Tôi mở toppic này với mong muốn cùng các bạn giới thiệu về các vùng miền trên đất nước Việt Nam, nơi mà các bạn đang sinh sống, làm việc…hoặc có thể là một địa danh mà các bạn đã đi qua và có một vài kỷ niệm nào đó….Tôi rất ít khi được đi xa, nên tôi mong các bạn chia sẻ cùng tôi để tôi hiểu biết hơn nữa về mọi miền trên đất nước Việt Nam.
Có thể là một bức tranh, một đôi câu chuyện, 1 phong tục tập quán nào đó….
Tôi sống ở HN, nên tôi sẽ giới thiệu về một số danh thắng của Hà Nội cho các bạn. Mọi người bổ sung nhé!
Mở màn, tôi sẽ giới thiệu về hồ ở Hà Nội, vì mọi người nhắc đến HN là hay nhắc đến hồ mà!
Hồ Hoàn Kiếm
Hồ ở chính giữa thủ đô HN
Tương truyền sau khi giải phóng đất nước khỏi ách nhà Minh. Vua Lê Thái Tổ chơi thuyền trên hồ gặp rùa vàng lượn lên đòi gươm, do đó có tên là Hồ Hoàn Kiếm (trả lại gươm), vì thế đôi khi còn gọi là Hồ Gươm.
Hồ trước có đất rộng, chạy suốt từ Hàng Đào thông ra sông Hồng tới khu vực phố Hàng Chuối và chia ra làm 2 phần gọi là Tả Vọng và Hữu Vọng. Phần hồ hiện nay là hồ Tả Vọng cũ. Giữa hồ phía Nam có một gò nhỏ gọi là Gò Rùa hay còn gọi là Tháp Rùa, phía Bắc có một đảo, trên là đền Ngọc Sơn. Người ta đồn là dưới hồ hiện nay vẫn còn nhiều con giải lớn sống dưới hồ từ lâu năm rồi. Phía Đông của hồ có ngọn Tháp Hòa Phong là di tích duy nhất còn sót lại của cùa Báo Ân (đã bị Pháp phá hủy)
Hồ Tây
Hồ ở Tây Bắc thành phố ,xưa có tên là hồ Kim Ngưu (Theo sự tích tiếng chuông khổng lồ của Nguyễn Minh Không đã khiến Trâu Vàng ở Trung Quốc chạy sangvà ẩn dưới hồ). Thời Lý, Trần gọi là Dâm Đàm (Đầm có nhiều sương mù bao phủ). Sang thời Lê mới đổi tên thành Hồ Tây.
Hồ rất rộng, phong cảnh đẹp, được dùng làm nơi nghỉ mát của các triều đại …Theo sử sách thì xưa kia có nhiều cung điện được xây dựng quanh hồ như: Cung Thúy Hoa đời Lý, Điện Hàm Quan đời Trần (Nay là chùa Trấn Quốc), cung Từ Hoa Triều Lý nay là chùa Kim Liên (Nghi Tàm) , Cung Ngọc Đàm đời Trần ở địa phận Yên Phụ bây giờ....
Con đường vòng quanh Hồ Tây dài 12km, chạy qua vườn hoa Nghi Tàm, vườn Đào Nhật Tân, rải rác dọc đường là những đình, chùa nổi tiếng…
Trước, cứ mỗi dịp xuân sang, tôi lại lên vườn đào Nhật Tân ngắm hoa đào...nhưng bây giờ không còn nữa rồi…
May mà vẫn còn một số đầm trồng hoa sen vẫn còn xung quanh hồ Tây…
Tôi chắc rằng, ai đã từng sống ở HN, hoặc có dịp nào đến HN đều ít nhiều xao lòng trước cảnh đẹp của Hồ Tây…
Các mem nữ wkt ở HN hình như hay được các mem nam tổ chức đi bơi thuyền ở HT (Hic, lãng mạn thía)
Hồ Trúc Bạch
Xưa kia hồ Trúc Bạch liền với Hồ Tây, đến năm 1620 sau khi đắp đập Cổ Ngư (nay là đường Thanh Niên) mới ngăn thành 2 hồ: Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch.Vào thế kỷ 18Chúa Trịnh Giang cho xây dựng địa phận làng Trúc Yên, cạnh cái hồ có một cung nghỉ mát, sau thành nơi an trí những cung nữ mắc lỗi buộc phải đến dệt lụa để tự túc. Lụa đó rất đẹp và có tên gọi là "lụa làng Trúc", do đó có tên là Hồ Trúc Bạch...
Giữa hồ có một gò nhỏ, trên đó dựng ngôi đền thời Lý là đền Cầu Nhi.
Năm1967 quân dân Thủ Đô bắn được máy bay Mỹ rơi xuống hồ này và bắt sống được tên giặc lái, bây giờ vẫn còn ghi lại dấu tích...
Hic, hôm nay rảnh rỗi, ngồi viết cả buổi trưa...chả biết có ai ủng hộ cái topic này của mình không nữa…:wall:
Có thể là một bức tranh, một đôi câu chuyện, 1 phong tục tập quán nào đó….
Tôi sống ở HN, nên tôi sẽ giới thiệu về một số danh thắng của Hà Nội cho các bạn. Mọi người bổ sung nhé!
Mở màn, tôi sẽ giới thiệu về hồ ở Hà Nội, vì mọi người nhắc đến HN là hay nhắc đến hồ mà!
Hồ Hoàn Kiếm
Hồ ở chính giữa thủ đô HN
Tương truyền sau khi giải phóng đất nước khỏi ách nhà Minh. Vua Lê Thái Tổ chơi thuyền trên hồ gặp rùa vàng lượn lên đòi gươm, do đó có tên là Hồ Hoàn Kiếm (trả lại gươm), vì thế đôi khi còn gọi là Hồ Gươm.
Hồ trước có đất rộng, chạy suốt từ Hàng Đào thông ra sông Hồng tới khu vực phố Hàng Chuối và chia ra làm 2 phần gọi là Tả Vọng và Hữu Vọng. Phần hồ hiện nay là hồ Tả Vọng cũ. Giữa hồ phía Nam có một gò nhỏ gọi là Gò Rùa hay còn gọi là Tháp Rùa, phía Bắc có một đảo, trên là đền Ngọc Sơn. Người ta đồn là dưới hồ hiện nay vẫn còn nhiều con giải lớn sống dưới hồ từ lâu năm rồi. Phía Đông của hồ có ngọn Tháp Hòa Phong là di tích duy nhất còn sót lại của cùa Báo Ân (đã bị Pháp phá hủy)
Hồ Tây
Hồ ở Tây Bắc thành phố ,xưa có tên là hồ Kim Ngưu (Theo sự tích tiếng chuông khổng lồ của Nguyễn Minh Không đã khiến Trâu Vàng ở Trung Quốc chạy sangvà ẩn dưới hồ). Thời Lý, Trần gọi là Dâm Đàm (Đầm có nhiều sương mù bao phủ). Sang thời Lê mới đổi tên thành Hồ Tây.
Hồ rất rộng, phong cảnh đẹp, được dùng làm nơi nghỉ mát của các triều đại …Theo sử sách thì xưa kia có nhiều cung điện được xây dựng quanh hồ như: Cung Thúy Hoa đời Lý, Điện Hàm Quan đời Trần (Nay là chùa Trấn Quốc), cung Từ Hoa Triều Lý nay là chùa Kim Liên (Nghi Tàm) , Cung Ngọc Đàm đời Trần ở địa phận Yên Phụ bây giờ....
Con đường vòng quanh Hồ Tây dài 12km, chạy qua vườn hoa Nghi Tàm, vườn Đào Nhật Tân, rải rác dọc đường là những đình, chùa nổi tiếng…
Trước, cứ mỗi dịp xuân sang, tôi lại lên vườn đào Nhật Tân ngắm hoa đào...nhưng bây giờ không còn nữa rồi…
May mà vẫn còn một số đầm trồng hoa sen vẫn còn xung quanh hồ Tây…
Tôi chắc rằng, ai đã từng sống ở HN, hoặc có dịp nào đến HN đều ít nhiều xao lòng trước cảnh đẹp của Hồ Tây…
Các mem nữ wkt ở HN hình như hay được các mem nam tổ chức đi bơi thuyền ở HT (Hic, lãng mạn thía)
Hồ Trúc Bạch
Xưa kia hồ Trúc Bạch liền với Hồ Tây, đến năm 1620 sau khi đắp đập Cổ Ngư (nay là đường Thanh Niên) mới ngăn thành 2 hồ: Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch.Vào thế kỷ 18Chúa Trịnh Giang cho xây dựng địa phận làng Trúc Yên, cạnh cái hồ có một cung nghỉ mát, sau thành nơi an trí những cung nữ mắc lỗi buộc phải đến dệt lụa để tự túc. Lụa đó rất đẹp và có tên gọi là "lụa làng Trúc", do đó có tên là Hồ Trúc Bạch...
Giữa hồ có một gò nhỏ, trên đó dựng ngôi đền thời Lý là đền Cầu Nhi.
Năm1967 quân dân Thủ Đô bắn được máy bay Mỹ rơi xuống hồ này và bắt sống được tên giặc lái, bây giờ vẫn còn ghi lại dấu tích...
Hic, hôm nay rảnh rỗi, ngồi viết cả buổi trưa...chả biết có ai ủng hộ cái topic này của mình không nữa…:wall: