Có một mùa đông con vắng nhà
Hình dung mẹ đứng ở bên hiên
Chiều về bếp lửa hong khô lạnh
Cả nhà bên bếp đỏ lửa chiều
Con hình dung mái ngói rêu phong
Những cây xoan, cây bàng rụng lá
Hình dung ngõ vắng quanh co phẳng lặng
Mỗi buổi chiều giá rét nối đuôi nhau
Con hình dung dáng bố hao gầy
Bên những chiếc xe đạp của khách
Hình dung anh về mỗi tối thứ 7
Chạnh lòng nhớ dáng em nhỏ xa xăm
Hình dung những tối quây quần quanh nhau
Vào một ngày mưa dông bão
Bộ tam cúc bên đèn nến le lói
Bóng tối ùa vào xen cả gió lùa
Hình dung bây giờ phố phường thay đổi
Những đường làng đã dễ đi hơn
Chợt con nhớ mái tóc của mẹ
Thêm nhiều sợi bạc lắm lắm phải không?
Con chỉ biết hình dung... khi nghe đài báo
Ngày hôm qua gió rét ùa về
Trận mưa đá làm lòng con ướt lạnh
Ơi mái nhà có làm sao không cha?
Con hình dung... mượng tượng... chỉ thế thôi
Một năm không về và lòng tưởng trống rống
Phố ồn ào tưởng quen mà hóa lạ
Thổn thức trong lòng một nỗi... ôi mùa đông
************************
Cô gái và hoa cẩm chướng!
Hình dung mẹ đứng ở bên hiên
Chiều về bếp lửa hong khô lạnh
Cả nhà bên bếp đỏ lửa chiều
Con hình dung mái ngói rêu phong
Những cây xoan, cây bàng rụng lá
Hình dung ngõ vắng quanh co phẳng lặng
Mỗi buổi chiều giá rét nối đuôi nhau
Con hình dung dáng bố hao gầy
Bên những chiếc xe đạp của khách
Hình dung anh về mỗi tối thứ 7
Chạnh lòng nhớ dáng em nhỏ xa xăm
Hình dung những tối quây quần quanh nhau
Vào một ngày mưa dông bão
Bộ tam cúc bên đèn nến le lói
Bóng tối ùa vào xen cả gió lùa
Hình dung bây giờ phố phường thay đổi
Những đường làng đã dễ đi hơn
Chợt con nhớ mái tóc của mẹ
Thêm nhiều sợi bạc lắm lắm phải không?
Con chỉ biết hình dung... khi nghe đài báo
Ngày hôm qua gió rét ùa về
Trận mưa đá làm lòng con ướt lạnh
Ơi mái nhà có làm sao không cha?
Con hình dung... mượng tượng... chỉ thế thôi
Một năm không về và lòng tưởng trống rống
Phố ồn ào tưởng quen mà hóa lạ
Thổn thức trong lòng một nỗi... ôi mùa đông
************************
Cô gái và hoa cẩm chướng!