báo nợ! chelan nói:
Hi ! tất cả mọi người
Hôm qua (5/11) mình đã tham gia buổi offline tại Nha Trang, vui vẻ và ý nghĩa ngoài sức tưởng tượng, do bận việc quan trọng nên mình không thể tiếp tục đến cuối buổi, mình hi vọng các thành viên cố gắng duy trì nhé....
Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và thành công. Chúc Webketoan ngày càng phát triển..........
chelan
:dance2:
Bạn chelan đã cố hết sức tham gia tăng 2 của sinh nhật lần thứ 4 (tại quán Ngọc trai)- nhưng chỉ đến 5h30pm phải ngậm ngùi dứt áo đứng lên vì người nhà đến giục. Chân thì bước đi nhưng mặt thì vẫn còn ngoảnh lại, mọi người còn thấy ánh mắt tiêng tiếc của chelan. Chelan rất chu đáo, vì tăng 2 là hợp tác xã, nên bạn ấy đứng dậy trước nhưng không quên đóng góp. Lúc đó, tiệc chưa bắt đầu, biết bao nhiêu mà đóng góp chứ. Nhưng bạn ấy thật là có nghĩa khí, nhất định đòi đóng góp cho được. Cuối cùng, mìnhphải hứa với bạn ấy là sau khi "xổ hụi" sẽ báo nợ cho, bạn ấy mới chịu về.
Chelan ơi, mọi người nói cười rôm rả quá, lúc chia phần thì quên mất phần của bạn rồi. XIn lỗi nhé. Nhưng không sao, báo nợ một chầu cafe Nha Trang cũng chưa muộn mà.
Thế nhé.:friend: