Những tin nhắn yêu thương!

To: Mình!
Trời chuyển mùa rồi, mình nhớ mặc áo ấm nhé.
"Có sức khỏe là có tất cả" - tặng mình!
 
thaibinh84 nói:
To: Mình!
Trời chuyển mùa rồi, mình nhớ mặc áo ấm nhé.
"Có sức khỏe là có tất cả" - tặng mình!
:talk:
Mỗi tội "mình" chả có áo ấm…Có mỗi cái 2 dây… Lạnh lém!
"Mình" có thương "mình" lạnh thì mua áo tặng đê!
 
Katherine nói:
:talk:
Mỗi tội "mình" chả có áo ấm…Có mỗi cái 2 dây… Lạnh lém!
"Mình" có thương "mình" lạnh thì mua áo tặng đê!
Hic, chị Ka ơi, lòng "mình" ấm là được rồi mà. Quan trọng là trái tim thấy ấm áp là ổn rồi :banana: :banana: :banana:
 
Gửi mem của WTK ở Hà Nội: Nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ ra HN. Mọi người dẫn mình đi chơi nhé!:thanx:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hà Nội nhiều cạm bẫy lắm e ạ.
:dzo:
 
sinceregirl nói:
Gửi mem của WTK ở Hà Nội: Nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ ra HN. Mọi người dẫn mình đi chơi nhé!:thanx:
:banana:sinceregirl :banana: sinceregirl:banana:
:banana: sắp ra Hà nội :banana: sắp ra Hà nội :banana: sắp ra Hà nội:banana:
 
To An: Nhớ mi nhiều lắm, Tết gặp lại mi nhé. Hôm nay nhắn tin cho mi mà muốn khóc...sớm tìm được CMND rồi nhận quà của thu6 nhé!
To An: 27/11 này là sinh nhật An, thu6 bận và có thể ko ghé qua được, nên bù lại bằng chủ nhật tuần này nhé! Nhớ An nhiều nhiều...
 
Hic, mình chưa ra mà mọi người "dọa" mình thế thì còn đâu mong ngóng ra HN nữa nhỉ? Vì nhiều mèo, nhiều cạm bẫy mới nhờ mấy bác chứ. Nếu không thì mình đi một mình cũng được mà.
@ Ao2day: Chỉ có mỗi ao2day là có vẽ mừng thôi(?). Thế có định dẫn Sincere đi chơi không đấy?
 
sinceregirl nói:
Hic, mình chưa ra mà mọi người "dọa" mình thế thì còn đâu mong ngóng ra HN nữa nhỉ? Vì nhiều mèo, nhiều cạm bẫy mới nhờ mấy bác chứ. Nếu không thì mình đi một mình cũng được mà.
@ Ao2day: Chỉ có mỗi ao2day là có vẽ mừng thôi(?). Thế có định dẫn Sincere đi chơi không đấy?
Nhất định rồi
:biggrin:
:ezpi_hear​
 
ao2day nói:
Nhất định rồi
:biggrin:
:ezpi_hear​
Cám ơn áo 2 dây nhiều nhé ! Mà sao thấy tim bác đập thình thịch thế kia nhỉ?
 
Chào mừng sincer ra Hà Nội nhé!
Cậu ra đúng lúc thời tiết hà nội chuyển mùa
Nhớ mang theo áo ấm cậu nhé
Văn phòng mai mối và gia đình 8x sẽ cử em baby acc tiếp đón Since ( không biết babyacc lại trốn đâu rồi)
:banana: :banana: :banana: :flower1: :flower1: :flower1: :flower: :flower: :flower: :banana: :banana: :banana:
 
Sửa lần cuối:
ao2day nói:
Nhất định rồi
:biggrin:
:ezpi_hear​
ao2day làm sao thì làm nhé, nhưng đừng có .... em gái của tèo, chết lúc nào không hay đó.
:biggrin:
 
To...:Có những lúc vô tình lướt qua nhau, nhưng không biết khi nào ta mới nhận ra nhau giữa hàng ngàn người cũng..vô tình đi qua nhau như thế?
 
Mỗi một ngày trôi qua là mỗi 24 giờ thương nhớ... về nơi ấy!
Mỗi một ngày trôi qua là mỗi 1560 phút nghĩ... về nơi ấy!
Mỗi một ngày trôi qua là mỗi 93600 giây không nguôi nỗi nhớ... về nơi ấy!
 
To Thảo: Thảo ơi, Thảo hãy trân trọng tình cảm mà mình đang có,hãy xây dựng và vun đắp cho nó.đừng vì có một người khác đối xử với mình tốt hơn mà lung lay nhé.
 
To...: Trái đất có tròn như em vẫn nghĩ
Đến bao giờ em chạy...chạm vào anh?
(Mựơn chị Ka 1 tý, hihi)
 
Back
Top