Quang Kim Son nói:
Sao vậy em? Nản lòng chiến sĩ rồi hả? Anh trên đường ra mà. Em về quê thăm Ba - Mẹ hay là về luôn vậy? Nói cho anh biết để anh báo cho họ nhà trai chuẩn bị gặp họ nhà gái chứ. À, mà phong tục của quê hương 5 tấn thế nào ấy nhỉ? Cho anh biết trước đi để khỏi bỡ ngỡ nhé.
Hãy đợi anh nhé. Anh sẽ đón em bằng chiếc thuyền titanic của chúng mình trong thời gian sớm nhất, em nhé.
Hic, em về quê mà nhớ anh Sơn quá nên em lại ...... ra mạng :banana: :banana: :banana: .
Em về thăm ba mẹ, nhưng nếu anh không ra đón em thì em ở lại luôn. Mà phải mang thuyền thúng ra đón đấy nhé! cho nó ..... đặc biệt :wall: .
hic, phong tục của quê em đơn giản lắm. Chỉ cần anh uống được với mỗi người trong gia đình một chai 65 (quê em tính rượu theo đơn vị đó) thì ổn rồi. :banana:
Em nguyện sẽ đợi anh đến khi ....... chân ngừng bước, tim ngừng đập :wall:
Anh Sơn iu quý ơi, em chỉ tranh thủ ra Net 10p thôi, giờ em phải về đi chợ nấu cơm rồi. Anh nhớ ra đây sớm nhé! Em chờ anh :banana: :banana: :banana: