .... vài hôm rồi đi tiếp.
Em Thái Bình và VP mai mối cố gắng đợi nhé. Nhất định là sẽ ra tới nơi mà.:banana: :ezpi_hear :banana: :ezpi_hear :banana: :ezpi_hear
Anh làm thế nào nhanh nhanh một chút cho em nhờ. Em đợi về Thái Bình ăn thịt mèo lâu lắm rồi. Hôm rồi nghe chị tóc dài kể ở Thái Bình có đặc sản thịt mèo....Híc...thèm quá....nghĩ quẩn định đến bắt trộm mèo nhà chị tóc dài làm thịt.....:banana:
 
Mới đi có mấy ngày mà cái VP ni làm ăn... lung tung lên thế nhỉ?! Hic... nhưng trông cũng xôm tụ ra phết nhỏ :)

Chúc VP ngày càng làm ăn tấn tới nhé!
 
Sao người mai mối toàn ngoài Hà Nội không nhĩ, có ai trong TP.HCM này không, Ngoài Hà nội xa quá:now:
Đức ơi muốn lấy vợ phải chịu khó chứ nhỉ. Yên tâm văn phòng mai mối có cả ngưòi ở trong đó


Đăng ký rùi , còn Nguyện Vọng ấy à hiiiiii Mình xin VP mai mối làm mai cho mình một cô nàng nào trong webketoan cũng được, tại vì hôn đi Sinh nhật Webketoan thấy các bạn nữ trong Cộng đồng ai cũng dễ thương, ai cũng giỏi cả
Đức phải nói rõ ràng nguyện vọng đi chứ
VD tính tình ......
Nếu ko xem ảnh sinh nhật chỉ đích danh đi để baby ac đi liên lạc giúp Đức
chú ý đang trong thời kỳ khuyến mại nhanh chân ko hết
 
Anh làm thế nào nhanh nhanh một chút cho em nhờ. Em đợi về Thái Bình ăn thịt mèo lâu lắm rồi. Hôm rồi nghe chị tóc dài kể ở Thái Bình có đặc sản thịt mèo....Híc...thèm quá....nghĩ quẩn định đến bắt trộm mèo nhà chị tóc dài làm thịt.....:banana:
Bác Sơn làm gì thế nhỉ.
Alô Bác Sơn hả?
Sơn đây. Xin lỗi tóc dài Sơn thuê nhầm cái ghe mà cứ tưởng là cái tàu titanic. Đang bận trú bão
Alô....tít tít....mất sóng
Thôi thế này thì em Thái bình lại bận chăn kiến đến giầ mất.
Tóc dài thì lo ngay ngáy thằng em babyacc nó định thịt mèo nhà mình
Trang ơi thuê máy bay đi. Làm ăn thế này hả. Bỏ chút hồi môn ra chứ sao mà giữ kỹ thế.
 
Quang Kim Son nói:
Em ơi. Không phải là anh cưỡi con lừa như em nói đâu. Anh vào TP. HCM thuê một chiếc máy bay boing để ra đón em Thái Bình nhưng hãng Airline Vietnam xin lỗi vì phải phục vụ đưa tiễn khách dự apec về nước. Thuê một chiếc tàu hỏa thì bảo "mong quý khách thông cảm, hiện giờ chúng tôi chưa có dịch vụ cho thuê". Đi xe hơi thì không thể đưa hết đoàn họ trai ra để rước em Thái Bình. Chính vì vậy Anh mới quyết định đi bằng chiếc thuyền titanic của anh. Vì thế nên mới .... hơi hơi chầm chậm.:flower1:
Hiện tại anh ra tời đảo Phú Quý rồi, đi tàu mệt quá nên ghé vào đảo nghỉ .... vài hôm rồi đi tiếp.
Em Thái Bình và VP mai mối cố gắng đợi nhé. Nhất định là sẽ ra tới nơi mà.:banana: :ezpi_hear :banana: :ezpi_hear :banana: :ezpi_hear
Em uống hết 3 cốc nước, ngồi buôn mấy cân dưa lê rồi mà anh vẫn chưa ra tới Hà Nội à? Chị Tóc dài bảo anh thuê cái ghe ra đón em vào đó à? Hic, thôi không cần thuê máy bay, tàu, ô tô làm gì cho tốn tiền anh à, mà anh thuê cái thuyền thúng mang ra ngoài này cho nhanh. Hai đứa trên cái thúng ....... hí hí , vui phải biết, anh Sơn nhờ :banana: :banana: :banana:
Anh vào đảo PHÚ QUÝ nghỉ nhưng nhớ là nghỉ ....... một mình thôi nhé, em nghe nói ở trên đó có nhiều em xinh tươi trẻ đẹp lắm, thế thì ..... chít em :wall: :wall: :wall:
Anh đi đường cẩn thận nhé!
@ Chị Tóc dài: Chị yêu quý ơi, em nguyện chăn kiến đến già để đợi bằng được anh Sơn ra đón em.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top