Ấn tượng ngày sinh nhật lần thứ 4 của WKT-khu vực phiá Nam!

  • Thread starter Thread starter MINA
  • Ngày gửi Ngày gửi
Và sau đây là nhóm Ngẫu hứng với 3 thành viên xin ra mắt bạn đọc gần xa: Nguyen Tu Anh, hoangaccounting, Trịnh Đỗ Nguyên

NhomNgauhung.jpg


Và đây là tác phẩm "Ngồi lại bên nhau" đoạt giải nhất của nhóm (phải nổ tý chứ)

hoa3.jpg
 
Quả là một buổi sinh nhật đầy ấn tượng, tràn ấp tiếng cười. Thật là vui và hạnh phúc.
Chúc cho thành viên web ta mãi mãi "nối vòng tay lớn" và "ngồi lại bên nhau cùng hát ca". Chúc diễn đàn ngày một lớn mạnh.
 
Cái mà mình ấn tượng nhất là màn trình diễn thời trang :
-Nhân vật thứ nhất đi ra, có người hỏi mình tên này là trai hay gái. Các bạn sẽ trả lời sao khi nhìn thấy một rừng cỏ đen mọc tốt đến như thế! (Đức Thuận)
-Nhân vật thứ hai : ôi mặt trăng tròn vành vạnh có khá (hôm đó cũng là 15 AL), cái bụng cũng tốt ra phết, nó cứ rung lên theo từng bước đi. Tên này cho đóng phim Số đỏ (em chả). Darkmoon.
- Nhân vật thư ba trông lịch sự đáng yêu hơn trong trang phục bà bầu. Tự dưng có tiếng trẻ em O...a...oa chết rồi Bác Duyệt ơi chạy mau con sắp rơi ra rồi.
- Ôi còn tên cuối cùng : trang phục đep quá, màu nóng quá, mà nóng nhất là đoạn áo quá trễ lòi cả ... không cười không được. Hoangaccounting .
 
Một câu đố hậu sinh nhật : Chúng ta sắp được thông báo mừng song hỷ của ai? (Nhắc tuồng : chị Xuân Thắm đã công bố hôm SN)
 
Hồ Lan nói:
Một câu đố hậu sinh nhật : Chúng ta sắp được thông báo mừng song hỷ của ai? (Nhắc tuồng : chị Xuân Thắm đã công bố hôm SN)
MINA và Anh chuột hẻn ??? ( nếu ko đúng thì xí xóa nhen , hiii)
 
Bánh sinh nhật ngon quá. Hôm đó sinh nhật thật vui, la quá trời giờ về khan cả tiếng nói không ra hơi luôn. Vui quá vui ơi là vui
 
hic! hôm nay bận tíu tít cả lên vì ctyn sắp bị kiểm toán nhưng mà không thể vào đây xem bài của mọi người được, có điều hình như tìm mỏi mắt trong link anh Hùng đưa lên mà ko thấy được cái mặt của mình đâu, đau khổ quá trời ơi
 
dangkhoaquan nói:
hic! hôm nay bận tíu tít cả lên vì ctyn sắp bị kiểm toán nhưng mà không thể vào đây xem bài của mọi người được, có điều hình như tìm mỏi mắt trong link anh Hùng đưa lên mà ko thấy được cái mặt của mình đâu, đau khổ quá trời ơi
Mình cũng vậy, hôm ấy lên đồ thật Manly vậy mà giờ kiếm một cái hình có mặt mình cũng không thấy. :0frown: :0frown:
 
caulong.com nói:
Mình cũng vậy, hôm ấy lên đồ thật Manly vậy mà giờ kiếm một cái hình có mặt mình cũng không thấy. :0frown: :0frown:
đúng thía đó. chẳng thấy mình ở đâu cả
các bác ơi post hình lên đi chứ
 
Mới vừa xem mấy tấm hình bác Admin post lên, thấy vui wá chừng hà. Ấn tượng nhất là "mấy chị người mẫu" đó. :cheering: .Nhưng tiếc thật, vì đây là lần đầu tiên tham gia offline của web nên chưa wen ai nhiều hết. Nhưng phải công nhận là các members ai cũng nhiệt tình hết, cảm ơn mấy anh chị nhiều nha. Thú thật, giờ chỉ nhớ mặt một vài thành viên thôi, nhưng wên mất tên và nick hết rùi, hic..hic...:wall:
 
Sửa lần cuối:
Ấn tượng......Lizzi

Vụ này phải kể đến PHanTuanNam trước tiên. Trong khi chuẩn bị trò chơi đoán nick của các thành viên, PhanTuanNam pm cho mình "Anh ơi, có cô bé gởi hình cho em xinh lắm". Hix....nhìn hình PTN gởi cho đúng là .....:wall:

Đang loay hoay tiếp các thành viên, có cô bé bước tới gần mình và hỏi "Anh ơi cho em hỏi có anh .....cothant ở đây không". Truì, giọng gì nghe nhỏ nhẹ và nhõng nhẽo đến thế (em này không biết có phải là kế toán công nợ hay không nửa ?). Hèn chi cothant cứ hỏi mình anh chỉ dùm em .......lizzi ở đâu.

Heheh...các bác mình cứ tranh nhau đòi chức sợ vợ nhất wkt thế mà đến cuối bữa tiệc, anh em tập trung thế nào mà toàn là ngồi xung quanh em này....heheh.. ...:angel::angel::angel:
 
à! thằng cu Nam bị con chim cháy kèm cặp nên không dám tơ tưởng đó thôi chứ ko phải nhường anh em đâu, mà mình nhớ hôm đó cũng có "virgin' " nữa mà sao ông virgin ko sợ vậy ta
 
be_xinh nói:
Hehe, của chị Mina và anh Adam !!Đúng ko ạ??
:drummer: :drummer:
:bigok: :bigok:
Đúng rùi - Còn ai vào đây nữa. Các thành viên mong sớm được uống rượu Voska và tiger của hai bạn nhe.


henny nói:
Mới vừa xem mấy tấm hình bác Admin post lên, thấy vui wá chừng hà. Ấn tượng nhất là "mấy chị người mẫu" đó. .Nhưng tiếc thật, vì đây là lần đầu tiên tham gia offline của web nên chưa wen ai nhiều hết. Nhưng phải công nhận là các members ai cũng nhiệt tình hết, cảm ơn mấy anh chị nhiều nha. Thú thật, giờ chỉ nhớ mặt một vài thành viên thôi, nhưng wên mất tên và nick hết rùi, hic..hic...

Bạn muốn nhớ tên và mặt từng thành viên, chịu khó offline thường xuyên nhe.
Off lai rai là nhớ ngay thôi.

Nói thật mình cũng không khác gì bạn đâu. Một lúc gặp nhiều bạn mến thương làm sao update nổi do memory hạn chế (1 KB) và quá date nữa
 
Msg nhận được sau buổi offline : Ketoancon ...xấu òm à, vậy mà chảnh mới ớn!. Hic, cái icon đập đầu vào tường đâu rồi ta?!!!
 
Tối đó mình về sớm, ko bít mấy giờ thì các bạn chia tay?
 
be_xinh nói:
Hehe, của chị Mina và anh Adam !!Đúng ko ạ??
Sai rồi em ơi, là anh Vơ-Trinh và chị.... Virgin :dance2:

ketoancon nói:
Msg nhận được sau buổi offline : Ketoancon ...xấu òm à, vậy mà chảnh mới ớn!. Hic, cái icon đập đầu vào tường đâu rồi ta?!!!
Ha ha ha... câu nói hay nhất trong buổi SN.

TRẦN TRANG nói:
Tối đó mình về sớm, ko bít mấy giờ thì các bạn chia tay?
Hi hi, hỏi thế thì mỗi người sẽ trả lời 1 câu khác nhau đó em :freddy: à mà nói mới nhớ, bữa đó anh vẫn chưa gặp em nhỉ! :)
 
Rộn ràng hậu cần sinh nhật!

ketoancon nói:
Msg nhận được sau buổi offline : Ketoancon ...xấu òm à, vậy mà chảnh mới ớn!. Hic, cái icon đập đầu vào tường đâu rồi ta?!!!
Anh,
Tại anh chưa trổ tài đó, bạn nào nhắn thì nhớ tìm đọc các bài của ketoancon. Bạn mà chê anh ketoancon kiểu này thì nhiều người mừng lắm đấy nhé! :1luvu:
Công tác hậu cần được chuẩn bị từ trước đó 2 tuần. Mina đảm nhiệm phần hậu cần nên nhận được nhiều lời giúp đỡ từ các thành viên như chị Thảo, chị Thắm, em leloanbt, em letmyha, chị bphuong63..... Ai cũng lo lắng và mess cho Mina liên tục hỏi tình hình như thế nào rồi? Cần giúp gì thì lên tiếng..... Cám ơn tất cả mọi người. Đặc biệt chị Phượng đã gọi điện và nhắn tin cho Mina hỏi liên tục. Mina lo hậu cần nhiều lần offline rồi chị ah. Chạy lòng vòng nhiều quá đến 1h về đến nhà chịu hết nổi lăn đùng ra nằm cho đến 3h... Điện thọai reng .... Virgin bảo đâu rồi .... em ngủ quên (trả lời ... hihi...) Virgin chỉ biết la trời.....
Cám ơn mọi người đã quan tâm đến Mina, giúp cho buổi sinh nhật thành công tốt đẹp.
 
Back
Top