Những tin nhắn yêu thương!

To...nơi cần đến!
Hic...Mất ngủ...vì không nhận được tin
Hic...Mất ngủ...vì nhận được tin
Hic...Mất ngủ...vì soạn tin nhắn
Hic...Mất ngủ...vì không gửi tin đi
Hic...Mất ngủ...vì tất cả!
 
letmyha nói:
To...nơi cần đến!
Hic...Mất ngủ...vì không nhận được tin
Hic...Mất ngủ...vì nhận được tin
Hic...Mất ngủ...vì soạn tin nhắn
Hic...Mất ngủ...vì không gửi tin đi
Hic...Mất ngủ...vì tất cả!

Thư không có địa chỉ đến. Trả về cho chủ nhân Let.
P/s: lần sau ghi rõ địa chỉ người nhận vào nhé Let ơi. VD To: babyacc :biggrinda
 
babyacc nói:
Thư không có địa chỉ đến. Trả về cho chủ nhân Let.
P/s: lần sau ghi rõ địa chỉ người nhận vào nhé Let ơi. VD To: babyacc :biggrinda
Đã bảo là........nó sẽ đến nơi cần đến roài mà lị! Chán baby thiệt!
 
Trái đất có tròn như em vẫn nghĩ
Đến bao giờ em chạy...chạm vào anh?
Đến khi e ấy qua tay tớ rồi đến tay cậu :biggrin:
Đợi người ta chạy quanh trái đất chắc... chết trên đường về rồi ông ạ, ở đó mà mơ mộng
:dzo:
 
To...nếu xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì...đã chả có địa ngục và tình yêu:)
Nếu em được chọn thì em sẽ đến Pháp...em ghét nước Nga, chỉ có thế.
 
thu6tudo nói:
To...nếu xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì...đã chả có địa ngục và tình yêu:)
Nếu em được chọn thì em sẽ đến Pháp...em ghét nước Nga, chỉ có thế.
hỡi cô bé dễ xương, cô đang tương tư anh chàng nào thía, sao cô phải đau khổ như thế. nếu chọn tèo thì đâu phải khổ.
:biggrinda
 
To...: Em mệt rồi, hay là thôi vậy...? C'est mon premier chagrin d'amour, ou tu es? tres loan...je suis très fatiguee parce que tu me mange!
 
thu6tudo nói:
To...: Em mệt rồi, hay là thôi vậy...? C'est mon premier chagrin d'amour, ou tu es? tres loan...je suis très fatiguee parce que tu me mange!
ha ha. chắc là sắp có thêm 1 người LOVE SICK, mừng cho mình quá :biggthump
 
Thông báo.
Hình như topic này là để gửi tin nhắn cho người yêu thương thì phải.
Sao chẳng thấy tin nhắn đâu mà toàn thấy spam bài thế nhờ....
Các pác chú ý cho không topic này lại đi vào bảo tàng đấy......
 
Quangteo nói:
hỡi cô bé dễ xương, cô đang tương tư anh chàng nào thía, sao cô phải đau khổ như thế. nếu chọn tèo thì đâu phải khổ.
:biggrinda
Lão tèo này dạo này sân nào cũng đá, bóng nào cũng đá,..Nhưng đá không trúng bóng,..:cool2:
:food-smil :food-smil :food-smil :food-smil :food-smil :food-smil :food-smil :food-smil :food-smil :food-smil
 
Em thân yêu giờ này em đang làm gì có nhớ tới anh không?
Anh biết là em sẽ trả lời thế mà
Nhưng thực lòng nếu anh không nhắn tin cho em thì chắc em cũng không 1 lời gửi đến anh!?
 
Em thân yêu giờ này em đang làm gì có nhớ tới anh không?
Anh biết là em sẽ trả lời thế mà
Nhưng thực lòng nếu anh không nhắn tin cho em thì chắc em cũng không 1 lời gửi đến anh!?
to anh Hưng.
Anh đã nhắn nhầm vào số máy của thằng Sơn rồi...
( vô tình hoặc cố ý thường làm nên duyên :biggrin: )
:dzo:
 
hungh123 nói:
Em thân yêu giờ này em đang làm gì có nhớ tới anh không?
Anh biết là em sẽ trả lời thế mà
Nhưng thực lòng nếu anh không nhắn tin cho em thì chắc em cũng không 1 lời gửi đến anh!?

Anh thân yêu. Mặt anh như bát bún riêu..:freddy: :freddy:
 
To A.: Vậy là tui đã 21 tuổi rồi, tui đón sinh nhật mình với 1 đống bài vở ngổn ngang đang làm dang dở...Nhớ cô lắm A. à.
Bây giờ tui đang nghe bài You needed me đây, rất tuyệt vời...
Tui sẽ giữ sức để ngày mai còn..thổi nến mừng sinh nhật thiệt mạnh nữa.
Ngủ ngon nha A.,
NPK.
 
To...nơi cần đến!
Hạnh phúc vẫn còn đang len lỏi quanh đây nơi m dù rằng m đã thôi không còn dám nghĩ tới nữa. Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến bên n. Take care!
 
To...
Vậy là hết rồi đấy nhé,...không muốn nói đến nữa đâu!
Anh có vô tâm không hay em vội?
Sợ tình mình sẽ chẳng đến được đâu
Có những lúc tưởng như đã bắt đầu,
Nhưng lại hóa niềm yêu thương dang dở...
 
To...: Tức lắm rồi đấy nhé, vô duyên vô cớ...người ta không muốn nói ko có nghĩa là không nói đâu nhé! Qúa đáng thật, đừng để người khác phải điên lên đấy,xí..í.
Ngủ ngon.
 
To...:hơi khó để làm điều này, nhưng đó là cần thiết...nếu không được, thì ít ra thu6 cũng biết mình nên làm gì.
Chúc thu6 tự tin hơn.
 
tho moc nói:
to anh Hưng.
Anh đã nhắn nhầm vào số máy của thằng Sơn rồi...
( vô tình hoặc cố ý thường làm nên duyên :biggrin: )
:dzo:
Anh đang nhắn và số máy của Luckygirl sao lại vào số máy Huemis nhỉ? Thế là nghĩa làm sao?
luckygirl85 nói:
Anh thân yêu. Mặt anh như bát bún riêu..
freddy.gif
freddy.gif
Mặt anh là bát bún riêu
Em ăn bao nhiêu bát yêu anh nhiều bấy nhiêu!
:banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
 
hungh123 nói:
Anh đang nhắn và số máy của Luckygirl sao lại vào số máy Huemis nhỉ? Thế là nghĩa làm sao?

Tự nhiên lại cóa Luckygirl ở đây là seo? :wall: :wall:
 
Sửa lần cuối:
Back
Top