Ôi! mùa đông!

  • Thread starter camchuong
  • Ngày gửi
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Có một mùa đông con vắng nhà
Hình dung mẹ đứng ở bên hiên
Chiều về bếp lửa hong khô lạnh
Cả nhà bên bếp đỏ lửa chiều

Con hình dung mái ngói rêu phong
Những cây xoan, cây bàng rụng lá
Hình dung ngõ vắng quanh co phẳng lặng
Mỗi buổi chiều giá rét nối đuôi nhau

Con hình dung dáng bố hao gầy
Bên những chiếc xe đạp của khách
Hình dung anh về mỗi tối thứ 7
Chạnh lòng nhớ dáng em nhỏ xa xăm

Hình dung những tối quây quần quanh nhau
Vào một ngày mưa dông bão
Bộ tam cúc bên đèn nến le lói
Bóng tối ùa vào xen cả gió lùa

Hình dung bây giờ phố phường thay đổi
Những đường làng đã dễ đi hơn
Chợt con nhớ mái tóc của mẹ
Thêm nhiều sợi bạc lắm lắm phải không?

Con chỉ biết hình dung... khi nghe đài báo
Ngày hôm qua gió rét ùa về
Trận mưa đá làm lòng con ướt lạnh
Ơi mái nhà có làm sao không cha?

Con hình dung... mượng tượng... chỉ thế thôi
Một năm không về và lòng tưởng trống rống
Phố ồn ào tưởng quen mà hóa lạ
Thổn thức trong lòng một nỗi... ôi mùa đông


************************

Cô gái và hoa cẩm chướng!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Tình Thơ Mùa Đông

Nơi đây em ạ, đã vào Đông,
Gió bấc bên hiên, thổi lạnh lùng,
Vài chiếc lá vàng còn xót lại,
Theo từng cơn gió, xạt xào rung .

Nơi đây em ạ, đã vào Đông,
Chất củi vào khơi bếp lửa hồng,
Tiếng lửa tàn bay, reo tí tách,
Nghe lòng thương nhớ, đợi, chờ, mong .

Nơi đây em ạ, đã vào Đông,
Khắc khoải canh khuya, nhớ bạn lòng,
Đọc lại thơ tình, xưa nhắn gởi,
Bùi ngùi, song cửa đứng, ngồi trông .

Nơi đây em ạ, đã vào Đông,
Chốn ấy bây giờ lạnh lắm không ?
Tuyết có rơi đầy trên phố nhỏ ?
Trắng đồi ? trắng núi ? trắng ngàn thông ?

Nơi đây em ạ, đã vào Đông,
Gió lạnh đêm nào có nhớ không ?
Môi kiếm môi cùng chung nhịp thở,
Tay tìm tay xiết ấm trời Đông.

Nơi đây em ạ, đã vào Đông,
Anh nhớ em nhiều lắm, biết không ?
Đêm vắng mình anh mang mộng ước,
Ngày nao hai đứa lễ tơ hồng .

PA sưu tầm
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Mùa đông ở Miền Bắc!

Mùa đông thường không gây nỗi buồn như mùa thu. Nhưng mùa đông lại gây cho người ta cảm giác rét mướt và muốn ngồi quây quần bên nhau vào mỗi tối nhiều hơn. Và nếu mùa thu được gọi là mùa đẹp nhất nhưng buồn vì hơi ngắn ngủi, mùa xuân mang đến những cơn mưa phùn dịu nhẹ, mùa hè nắng gắt chói chang, thì có vẻ như, mùa đông khó ưa và khắc nghiệt nhất.

Cứ thử mà xem, nếu nhìn ra ngoài trời, thấy nắng lên mà tưởng bở rằng chẳng có hơi lạnh thì thật là nhầm. Mùa đông tuy có nắng, nhưng là cái nắng mang hơi sương lạnh, cái nắng cùng cái lạnh buốt giá. Cứ thấy mấy cô má đỏ môi hồng lên, tưởng họ thoa son cho đẹp, nhưng thực tình không phải. Cái đẹp đi liền với cái đau, cái rát.

Vào những buổi chiều, chỉ tầm 4-5h thôi, trời như sập xuống. Ảm đạm và có cái gì thật thê lương nếu đang trogn tâm trạng không vui. Mùa đông khi đó, làm cho người ta thấy đơn côi hơn, thấy cô đơn và giá buốt hơn.

Mùa đông thường báo hiệu là đang đến bằng cơn gió bấc. Trời chuyển mùa, đang hơi lành lạnh của mùa thu, bỗng dưng phải mặc áo ấm hơn, khác những ngày trước. Mùa đông là mùa của những ngày cuối năm, mùa gắn liền với tết, nên nó vừa làm người ta thấy ghét mà cũng thấy yêu.

Thì đấy, cuối năm, sao không yêu được. Không khí ấm cúng bỗng tràn về, mặc dù ở quê, đường làng vắng ngắt. Nhưng cái vắng lặng ấy thường thường xuất hiện vào chiều 30 tết,. Khi nhà nhà đã thảnh thơi công việc, trang trí nhà cửa đón tết cũng đã xong. Tất cả như đẹp hơn, sạch hơn, và cái lạnh lúc này thật đáng yêu, đáng mến.

Buổi tối thì lại càng hay hơn. Mùa đông làm người ta lười đi ra đường thật. Nhưng đã ra đường thì lại rất thích. Ở HN những ngày mùa đông thì hay tuyệt. Chẳng thích cái mùi hoa sữa nồng nàn chút nào cả, nhưng thiếu nó thì thiếu điều gì thì phải. À, cứ như thể cô gái có sắc mà không có hương! Mùa đông đã lạnh thì chớ, phải cho cái mùi gì nó nồng nồng hơn nữa chứ nhỉ? Như thể là cái mùi ấm nóng của bắp ngô nướng, khoai nướng, hay đơn giản thôi, là hơi thở lúc gần nhau.

Mùa đông và cả sương giá, cả rét ngọt, cả gió mùa, cả mưa bão, cả những ngày trời như dở hơi, nắng gắt vào buổi trưa, nhưng vẫn lạnh. Mùa đông ơi, em đỏng đảnh thật đấy. Cô gái khó chiều làm sao.!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Nỗi nhớ mùa đông

Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về
 
T

TuyenT

Guest
21/4/06
16
0
0
Ninh Binh
Nói chung mùa đông chỉ được cái ngủ ngon các bác nhỉ.
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
TuyenT nói:
Nói chung mùa đông chỉ được cái ngủ ngon các bác nhỉ.

Hic, chưa chắc đâu bạn. Lạnh quá thì sao mà ngủ được?!
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Secret_grasses nói:
Hic, chưa chắc đâu bạn. Lạnh quá thì sao mà ngủ được?!

bác cứ sắm cho em cái chăn 36độ, chắc ngủ quên cả đi làm luôn bác ạ :biggrin:
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Secret_grasses nói:
Hic, chưa chắc đâu bạn. Lạnh quá thì sao mà ngủ được?!


Cái lạnh mùa đông!

Nhắc đến mùa đông mà không nói đến cái lạnh, thì khác nào... không phải là mùa đông.!

Vào khoảng tháng 11 am lịch, trời bắt đầu lạnh thật sự. Chúng tôi lũ sinh viên ở quê ra HN học sợ nhất khoảng thời gian này. Vì giàu nghèo thì lúc nào mà chẳng phân biệt được, nhưng mùa đông là mùa mà con nhà nghèo dễ tủi thân nhất đấy.

Phải mặc áo ấm, phải quàng khăn len, phải đi giày...Nhiều khi thấy bạn bè có đồ đẹp, áo ấm, tôi biết có những cô bạn len lén quay đi chùi nước mắt. Tất nhiên là cũng chỉ thoáng qua, cái lạnh không thể nào làm người ta nhụt chí để tiếp tục phấn đấu học hành được. Cái lạnh còn thử thách những cô bạn chăm học hành lúc vào sáng sớm còn lạnh buốt đã dậy học bài.

Mùa đông mà cứ thử nằm ngủ cùng chăn ấm xem. Bạn chẳng muốn ra khỏi giường. Vì đã ở trong chăn ấm, thò cái ngón tay bé xíu ra thôi cũng thấy hơi lạnh dường như lan vào từng thớ thịt. Mà đừng dại dột mới sáng sớm đã thò tay vào nước lạnh nhé. Buốt hết cả người.

Nói thế thôi, chứ biện pháp chúng tôi hay làm ngày ấy là dậy sớm và đi rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh ngủ. Một vài lần rồi quen hết. Cứ thích nghi dần dần như thế...

Nhắc đến cái lạnh mùa đông. Nhớ cô bạn ở cùng phòng, có một hôm có chuyện buồn gì đó, cô mang về một chai rượu và uống. Xong thì khóc lóc, rồi mặt cứ đỏ bừng lên cơn sốt và đi ngủ. Sáng hôm sau dậy chẳng nhớ chuyện gì. Tôi chưa bao giờ uống rượu kiểu đó, nhưng từ hôm đó, lờ mờ nhận ra tại sao đàn ông các anh mùa đông lại hay uống rượu thế. Chắc cho ấm và dễ ngủ chăng??
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
tranchan79 nói:
Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về

Em yêu mùa đông nhất, cũng như yêu bài hát này, cảm ơn anh tranchan79
 
Secret_grasses

Secret_grasses

Guest
Giận hờn mùa đông

Kỷ niệm qua đi và thu cũng qua rồi
Em đừng khóc nếu chỉ vì tiếc nuối
Em đừng trách mùa đông sao đến vội
Lá bàng bay gom nỗi nhớ mùa thu...

Em thấy ko gió mùa đông cũng biết thì thầm những lời ru
Sao em trách mùa đông mang gió heo may đi mất ?
Sao em chẳng tin lại oán hờn sự thật ?
Thu chỉ đẹp thôi khi có đông về ...

Tại sao em ko ghét cái chói chang nhức nhối của nắng hè ?
Cái ẩm ướt mà mưa xuân mang tới
Sao em ko biết thu đẹp mà chẳng hề nồng nhiệt ?
Lại chỉ luôn hờn giận mùa đông ???....
 
Great life

Great life

Guest
20/11/06
143
0
0
Gửi lời yêu thương
Hà Nội mùa đông
-Ngô Minh-


đường dài bước tỉnh bước say
mùa đông Hà Nội chiều nay anh về
mắt ơi long lanh điều gì
buốt tê là phút thầm thì bên em

thơ Lầu Ngắm Sóng cầm lên
tóc vương như sợi rét mệt buộc nhau
một lời thưa với mai sau
chút tình đơn lẻ cũng giàu ngày đông

rồi thì mai chết giữa má hồng
lúm đồng tiền ạ, se lòng phố xưa...
Co ro đường sấu nhớ mùa
sông Hồng đắo áo nằm mơ dáng Kiều
hương se gió ngọt xiêu xiêu
cánh đồng Hà Nội trắng điều nhớ nhung

Lạy trời anh được về cùng
phố hương thường trú mùa đông đời mình...
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
Gửi cô bé tháng 12

Chị vẫn đợi em ở tháng 12
Dẫu Bắc - Nam là hai miền cách trở
Sợi yêu thương nối hai đầu nỗi nhớ
Tháng 12 da diết ở trong lòng....

Em ạ, Hà Nội bây giờ chìm giữa mùa đông
Hun hút gió và mênh mông giá lạnh
Chị nhớ tháng 10, nhớ sợi nắng vàng mỏng mảnh
Thơ viết ngày nào em đợi Tháng Mười Hai

Kỷ niệm ngủ quên như một giấc mơ dài
Sáng nay thức cùng gió mùa đông bắc
Chị nhớ biết bao tháng 10 cùng khoảnh khắc
Những vần thơ gieo vội lúc giao mùa...

Tháng 10 của chị xa rồi, giờ là tháng 12 em
Mùa Noel cùng bao niềm ước vọng
Có lẽ giờ này em cũng đang trông ngóng
Những diệu kỳ đến vào dịp Giáng Sinh...

Chị co ro đi trên phố một mình
Có gì lạnh hơn mùa đông không nhỉ?
Bỗng bật cười với những điều suy nghĩ
Trái tim khi nào băng giá tựa mùa đông?!...

Hối hả cuộc đời như một dòng sông
Chị như thuyền hoa tìm hoài bến đỗ
Sợ mùa đông, sợ sóng đời xô vỡ
Tan bến mơ...lênh đênh mãi giữa dòng....

Cứ vẩn vơ giữa thực với hư không
Chị tìm giữa mênh mông 12 thương nhớ
Gieo vào giữa đất trời bâng khuâng trăn trở
....Tháng 12 rồi, về Hà Nội thôi em!

Katherine
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Katherine nói:
Gửi cô bé tháng 12

Chị vẫn đợi em ở tháng 12
Dẫu Bắc - Nam là hai miền cách trở
Sợi yêu thương nối hai đầu nỗi nhớ
Tháng 12 da diết ở trong lòng....

Em ạ, Hà Nội bây giờ chìm giữa mùa đông
Hun hút gió và mênh mông giá lạnh
Chị nhớ tháng 10, nhớ sợi nắng vàng mỏng mảnh
Thơ viết ngày nào em đợi Tháng Mười Hai

Kỷ niệm ngủ quên như một giấc mơ dài
Sáng nay thức cùng gió mùa đông bắc
Chị nhớ biết bao tháng 10 cùng khoảnh khắc
Những vần thơ gieo vội lúc giao mùa...

Tháng 10 của chị xa rồi, giờ là tháng 12 em
Mùa Noel cùng bao niềm ước vọng
Có lẽ giờ này em cũng đang trông ngóng
Những diệu kỳ đến vào dịp Giáng Sinh...

Chị co ro đi trên phố một mình
Có gì lạnh hơn mùa đông không nhỉ?
Bỗng bật cười với những điều suy nghĩ
Trái tim khi nào băng giá tựa mùa đông?!...

Hối hả cuộc đời như một dòng sông
Chị như thuyền hoa tìm hoài bến đỗ
Sợ mùa đông, sợ sóng đời xô vỡ
Tan bến mơ...lênh đênh mãi giữa dòng....

Cứ vẩn vơ giữa thực với hư không
Chị tìm giữa mênh mông 12 thương nhớ
Gieo vào giữa đất trời bâng khuâng trăn trở
....Tháng 12 rồi, về Hà Nội thôi em!

Katherine

Một ngày, một tuần, rồi một tháng
Giữa Sài Gòn nắng gió chẳng heo may
Tâm hồn em chai sạn theo tháng ngày
Chiều nay bỗng lại hồn nhiên lãng mạn

Giọt nước mắt chẳng dễ dàng để chảy
Sự cô đơn nối mãi với tháng ngày
Em chỉ hình dung mùa đông qua lời mẹ kể
Trời về chiều lạnh lắm con ơi.

Rồi hôm nay đọc những vần thơ này
Em nhớ thuở xưa mình dịu dàng yếu đuối
Cũng co ro trên phố chỉ một mình
Đi ở mùa đông, nếm mùi hơi lạnh

Giáng sinh năm này cũng chỉ như mọi năm
Em chẳng có gì để mà mong với nhớ
Với em, nó thật là xa xỉ
Như những ước mong ngỡ không chạm đến bao giờ

Ôi, sao bỗng dưng mỏi mệt biết nhường nào
Chợt nhớ: có nỗi buồn nào là mãi mãi
Ừ, thôi, cứ trôi đi tháng 12 ạ
Em mong ngày về, để kiếm chút bình yên!

**********************

Cô gái và hoa cẩm chướng.!

Giờ mới thấy mình trẻ lại. Những ngày vừa qua, ngỡ thêm vài tuổi nữa rồi. "Buồn ơi, chào mi nhé"!
 
T

TRẦN TRANG

Guest
Mình ở Miền Nam nên ko bít mùa đông là gì. Bùn..........
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Trả nợ cho Mây trước khi về thiên đàng

Anh vẫn nhớ như in cái mùa đông năm ấy
Tay trong tay ta bước lại Hồ Gươm
Mắt nhìn trời Em chỉ vì sao lạ
Nói rằng Anh đang chiếu xuống Em
Và thế rồi kể từ mùa đông ấy
Cứ thi thoảng Anh lại nhìn trời mê mải
Muôn vì sao lạ đang chiếu xuống Anh
Em là ai trong những vì sao ấy
Hay Em là tất cả Em yêu


(Copy lại cái bài thơ làm từ ngày 8/12/2005 http://webketoan.com/forum/showthread.php?t=11861&page=3 -còn 4 ngày nữa là nó tròn 1 tuổi rồi giờ đọc lại chỉ phát biểu được là: biết thế hồi đó viết liền trên 1 dòng cho dễ đọc :biggrin:, hic)
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
ziczac nói:
Anh vẫn nhớ như in cái mùa đông năm ấy
Tay trong tay ta bước lại Hồ Gươm
Mắt nhìn trời Em chỉ vì sao lạ
Nói rằng Anh đang chiếu xuống Em
Và thế rồi kể từ mùa đông ấy
Cứ thi thoảng Anh lại nhìn trời mê mải
Muôn vì sao lạ đang chiếu xuống Anh
Em là ai trong những vì sao ấy
Hay Em là tất cả Em yêu


(Copy lại cái bài thơ làm từ ngày 8/12/2005 http://webketoan.com/forum/showthread.php?t=11861&page=3 -còn 4 ngày nữa là nó tròn 1 tuổi rồi giờ đọc lại chỉ phát biểu được là: biết thế hồi đó viết liền trên 1 dòng cho dễ đọc :biggrin:, hic)

Hơ hơ, vấn đề là em cũng nghĩ, viết liền một dòng cho nó dễ đọc. hihi
 
Great life

Great life

Guest
20/11/06
143
0
0
Gửi lời yêu thương
Anh bảo "mùa đông HN lạnh lắm, nằm trong chăn mà vẫn thấy lạnh lẽo, co ro". Nhỏ bạn thân bảo "sáng lạnh lắm, chả muốn chui ra khỏi chăn để dậy đi làm, như mùa đông năm ngoái 2 đứa nằm ôm nhau ngủ mà suýt quên giờ dậy". Chị gái thì thầm "ngoài này lạnh lắm". Nhớ mùa đông miền bắc, nhớ cảm giác lạnh. Sáng dậy, chạm vào nước lạnh buốt, trời mưa chạy xe rát buốt mặt. Ôi! mùa đông.


P/s: Mượn "ANH" trong câu chuyện nhé.
 
hanhlata

hanhlata

giấc mơ tình yêu!
8/3/06
88
4
8
39
Bamboo
Không biết liệu qua nổi cái mùa đông này không?Ôi mùa đông!!!
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Mùa đông trở mình, lắc rắc những cơn mưa
Em cất hình anh trong mối tình hư ảo
Đêm trở mùa lao xao như có bão.
Tình yêu giờ nơi nao???
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Katherine nói:
Gửi cô bé tháng 12

Chị vẫn đợi em ở tháng 12
Dẫu Bắc - Nam là hai miền cách trở
Sợi yêu thương nối hai đầu nỗi nhớ
Tháng 12 da diết ở trong lòng....

Em ạ, Hà Nội bây giờ chìm giữa mùa đông
Hun hút gió và mênh mông giá lạnh
Chị nhớ tháng 10, nhớ sợi nắng vàng mỏng mảnh
Thơ viết ngày nào em đợi Tháng Mười Hai

Kỷ niệm ngủ quên như một giấc mơ dài
Sáng nay thức cùng gió mùa đông bắc
Chị nhớ biết bao tháng 10 cùng khoảnh khắc
Những vần thơ gieo vội lúc giao mùa...

Tháng 10 của chị xa rồi, giờ là tháng 12 em
Mùa Noel cùng bao niềm ước vọng
Có lẽ giờ này em cũng đang trông ngóng
Những diệu kỳ đến vào dịp Giáng Sinh...

Chị co ro đi trên phố một mình
Có gì lạnh hơn mùa đông không nhỉ?
Bỗng bật cười với những điều suy nghĩ
Trái tim khi nào băng giá tựa mùa đông?!...

Hối hả cuộc đời như một dòng sông
Chị như thuyền hoa tìm hoài bến đỗ
Sợ mùa đông, sợ sóng đời xô vỡ
Tan bến mơ...lênh đênh mãi giữa dòng....

Cứ vẩn vơ giữa thực với hư không
Chị tìm giữa mênh mông 12 thương nhớ
Gieo vào giữa đất trời bâng khuâng trăn trở
....Tháng 12 rồi, về Hà Nội thôi em!

Katherine
Cảm ơn chị với những vần thơ
Tháng mười hai về, ôi nhớ lắm mùa đông
Nhớ cái rét lạnh căm nơi da thịt
Nhớ cái hôn ước át hơi thở lạnh.

Em vẫn nhớ dù nơi đây nắng ấm
Vẫn thương về nơi ấy mùa đông.
Giữa phố phường đôi lứa nắm tay nhau
Cùng dạo phố tung tăng khắp đất trời.

Em thương chị cả ngày vất vả
Gửi nỗi nhớ qua từng trang thơ nhỏ
Để đêm về một mình lặng lẽ
Ngồi nhìn mây ngắm trời thương nhớ.

Em thương chị một mình dạo phố
Nhặt cánh hoa rơi đếm lá sầu
Nhìn bước ai đi ngỡ rằng người đến
Đưa nhau về nắm bắt yêu thương.

Em thương chị ngày đêm thao thức
Ngồi một mình, lặng lẽ đếm mùa đông
Ngọn gió lạnh lùa vào qua kẻ tóc
Cho tâm hồn bay bổng giữa cô đơn.

Ôi tháng mười! ngày đêm giấu mặt
Không đong đầy tình chị với yêu thương
Để chị buồn ngồi đếm tháng mười hai
Ôm nỗi nhớ mùa đông vào lạnh lẽo!

Em thương chị! Ôi mùa đông giá buốt
Gửi chút nắng vàng sưởi ấm trái tim đông.
Ôi thương quá giữa lòng trời Hà Nội
Có một người ngồi nhớ... tháng mười xưa!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA