Tinhtinhtang123
Sơ cấp
Thôi, mình không hỏi nữa vậy.
Sửa lần cuối:
Nghỉ việc lấy chồng, làm kế toán hộ gia đình thôi.Tinhtinhtang123 nói:Chào các bạn,
Hiện giờ mình đang làm KTV trong một công ty cũng tương đối lớn, Công việc rất là nhiều, mặc dù đã rất cố gắng nhưng hôm nào sớm thì về đến nhà cũng đã 7-8h tối, thậm chí lúc ngủ mình còn mê sảng về CV, Mình không còn đủ thời gian cho bản thân, bạn bè và gia đình. Và mình đã tìm được một chỗ mới ở một công ty nho nhỏ, Thu nhập cũng khá Nhưng mình sợ khổ quen rồi lúc í sướng (chắc gì) lại không chịu được thì lại suy nghĩ, lai đứng núi này trông núi nọ.
Các bạn ơi, đặc biệt là các chị ơi, hãy cho em một lời khuyên để dung hòa cuộc sống giữa công việc và gia đình. Vì em không muốn để tuổi thanh xuân của mình chôn chặt trong 4 bức tường này.
Cho em một lời khuyên nhé!
Nóng tính nhờ!Tinhtinhtang123 nói:Thôi, mình không hỏi nữa vậy.
Chỉ nguyên cái này đã biết lập trường không vững vàng rồi.Le Phuong Dung nói:Nóng tính nhờ!
tocdai_friendly nói:trời có tý tuổi ranh mà đòi về hưu
Nếu bài viết trước chưa phản ánh đủ và rõ ý muốn trình bày thì có thể sử dụng chức năng sửa bài viết mà. Mọi người khác cũng nên chú ý đến vấn đề này để người đọc có cảm giác thoải mái nhất.tocdai_friendly nói:Ba cái tuổi ranh bày đặt xí
Cái này cũng khó dự đoán được con số chính xác lắm.ketoan4mat nói:Sẵn đây mình muốn biết trong wkt có bnhiêu người đang thật sự hài lòng về cv hiện tại của mình nhỉ???
Tất cả đều hài lòngketoan4mat nói:Sẵn đây mình muốn biết trong wkt có bnhiêu người đang thật sự hài lòng về cv hiện tại của mình nhỉ???
Câu này nghe quen quenNóng tính nhờ!