Tại sao anh yêu em?

shark88 nói:
người nhớn đang nói chuyển, trẻ con không được linh tinh!
"ăn cơm mèo nói leo các cụ", hư quá, cho ăn đòn bây giờ!
Pác này trẻ không tha già không thương :wall: :wall: :wall:
 
Nguyện

Nguyện miếng ngon đừng vắng bóng em

Nguyện cảnh đẹp có em bên cạnh

Nguyện tâm hồn như chim chắp cánh

Nguyện xuơng thịt như cây liền cành



Tiếc lúc trăng vàng soi bóng chiếc

Khổ khi hoa nở một mình anh

Nguyện xin trời đất làm hai bản

Những lúc xa nhau vẫn vẹn tình


Nguyện anh là nôi của trời xanh

Nguyện ru em mây lành vạn đoá

Nguyện em như đèn soi tỏ dạ

Nguyện anh là tất cả năm canh.
 
khoithuocbuontrongdem nói:
Nguyện miếng ngon đừng vắng bóng em

Nguyện cảnh đẹp có em bên cạnh

Nguyện tâm hồn như chim chắp cánh

Nguyện xuơng thịt như cây liền cành



Tiếc lúc trăng vàng soi bóng chiếc

Khổ khi hoa nở một mình anh

Nguyện xin trời đất làm hai bản

Những lúc xa nhau vẫn vẹn tình


Nguyện anh là nôi của trời xanh

Nguyện ru em mây lành vạn đoá

Nguyện em như đèn soi tỏ dạ

Nguyện anh là tất cả năm canh.
:angel: :angel: :angel:

Coppy ở đâu ra đấy pác??
 
khoithuocbuontrongdem nói:
Nguyện miếng ngon đừng vắng bóng em

Nguyện cảnh đẹp có em bên cạnh

Nguyện tâm hồn như chim chắp cánh

Nguyện xuơng thịt như cây liền cành



Tiếc lúc trăng vàng soi bóng chiếc

Khổ khi hoa nở một mình anh

Nguyện xin trời đất làm hai bản

Những lúc xa nhau vẫn vẹn tình


Nguyện anh là nôi của trời xanh

Nguyện ru em mây lành vạn đoá

Nguyện em như đèn soi tỏ dạ

Nguyện anh là tất cả năm canh.

Coppy ơ đâu ra thía pác??Lêu Lêu Lêu Lêu Lêu Lêu
 
nguyên văn bởi luckygirl85
Pác này trẻ không tha già không thương
Thế mà Pác tha cho em mấy lần rồi đấy, cứ hỏi toàn những câu linh ta linh tinh!!!!!!!!!!!!!
 
Hicx, hỏi câu này mà linh tinh...
Mà câu này mà hỏi, thu6 cũng bó tay...biết nói thế nào, làm sao cho vừa lòng cả 2,hix...Câu này rõ là mấy ẻm muốn làm khó mấy ảnh đây mà,hehe
 
thu6tudo nói:
Hicx, hỏi câu này mà linh tinh...
Mà câu này mà hỏi, thu6 cũng bó tay...biết nói thế nào, làm sao cho vừa lòng cả 2,hix...Câu này rõ là mấy ẻm muốn làm khó mấy ảnh đây mà,hehe

Hmm, có trả lời thì cũng là những câu trả lời có cánh nhất mà bất cần có thật hay không,..
Chẳng nhẽ...
 
ao2day nói:
yahoo.gif
Yêu em chỉ vì biết đó là em
yahoo.gif
Yêu em chỉ vì biết đó là em
yahoo.gif
Thích cái câu này của ku TA:talk:
 
ciao nói:
Tại sao anh yêu em? khó trả lời nhể
Khó chứ không phải là không thể trả lời được. Cái gì cũng có lý do của nó mừ

Nguyên văn bởi ao2day
Yêu em chỉ vì biết đó là emYêu em chỉ vì biết đó là em


Đấy cũng là một lý do đấy chứ
 
Hơ hơ, anh yêu em vì..em cũng yêu anh, có thế thôi chứ gì đâu mà suy nghĩ...
Đau nhất là nghe ảnh nói với bạn ảnh: Tao yêu nó chỉ vì nó nhá đèn xanh, đèn vàng cho tao đủ thứ thì..tội gì không vào nhể?, hix...
Còn cái sự yêu của bạn thu6 còn tuyệt chiêu hơn: Nó hun tao trước, thì tội gì tao ko hun lại, thế là yêu, ặc ặc...
Ôi, cái sự yêu...:)
 
thu6tudo nói:
Hơ hơ, anh yêu em vì..em cũng yêu anh, có thế thôi chứ gì đâu mà suy nghĩ...
Đau nhất là nghe ảnh nói với bạn ảnh: Tao yêu nó chỉ vì nó nhá đèn xanh, đèn vàng cho tao đủ thứ thì..tội gì không vào nhể?, hix...
Còn cái sự yêu của bạn thu6 còn tuyệt chiêu hơn: Nó hun tao trước, thì tội gì tao ko hun lại, thế là yêu, ặc ặc...
Ôi, cái sự yêu...:)
he he. thế bé Kim nhà ta đang ở trường hợp nào thía???:rotfl: :rotfl: :rotfl: .
 
Quangteo nói:
he he. thế bé Kim nhà ta đang ở trường hợp nào thía???:rotfl: :rotfl: :rotfl: .
Ai ấy nhỉ?:rotfl:
Hóa ra mình còn thế cơ đấy...:wall: , mà thế yêu gì nổi hở anh Quangteo?:thumbsup:
 
thu6tudo nói:
Còn cái sự yêu của bạn thu6 còn tuyệt chiêu hơn: Nó hun tao trước, thì tội gì tao ko hun lại, thế là yêu, ặc ặc...
Cái sự yêu của thu6 đây:rotfl: Mà đúng đấy chứ em nhỉ, hun mình trước thì mắc cái gì mà ko hun lại, tình yêu là công bằng mà.
Hix, từ trước tới giờ mình chưa yêu:wall: nên chả biết gì. Hu hu hu, có ai đồng ý yêu mình không nhỉ:beer:
 
darkmoon nói:
Cái sự yêu của thu6 đây:rotfl: Mà đúng đấy chứ em nhỉ, hun mình trước thì mắc cái gì mà ko hun lại, tình yêu là công bằng mà.
Hix, từ trước tới giờ mình chưa yêu:wall: nên chả biết gì. Hu hu hu, có ai đồng ý yêu mình không nhỉ:beer:

Thế mà Darkmoon không rút ra được kinh nghiệm gì ạ??? Nghĩa là gặp cô ẻm nào đó giả vờ vô tình ===>>>> cố ý hun cái ===>>>>> nếu hun lại là yêu rồi đó....Nếu không thì :wall: :wall: :wall:
 
hungh123 nói:
Thế mà Darkmoon không rút ra được kinh nghiệm gì ạ??? Nghĩa là gặp cô ẻm nào đó giả vờ vô tình ===>>>> cố ý hun cái ===>>>>> nếu hun lại là yêu rồi đó....Nếu không thì :wall: :wall: :wall:

Kinh nghiệm.:rotfl: :rotfl: :rotfl:
 
hungh123 nói:
Thế mà Darkmoon không rút ra được kinh nghiệm gì ạ??? Nghĩa là gặp cô ẻm nào đó giả vờ vô tình ===>>>> cố ý hun cái ===>>>>> nếu hun lại là yêu rồi đó....Nếu không thì :wall: :wall: :wall:
Anh này thế mà cũng ghê nhỉ thế mà không biết đó :0frown:
 
HÃY NÓI VỚI EM.
"Lắng nghe tiếng con tim.
Biết em đã yêu anh, tình là ánh nắng muôn màu,tình là ánh mắt thiết tha trao nhau!
Những phút bên anh hp với bao lời yêu..
Dù biết em vẫn yêu anh, thế sao cứ luôn băn khoăn.. sợ tình phút chốc phai tàn..Sợ tình mong manh khói sương mau tan. Hãy nói yêu nhau, và mãi bên nhau nhé em.
Và em đã biết, đã biết em đã yêu anh rất nhiều.
Người yêu dấu hỡi, lòng em ước mơ được gần mãi mãi bên anh, và sẽ mãi kô cách rời, dù những đổi thay trong đời. Nguyện sẽ yêu anh, yêu anh, chỉ anh mà thôi!
Đừng xa em nhé người ơi, xin hãy bên nhau suốt đời. Và anh hãy nói, hãy nói với em trong lòng chỉ có em thôi. Đời ấm áp trong tiếng cười. Tình yêu thiết tha muôn đời! Hãy nói với em chỉ yêu mình em mà thôi!"

Lời bài hát này hay thiệt!
 
sinceregirl nói:
HÃY NÓI VỚI EM.
"Lắng nghe tiếng con tim.
Biết em đã yêu anh, tình là ánh nắng muôn màu,tình là ánh mắt thiết tha trao nhau!
Những phút bên anh hp với bao lời yêu..
Dù biết em vẫn yêu anh, thế sao cứ luôn băn khoăn.. sợ tình phút chốc phai tàn..Sợ tình mong manh khói sương mau tan. Hãy nói yêu nhau, và mãi bên nhau nhé em.
Và em đã biết, đã biết em đã yêu anh rất nhiều.
Người yêu dấu hỡi, lòng em ước mơ được gần mãi mãi bên anh, và sẽ mãi kô cách rời, dù những đổi thay trong đời. Nguyện sẽ yêu anh, yêu anh, chỉ anh mà thôi!
Đừng xa em nhé người ơi, xin hãy bên nhau suốt đời. Và anh hãy nói, hãy nói với em trong lòng chỉ có em thôi. Đời ấm áp trong tiếng cười. Tình yêu thiết tha muôn đời! Hãy nói với em chỉ yêu mình em mà thôi!"

Lời bài hát này hay thiệt!
HÁt thế nào thế vậy? chưa nghe bao giờ à.đề nghị gửi đường link nha
 
huemis nói:
HÁt thế nào thế vậy? chưa nghe bao giờ à.đề nghị gửi đường link nha

Bài hát này hocon rất thích và thuộc lòng nữa, bao h anh muốn hocon sẽ hát cho nghe!
 
Back
Top