Bạn sẽ thế nào, khi chàng "bận"?

shark88 nói:
shark thì shark chiều theo ý Tranchan thôi!
Muối cũng có nhiều loại, mặn ngọt và mặn chat.
tranchan chọn đi, thích loại nào, shark thêm loại đó!

Càng mặn mà, đậm đà càng thích bác Tranchan nhờ :inlove:
 
Nguyên văn bởi babyan
Càng mặn mà, đậm đà càng thích bác Tranchan nhờ
Em cũng thích à babyan?
 
Katherine nói:
Biết làm thế nào được! Chàng nói vậy còn may, vì mình vẫn biết có 1 lý do...hic, chứ còn im lìm chả nghe máy thì cũng đành chịu, ngồi mà nghĩ "xuyên tạc" một mình vậy!:wall:

Công nhận điều này là đáng sợ nhất ở con gái :talk:
Khi không rõ lý do là nghĩ "xuyên tạc" ngay!!!! :director: Nguy hiểm quá
 
Ongtroioi nói:
Công nhận điều này là đáng sợ nhất ở con gái :talk:
Khi không rõ lý do là nghĩ "xuyên tạc" ngay!!!! :director: Nguy hiểm quá


Có câu này em bảo bác: Thuê bao này đang nằm cạnh thuê bao khác.
nói ra thì nói chứ giờ có nhiều lý do phụ nữ giờ là bà hoàng mà
 
Tóm lại
khi nào chàng bận
mời các nàng vào topic này bàn tán "bạn sẽ thế nào, khi chàng bận"
 
tocdai_friendly nói:
vì chàng bảo chàng bận mà như thế mình sẽ buồn thế thì biện pháp hay nhất cũng làm cho mình bận'
Do Trân chân Understand?
don't understand.
Nếu em TD vẫn còn viết câu không ngắt quãng, thì muôn đời TC chẳng hiểu em TD định nói gì cả.
 
Nguyên văn bởi tranchan
don't understand.
Nếu em TD vẫn còn viết câu không ngắt quãng, thì muôn đời TC chẳng hiểu em TD định nói gì cả.
Lại gây sự với trẻ con rồi!!! khổ lắm cơ!!!!!!!!
 
tocdai_friendly nói:
Thật hết sức chịu nổi bác Trân chân.
Viết thế còn không hiểu thì bó tay rồi bác ạ.
Bác đi học lại lớp mẫu giáo đi.
Em này nhắc lại, mình mới nhớ!
Đúng là lúc bé chưa từng đi mẫu giáo thật.
Em ơi, em có thể giúp anh tìm nhà trẻ cho người lớn được không? anh cũng muốn đi học lại lớp mẫu giáo đây.
Cảm ơn trước nhá!
 
To: Tranchan79
Chắc ngày xưa có vấn đề nên cô giáo ko nhận à? Nghe nói các cô giáo mầm non bây giờ nhận trông cả bố lẫn con đấy.Tranchan79 có baby rui !???A nhớ nghe lới cô đấy nhé, không là cả 2 bố con cùng bị phạt thi khổ thân con lắm đấy. Đừng quậy nhé.
 
Chàng bảo bận: tức là không được giận!
Không dỗi hờn và vẫn phải: dạ vâng
Chuyện bé tí ti mà cứ phải phân vân…
(Nhưng bận suốt ...thì lại là chuyện khác!)
Hihiiii
 
Thôi, cứ giận nhau đi rồi làm hòa nhé.
 
TRẦN TRANG nói:
Thôi, cứ giận nhau đi rồi làm hòa nhé.
Sẽ giận chàng năm hôm cho bỏ tức:banana:
 
nguyên văn bởi ao2day
Và những khi đôi mình cùng hờn dỗi
Sợ em buồn anh nhận lỗi cho xong
xong là xong thế nào???
 
Le Phuong Dung nói:
Chàng bảo bận: tức là không được giận!
Không dỗi hờn và vẫn phải: dạ vâng
Chuyện bé tí ti mà cứ phải phân vân…
(Nhưng bận suốt ...thì lại là chuyện khác!)
Hihiiii

Chàng bảo bận: Cũng có thể là nghĩa
Đừng phiền anh, anh chẳng muốn gặp em
Chuyện giản đơn sao lại cứ phân vân
Bận suốt nữa, thì... đừng nên hỏi nữa..

Hihi, chị nhờ.!
 
Back
Top