tâm sự của chàng

  • Thread starter trinhthuhuyen
  • Ngày gửi
T

trinhthuhuyen

Guest
13/9/06
10
0
0
Cát Bụi
Xin đừng là cô bé vô tư !

Dễ đến cả tuần nay tôi không gặp em, không phải tôi là thằng lười biếng hay kiêu ngạo, ích kỷ. Rõ ràng em cố tình tránh mặt tôi và còn tỏ ra ngúng nguẩy, giận dỗi trước bao con mắt nhòm ngó của thiên hạ.
Vì công việc đột xuất, tôi phải vào Nam công tác đúng ngày sinh nhật em. Sợ em buồn, tôi đã rủ em đi chơi và mua quà tặng em trước ngày sinh nhật. Đã chẳng thông cảm cho tôi thì thôi, em còn cằn nhằn trách cứ và nói rằng tôi không còn yêu em nữa.
Thực tình, tôi không có nhiều thời gian để thanh minh với em. Tôi đã 35 tuổi, cái tuổi đủ chín chắn để có thể quyết định về sự nghiệp và tình cảm của mình. Đã bao lần em bắt tôi phải chọn lựa và chiều theo ý thích của riêng em. Những lần ấy, tôi đã phải vất vả bỏ cả công việc, bỏ cả bạn bè để em được toại nguyện. Vậy mà em vẫn chẳng chịu hiểu cho tôi.
Ngày còn là sinh viên, tôi rất ghét thói nũng nịu và nhõng nhẽo của lũ con gái. Ấy vậy mà tôi lại trở thành một kẻ dễ bảo từ khi yêu em. Thế nhưng, sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Tôi không thích cách cư xử trẻ con như thế của em. em toàn giận dỗi tôi vô cớ, lại còn đòi xuống xe khi đang đi chơi cùng cả đám bạn bè tôi chỉ vì vài câu đùa vui của chúng. Sau hôm ấy, tôi cảm thấy muối mặt với bạn bè vì thái độ của em. Em vùng vằng bỏ đi, lại còn tỏ vẻ cau có khi nhìn những người bạn của tôi bằng ánh mắt thiếu thiện cảm.
Tôi biết em là con gái út nên được cưng chiều từ nhỏ. Thế nhưng, em đã 27 tuổi rồi, cái tuổi mà người ta có thể làm vợ, làm mẹ. Vậy mà em vẫn cứ...nhí nhảnh như cô gái đôi mươi. Tôi chưa thấy em có đủ sự chín chắn và nghiêm túc trong suy nghĩ và hành động của mình. Em vẫn vô tư, vẫn thích được chiều nhưng chưa bao giờ em biết nghĩ cho người khác. Mẹ tôi ốm phải vào viện, em trách tôi không điện thoại và đến nhà chở em đi chơi như mọi ngày. Em mua bộ quần áo mới mà tôi chưa kịp khen là y như rằng em giận dỗi hay cáu kỉnh vô cớ với tôi.
Tôi biết, nếu tôi kiên nhẫn và chịu khó nài nỉ thêm chút nữa là em sẽ ...tha thứ cho tôi những lần trước đó.Nhưng lần này, dứt khoát tôi sẽ cương quyết. Không phải vì tôi đã hết yêu em,mà chỉ vì tôi khong muốn em ngày càng trở nên ích kỷ và không biết sống vì người khác.
Tôi không mắc lỗi để lúc nào cũng phải cầu xin em, lần này tôi sẽ làm theo quyết định của mình. Nếu em thực sự yêu tôi, tôi tin là em sẽ thay đổi.
Tôi cần một người bạn, người vợ để sẻ chia những buòn vui trong cuộc sống, chứ không phải là một cô bé lúc nào cũng chỉ biết nhõng nhẽo, cằn nhằn. Tôi thực lòng muốn em trưởng thành hơn .
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
trinhthuhuyen nói:

Tôi cần một người bạn, người vợ để sẻ chia những buòn vui trong cuộc sống, chứ không phải là một cô bé lúc nào cũng chỉ biết nhõng nhẽo, cằn nhằn. Tôi thực lòng muốn em trưởng thành hơn .

Vậy thì chỉ cần….

Tìm ai thừa chút dịu dàng
Mua lấy một ít tặng nàng làm duyên
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Rách ruột quá!
35t đầu rồi, chứ có còn ít tuổi nữa đâu?
Ngứa con mắt bên phải thì phải gãi, còn ngứa con mắt trên trái phải nhỏ thuốc chứ!
Cứ ngồi, đợi và tâm sự thế này thì còn lâu cái cô 27 kia mới thay đổi nhé!
 
C

ciao

Guest
20/7/06
2
0
0
Ha noi
ôi xời, có nói xấu con gái quá không đấy???? thật khó tin có iem nào như vậy
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Với anh em vẫn mãi là cô bé.....mà lị!
 
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
282
0
0
33
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
Thế nhưng, em đã 27 tuổi rồi, cái tuổi mà người ta có thể làm vợ, làm mẹ. Vậy mà em vẫn cứ...nhí nhảnh như cô gái đôi mươi
Híc
đây là tâm sự của ai thế Huyền
sao em bảo với anh là em sinh năm 1986
__________________________
Mà thôi cho chàng 1 lời khuyên
cứ tặng nàng 1 em bé
sẽ thành mẹ ngay
Các cụ đã dạy rồi:
-Vô tư là cái dài dài
xài đi xài lại vẫn dài vô tư

Chấm hết
 
T

trinhthuhuyen

Guest
13/9/06
10
0
0
Cát Bụi
ao2day nói:
Híc
đây là tâm sự của ai thế Huyền
sao em bảo với anh là em sinh năm 1986


à! cuối cùng thì tui biết bác rồi nhá , dám nói dối là cùng tên,(hic , thế mà mình lại tin mới chết chứ :wall: )
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
ao2day nói:
Híc
đây là tâm sự của ai thế Huyền
sao em bảo với anh là em sinh năm 1986
trinhthuhuyen nói:
à! cuối cùng thì tui biết bác rồi nhá , dám nói dối là cùng tên,(hic , thế mà mình lại tin mới chết chứ )
 
T

TuyenT

Guest
21/4/06
16
0
0
Ninh Binh
Bác nên gửi cho "em" (của bác) những dòng tâm sự này nếu như bác không nói thẳng được chắc chắn là oke liền
 
T

trinhthuhuyen

Guest
13/9/06
10
0
0
Cát Bụi
híc ! các bác thật chẳng nghe ra làm sao .
em post bài này là để chia sẻ những tâm sự khó nói hay những nỗi khổ tâm mà các đấng mày râu gặp phải
em cũng mong cánh áo dài chúng ta hãy qua đây mà hiểu và thông cảm cho các lão ấy .
 
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
282
0
0
33
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
trinhthuhuyen nói:
híc ! các bác thật chẳng nghe ra làm sao .
em post bài này là để chia sẻ những tâm sự khó nói hay những nỗi khổ tâm mà các đấng mày râu gặp phải
em cũng mong cánh áo dài chúng ta hãy qua đây mà hiểu và thông cảm cho các lão ấy .
Mừng cho tiểu nhị lang là thu Huyền có vẻ sẵn sàng làm mẹ rồi:cheesebur
 
T

trinhthuhuyen

Guest
13/9/06
10
0
0
Cát Bụi
ao2day nói:
Mừng cho tiểu nhị lang là thu Huyền có vẻ sẵn sàng làm mẹ rồi:cheesebur


:eek: !hai người này cỏ vẻ là "2 in 1" đây
 
T

trinhthuhuyen

Guest
13/9/06
10
0
0
Cát Bụi
Tôi muốn có bầu !

Vợ tôi mang bầu đứa con đầu tiên. Đây là mong chờ của chúng tôi cũng như của hai bên nội ngoại, vì cả năm nay mà chúng tôi mãi chẳng chịu sinh con. Vợ tôi nghén mùi, hay mệt, khó ăn, khó ở. Từ khi có bầu, cô ấy tuyệt nhiên không phải động chân động tay vào bất cứ một việc gì. Chợ tôi đi,cơm tôi nấu, nhà tôi quét...Khi tôi nấu cơm, cô ấy đi sang nhà hàng xóm chơi để tránh mùi nấu nướng, khi tôi quét nhà, cô ấy đi mua sắm ngài phố vì sợ bụi...chui vào mũi, làm đứa bé bên trong ngộp thở. Đi làm, đi ra phố trong lúc tôi dọn dẹp nấu cơm thì thôi, về đến nhà là cô ấy nằm im trên giường, bảo để thai được yên tĩnh nếu không sẽ động. Nhà tôi lúc nào cũng trong cảnh "trướng rủ màn che", nàng nằm trên giường và trong màn. Khi nàng khong ngủ thì bắt tôi ngồi bên để nói chuyện, nhiều khi tôi có việc, hay mệt, bảo nàng đọc sách cho đỡ buồn, nàng kêu đọc sách nhiều dế quáng gà, không chịu đọc,nhất định bắt tôi ngồi nói chuyện. Đêm tôi mới được giải quyết công việc của mình cũng là lúc đã mệt phờ phạc.
Nghén mùi lại còn nghén ngủ, cô ấy ăn ngủ thất thường. 8h tôi nấu cơm xong cũng là lúc " cơn" ngủ của cô ấy, thế là cô ấy chui vào giường nằm li bì đến 10h mới dậy. Tôi đói hoa mắt mà vẫn không dám ăn, không dám nhấm nhápvif nếu không cô ấy sẽ la lên:" Sao không đợi em, em ăn một mình sao nổi, con anh sẽ đói đó".
Từ một thằng đàn ông hơi vụng về tôi dần là "lão luyện" trong nội trợ.Vợ tôi sợ đi ra nắng, ra mưa ảnh hưởng đến con nên hế thèm cái gì là alo hoặc nhắn tin cho tôi:"anh ơi, mua cho em...." là tôi tất bật chạy đi mua mang đến tận cơ quan cho vợ. Buổi tối, dù cho là 11h đến , vợ tôi thèm ăn cái gì đó, tôi cũng đội mưa đội gió đi mua cho bằng được, nếu không vợ tôi sẽ ca mãi điệp khúc:"Em thèm không chịu được, anh không phải mang bầu nên anh đâu có hiểu nỗi khổ của người mang bầu, anh không thương vợ gì cả". Những khi tôi mệt, tôi uể oải,cô ấy nhờ tôi(đúng hơn là sai tôi) lấy ccho cô ấy cốc nước , vắt quả cam không được, cô ấy lại nói:"Anh có phải mang bầu đâu làm sao có thể hiểu được cái khổ của người mang bầu". Rồi: "Phụ nữ chúng em khổ thế đấy, mang bầu vừa nặng nề , vừa mệt, sinh xong thì người "nở" ra, trăm thứ xấu dồn vào. Còn đàn ông các anh, sướng đủ đường.." .Thế là tôi lại ngoan ngoãn làm tròn "bổn phận" người đàn ông chiều vợ của mình.
Ngày đi làm, tối về tôi lại lăn ra làm việc nhà, lúc nào tôi cũng tất bật. Các chị có con nhỏ ở cơ quan tôi cũng nói :"Thằng Hân, mày còn bận hơn cả các chị có con mọn ấy".Các chị chiều 4h30 đón con ở nhà trẻ, tôi 4h30 đi đón vợ ở cơ quan. Con nhõng nhẽo các chị còn được mắng, còn tôi chỉ bị ăn mắng. Buổi chiều, trong lúc tôi lụi cụi cơm cháo, không đi ngắm phố thì vợ tôi đi buôn dưa lê với hàng xóm. Có lần, tôi nghe được chuyện nàng nói với hàng xóm, khi chị bạn hàng xóm cứ chem chép cái miệng khen nàng sướng, có ông chồng đảm đang, chiều vợ hết lòng, nàng nói:"Ghớm, em phải đào tạo, bắt làm đấy, bây giờ có bầu còn được nhõng nhẽo thì phải sai bảo, bắt làm cho hết công suất mới thôi, tội gì, con của họ họ phải chăm nữa chứ, chứ có phai của riêng mỗi mình đâu".
Hôm nay, nấu cơm xong vợ tôi lại nằm ngủ. Sau khi dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, tôi nằm dài xem phim đợi nàng tỉnh dậy ăn cơm. Hồi chiều, nghĩ đến cảnh đói hoa mắt tối qua,(vì 11h nàng của tôi mới tình dậy), tôi mua một cái bánh mỳ xúc xích, định để đêm, chờ nàng ngủ dậy khi nào đói sẽ ăn. Nhưng bây giờ nhìn cái bánh mà kô dám ăn vì ăn vào sẽ no, đến khi ăn cơm, không ăn đủ số bát cơm như thường lệ ,vợ tôi sẽ lại kêu ca tôi không thương cô ấy, không đợi cô ấy dậy mới ăn, đi ăn trước. tôi tâp trung vào xem phim, phim không xem được, cứ nhớ đến câu chuyện với cô bạn cùng lớp với tôi chiều nay. Cô ấy cũng mang bầu đứa thứ nhất, mà cứ ngồi trên xe máy phóng vèo vèo. Mọi việc vẫn làm nhanh nhẹn như kô có gì. Cô bạn tôi nói, việc nhà cô ấy vãnlàm bình thường, vì cô ấy hiểu tâm lý đàn ông, không nên bắt họ chiều chuộng quá, họ sẽ nhanh chán, mệt mỏi.Việc nhà ít, đơn giản, chỉ chịu khó làm một chút là mọi việc êm đẹp, những việc nặng nhọc thì nhờ chồng. Ngồi mãi, lười mãi sẽ chỉ làm cho cơ thể yếu đi, cũng không tốt cho con. Vận đọng nhiều con mới khoẻ.
Tôi nuốt tâm sự của tôi vào trong. Đành rằng thể tạng của vợ tôi không được khỏe mạnh lắm, nhưng khi cô ấy đi mua sắm, đi chơi thì cứ xăn xắn khác thường, khi về nhà động đến việc gì là cũng kêu mệ, kêu đau, kêu nhức. Tôi biết, phụ nữ bầu thường muốn được yêu chiều, chăm sóc chu đáo. Ông chồng nào chẳng muốn chăm sóc cho vợ con, nhưng...tôi bỗng ước giá mình cũng có bầu, vợ tôi sẽ hiểu được thế nào là nỗi khổ của đàn ông .
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
180
0
0
44
hanoi
ao2day nói:
Hay nhỉ
bài viết dài quá nhưng đọc mỗi chủ đề là thích rồi
cho anh hỏi thêm:
- Với anh nhé?:angel:
Oài ơi.ông này tham thật đã 2 dây còn muốn.........:1nono:
 
T

TuyenT

Guest
21/4/06
16
0
0
Ninh Binh
trinhthuhuyen nói:
Tôi bỗng ước giá mình cũng có bầu, vợ tôi sẽ hiểu được thế nào là nỗi khổ của đàn ông .

Bác này lại nghĩ ra kế hoạch hành, tỏi rồi đây!!!!:biggrin:
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
180
0
0
44
hanoi
TuyenT nói:
Bác này lại nghĩ ra kế hoạch hành, tỏi rồi đây!!!!:biggrin:

Bác này được nhất còn gì, khi nào bác ấy có bầu mới thấy cái khổ của phụ nữ
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
khoithuocbuontrongdem nói:
Bác này được nhất còn gì, khi nào bác ấy có bầu mới thấy cái khổ của phụ nữ
Thế bác đã thấy chưa nào?!
 
T

trangdat

Guest
6/11/06
19
0
0
44
TP.HCM
E thấy bác là người đàn ông kiên nhẫn

E thấy bác là người đàn ông kiên nhẫn và tuyệt vời đấy. nói nhỏ với bác Sếp e có nói với e là "phụ nữ" nếu càng chiều thì càng dễ "hư" đấy (anh ấy đúc kết kinh nghiệm từ mấy anh bạn khác..), e thì ko đồng ý như thế, các bác phải biết cách chiều thì người ta đâu có "cơ hội" để hư..., giá như e gặp bác sớm hơn thì ...:wall:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA