For my love and for all

  • Thread starter em ngoc
  • Ngày gửi
C

CNN

Cao cấp
14/3/03
506
2
0
ĐH KTQD
Dù đọc được, chắc anh cũng chẳng nhận ra hình bóng mình trong này)

Em sẽ chẳng yêu anh đến thế đâu

Nếu biết trước có một ngày như vậy
Em sẽ chẳng yêu anh đến thế đâu
Dẫu em không hối tiếc
Nhưng miễn là...
đừng yêu đến đớn đau...

Em sẽ chẳng yêu anh đến thế đâu
Yêu bằng cả tâm hồn
Anh yêu em chỉ bằng lời nói
Con tim thơ ngây
Đâu có hiểu lời yêu như gió thổi
Mà lòng em là biển xanh gợn sóng
Còn lòng anh là cát trắng lạnh lùng

Em sẽ chẳng yêu anh đến thế đâu
Để hạnh phúc ngọt ngào mỗi phút giây có anh bên cạnh
Em cần anh như niềm vui duy nhất
Anh cần em như cần một lời khuyên...

Em sẽ chẳng yêu anh đến thế đâu
Yêu đến từng tế bào trong cơ thể
Yêu đến cả tên anh trên môi em gọi khẽ
Yêu đến thiết tha
Và yêu đến xót xa...

Em sẽ chẳng yêu anh đến thế đâu
Dẫu em không hối tiếc
Chỉ là ... một chút thôi... một chút...
Để không nghẹn ngào, không quặn lòng đau xót
Mỗi khi gặp bóng anh
trên trang Nhật kí ngày xưa vương đầy nước mắt...

Vì em đã yêu anh nhiều quá mất rồi
Yêu đến vô cùng vô tận của đất trời
Yêu đến muôn đời đến hư không cát bụi
1/12/2004

Quỳnh Hương - NEU
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

CNN

Cao cấp
14/3/03
506
2
0
ĐH KTQD
NGÀY XƯA CỦA ANH

Có lẽ nào em đã thành ngày xưa của anh
Chút luyến nhớ mong manh mà anh quên lãng
Bao đam mê đẩy em trôi ngược vào dĩ vãng
Hiện tại của anh, chẳng có gì gợi nhớ bóng hình em

Góc tủ âm thầm, anh bỏ quên chiếc khăn len
Tủi thân khóc oà, mơ một Noel đầy gió
Chợt thảng thốt, cái lạnh chẳng phải của mùa đông xưa cũ
Những ngày em nâng niu từng mũi kim đan

Ngày hôm nay em chỉ là ngày xưa của anh
Bông hồng xưa chỉ toả thơm trong quá khứ
Bó hoa khô quắt queo, lá tàn thân rủ
Dư hương len lén toả, mà lòng anh đã khoá chặt rồi

Em chỉ biết mơ về ngày xưa mà thôi
Em sợ ngày hôm nay, em sợ anh, sợ lắm
Em sợ gặp anh với cái nhìn trống vắng
Những câu nói khuôn sáo lạnh lùng rớt xuống giữa hư không

Em chỉ biết níu lấy hoài niệm mênh mông
Tuyệt vọng như người chết đuối bíu chặt cọng rơm mỏng mảnh
Lời yêu chết khô trên bờ môi giá lạnh
Em sợ giọt lệ nào bỗng trĩu nặng trào dâng

Em sợ phải khóc thêm, dẫu chỉ một lần nữa, vì anh
Ngày xưa ấy hơn một lần em rơi nước mắt
Bây giờ mới hiểu, khóc vì anh cũng là hạnh phúc
Ngày hôm nay em có khóc ngàn lần anh cũng chẳng biết đâu

Kỉ niệm mong manh chẳng đủ làm nỗi nhớ trong nhau
Vậy mà sao vẫn hàng đêm khắc khoải
Biết làm gì...
Giữ kí ức một đời hay chôn vùi tất cả?
Vẫn biết câu trả lời, mà cũng biết lòng mình không nỡ
Em của ngày xưa vẫn yêu anh của muôn kiếp muôn đời
12/11/2004
Quỳnh Hương - NEU
Quên mất không hỏi em Quỳnh Hương này có thuộc AAF khoa mình không, chán quá...
 
L

lover

Guest
15/11/04
2
0
0
tp
gác đường khuya từng hồi chuông đổ
điệu ngân nga pha lẫn tiếng kinh buồn
chắp hai tay con thì thầm với chúa
noel nào con mới hết cô đơn
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
lover nói:
gác đường khuya từng hồi chuông đổ
điệu ngân nga pha lẫn tiếng kinh buồn
chắp hai tay con thì thầm với chúa
noel nào con mới hết cô đơn
Lời nguyện cầu văng vẳng bên tai
Không người yêu - một mình trong đêm vắng
Và chen giữa tiếng kinh buồn thầm lặng
Một tâm hồn mòn mỏi ngóng chờ ai
Và con ơi sẽ có một ngày mai
Chim có cặp bay về nơi đất thánh

Nhân danh cha con và thành thần
A caramen !
 
L

lanhuong2201

Guest
13/8/04
33
0
0
Diêm - Nguyễn Kim Anh

Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
Nhưng em không nghĩ thế
Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé
Còn vỏ bao làm sáng đến trăm lần.

Em không thể làm phần sẫm nơi vỏ kia
Để làm sáng
Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
Nơi hết lần này rồi lần sau lấp lánh
Rất đa tình rồi phụ bạc như không.

Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
Dám đốt cháy cả trái tim diêm sinh bé nhỏ
Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
Dù kiếp tàn nhưng hiểu đã được Yêu

Dù cho anh có tham đến bao nhiêu
Và sau mỗi cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
Chẳng oán hờn đâu vì em tin mình được
Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu

Nếu muốn suốt cuộc đời mãi ở bên nhau
Thì câu ví von kia xin người rút lại
Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
Mà Tình Yêu cần đi suốt cuộc đời....

Merry Christmas and Happy new year!
 
L

lanhuong2201

Guest
13/8/04
33
0
0
Lam on cho hoi ai lai dung nick cua minh la lanhuong2201 de post bai len day vay? La that, tai sao lai the nhi?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Bạn chú ý những lần thoát khỏi diễn đàn, có thể TH bạn chưa ra được nên có người sử dụng máy tính của bạn.
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Gửi mùa đông

Em đợi chờ gì một mùa đông
Ngày chở mưa phố nhỏ trắng tràn
Gió chở lạnh, chở âu lo, chở nỗi nhớ
Chở tiếng thở dài sau giấc ngủ mẹ tôi

Em thấy gì vào một mùa đông
Sông rạn bờ ôm nỗi đau về biển
Mùa mưa dầm, mùa bão mưa, mùa gió chướng
Còn lại gì sau một ngày nước dâng

Em mong gì trong một mùa đông
Mảnh khăn len, hơi ấm trao miền
Lời tự tình gửi cùng lời gió
Gió xoay chiều, lạc lối, lời tình phai

Em tìm gì sau một mùa đông
Hoa sữa xanh rủ tóc sang ngày
Tìm dòng sông, nơi bắt đầu của biển
Hay đốm lửa hồng ôm ấp một ngày vui…

Em được gì qua một mùa đông
Ngoài mọn cỏ chông lay lắt quay vòng
Quay kỉ niệm xoay tròn trên cát lặng
Cát nhoài mình, ước gì cỏ không tên
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Ngày khai sinh cho những nỗi buồn

Có phải không anh, cuộc đời là một chuỗi dài nuối tiếc?
Vì những điều đã làm và không làm
Em luôn sợ đã khiến anh buồn bã
Sợ từng ngày em đang để mất anh
Có phải em ngây ngô khi buồn vì mình không hoàn hảo?
Day dứt lo âu mình luôn phạm lỗi lầm
Ước có thể xoay ngược thời gian để bắt đầu tất cả
Để màu yêu tươi nguyên mãi ngàn năm.
Những hối tiếc làm em buồn muôn thuở
Đôi khi bên anh vẫn cảm thấy cô đơn
Có lẽ điều duy nhất không làm em hối hận
Là đã gặp anh
dù ngày ấy khai sinh cho những nỗi buồn.
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Đợi nắng

Mưa
Mưa rơi
Thản nhiên như trời chưa bao giờ có nắng
Hình như Mặt Trời chỉ là trong giấc mộng
Phải không anh?

Thấm vào lòng cái lạnh của mùa đông
Em đã hiểu vì sao trời khóc nhiều đến thế
Nhưng ngàn tình yêu rồi cũng thành chuyện kể
Buồn làm chi?

Biết rằng anh sẽ không còn tìm đến
Sao vẫn đợi? Lắt lay như ngọn nến
Đốt lòng dần chảy tan...

Trời trút sầu đầy cả không gian
Lấy nỗi buồn mình gieo lên nhân thế
Em biết tất cả rồi sẽ qua đi, như thể
Mặt Trời lên xóa hết những ngày mưa
Người
trở thành
xa xưa...
 
L

lanhuong2201

Guest
13/8/04
33
0
0
Pắc Cam_to ơi ko có chuyện người khác vào được từ nick của em khi em chưa thoát khỏi diễn đàn đâu vì ở cty máy em chỉ duy nhất một mình em ngồi thôi bác à. Em thấy rất lạ! Mấy lần rồi cơ chứ không phải mỗi lần này đâu. Mà hôm qua Pắc đến muộn quá em chẳng "thỉnh giáo" được gì cả! Lần sau như thế là bị phạt đấy Pắc hiểu chưa lêu lêu lêu!!!!
 
kitten_honey

kitten_honey

Guest
7/4/04
168
0
0
44
Hà Nội
Truy cập trang
Hình như lâu rồi emngoc không lên Web đúng không. Chi cũng vậy không biết bây giờ em thế nào ? Nếu vào Web em liên lạc với chị nhé !
 
C

coi184

Guest
19/12/04
0
0
0
41
hanoi
hôm Giáng Sinh, 12h kém mới đến trước nhà em, em chẳng phải người yêu, cũng chẳng phải là bạn, phóng xe đến nhà em sao mà lạnh đến thế, tặng quà xong trước khi tạm biệt ôm em trong lòng mà cảm giác thật ấm áp( lúc về phóng xe nhanh hơn mà vẫn thấy gió lạnh ko nhằm nhò gì). VẬY LÀ SAO???
 
M

my ngoc

Guest
31/8/04
7
0
1
43
TPHCM
À, vậy là bạn Còi bị ...rung rinh rồi đấy. Chừng nào ấy đổ thì loa loa cho bà con chúc mừng nha.
Mình có bài thơ, mọi người cùng đọc cho vui nha.

Rồi đến một ngày

Tôi dửng dưng đi qua con phố của mình

Ngày trôi như chiếc bóng lân tinh

Hoa trắng trên vai tàn vỡ



Tôi sợ tiếng lá ru trên con đường gió

Nhỏ

lặng thầm

như cánh xưa rơi...



Tôi đã ném vần thơ cũ lên trời

Bầu trời trả tôi sắc xanh rạn vỡ

Tôi ném cả ánh mắt anh vào gió

Gió rồi tan...



Tôi ném tôi giữa bến cát vàng

Vực nước thẳm sâu hân hoan dưới vết chân

Trống rỗng...

Bỗng ước mong trong một chiều gió lộng

Là cỏ mặt trời xé bụi mà bay...
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
44
Viet nam
Truy cập trang
Anh lỡ hẹn…chiều mây buồn trên phố
Bước em về từng chiếc lá xác xơ
Ghế đá kia lạnh lẽo những mong chờ
Anh không đến và chiều không đợi nữa…

Anh không đến và anh quên lời hứa
Hoa mười giờ nở tràn cả khoảng sân
Chiều hoàng hôn tím sẫm biết bao lần
Anh không đến và cô đơn tìm đến…

Anh không đến cây rũ buồn lối hẹn
Viên sỏi hờn nép mình dưới tàn cây
Đá rêu phong trông ngóng mãi nơi này
Anh không đến và cơn mưa chợt ghé…

Anh không đến và mi ai ướt lệ
Buốt vai gầy mưa lặng lẽ buồn trông
Nhớ nhung ai thổn thức mãi trong lòng
Anh không đến và..mưa không đợi nữa…
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
44
Viet nam
Truy cập trang
Thơ cho anh
(người luôn lỗi hẹn )

Thơ cho anh người muôn đời lỗi hẹn
Trăng đã tàn trên phố từ lâu
Quỳnh hương đã tàn hương còn vương vất
Em hỏi lòng mình giờ này anh nơi đâu

Anh thờ ơ đây đâu phải lần đầu
Em cứ đợi rồi lại thêm thất vọng
Anh cứ hứa lời anh như ngọn sóng
Mải miết tìm bờ rồi mải miết ra khơi

Thơ cho anh người em yêu nhất trên đời
Anh không đến dù cho mãi mãi
Không có nghĩa là em nguôi chờ đợi
Biết đâu một ngày anh bỗng nhớ đến em...

Em chẳng hiểu lời yêu nơi trái tim
Tiếng đập bình yên một niềm khắc khoải
Trước cuộc đời trăm nghìn gian dối
Ai quên lời cũng dễ hiểu cho nhau........
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
44
Viet nam
Truy cập trang
ĐƠN PHƯƠNG

Tôi tìm em, em tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
Gần nhau mà chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình

Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em, người vẫn vô tình với tôi.
Còn em lại đến với người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn.

Cái bông hoa cúc giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
Thôi đành em đó, tôi đây.
Không yêu nhau được, dẫu đầy thương yêu.

Chúc em yêu và được yêu
Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư.
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
44
Viet nam
Truy cập trang
ĐỐI THOẠI VỚI THỜI GIAN

Có phải nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Khi tháng năm xưa lại trở về gõ cửa
Giấc mơ xưa đập cùng nhịp thở
Gió hiu hiu trong tháng sáu trưa hè

Có thật tháng năm nào rồi cũng qua đi
Mưa bóng mây sao ướt đầy hiên vắng
Hiện tại nào vừa soi trong dĩ vãng
Dấu chân nào chưa lấm bụi thời gian?

Khoảng cách kia đâu phải để cách ngăn
Giọt mực đọng ở phía đầu trang giấy
Trong trắng tinh khôi kết thành ta đấy
Bây giờ trời đã chuyển sang thu

Hương cốm sao mà thơm đến không ngờ
Trái thị ngọt như là không có thật
Không có ong thì làm sao có mật
Không có nỗi buồn sao có được niềm vui

Xin lỗi buồn ở lại với ta thôi
Đừng lãng du về chân trời nào khác
Cái dịu ngọt cùng cái cay đắng nhất
Xin về cùng trong thăm thẳm đường đi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Chào mừng tác giả mục này đã quay lại !
Chúc năm mới may mắn thành đạt và Hạnh phúc !



Dạo này em chẳng làm thơ
Làm anh mong đợi, sao giờ mới lên !
hỏi rằng Ngọc còn nhớ tên
Cam to giờ bị em quên mất rồi !
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Mưa!
Lang thang trên phố vắng
Nhớ là gì và yêu là gì?
Mà tim em nhói buốt
Anh giờ nơi nao?

Ngày đó mình yêu
Ngày đó "xa nhau một ngày khổ lắm"
Mà giờ em quen...
những nỗi nhớ cứ chống chếnh , chơi vơi

Bao đêm em không ngủ
Muốn nghe giọng anh, hơi thở anh, vòng tay ấm áp của anh
Lại sợ...
Lại buồn đau..chẳng bao giờ dứt được

Em cứ cố tạo những câu thơ lạnh lùng
Như cái bên ngoài che dấu yếu đuối
Nhưng không thể nào em xoá hết
Tình yêu sao lắm đam mê!

***************
cô gái và hoa cẩm chướng
 

Xem nhiều