For my love and for all

  • Thread starter em ngoc
  • Ngày gửi
M

Ms. Lotus 76

Guest
GẶP
(Sưu tầm)

Một nữa - Anh
Một nữa - Em
Gặp nhau sao bỗng
làm nên
một người
Một người
yêu
nhớ
thương ơi
Cùng nhau đi suốt
cuộc đời chông chênh
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Q

Quynh Hoa

Guest
17/2/05
0
0
0
42
Hanoi
Mình là thành viên mới gia nhập diễn đàn này, mình cũng yêu thơ lắm và muốn tặng các bạn một bài thơ mà mình đã đọc trong một cuốn "Mực tím" cách đây nhiều năm.
Bởi vì
Bởi xa cách nên đầy thêm nỗi nhớ
Bởi ngại ngùng nên cứ bạn với tôi
Bởi ngọt ngào nên dấu biến sau môi
Bởi có lần bạn muốn nói với tôi
Rồi ấp úng rồi quên không thể nói
Tôi đã hiểu hay chưa không biết nữa
Bởi đoán nhiều nên chắng đúng bạn ơi
Hãy nói đi một lần thôi bạn hỡi
Miễn không dối lừa, không chót lưỡi đầu môi
Bởi xa cách nên đầy thêm nỗi nhớ
Các bạn à, mỗi lần nhớ lại bài thơ này, Hoa đều thấy mình ở trong đó, còn các bạn thì sao? hãy gửi cho mình cảm xúc của các bạn.
 
Sửa lần cuối:
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
Hãy nói rằng " Anh yêu em" đi
Dù đó là lời đầu môi chót lưỡi
Dẫu anh ra đi và không ngoảnh lại
Hãy để em tin TY có thật trên đời...

Hãy nói yêu em- bằng ấy câu thôi
Lời giả dối còn hơn là câm lặng
Tình yêu vốn ngọt ngào mà tan ra thì đắng
... Em bấu víu vào những mảnh vỡ hư không...

Đêm trải dài trước mắt em mênh mông
Em nhỏ bé và em yếu đuối
Hãy nói với em đi_dẫu là lần cuối
Để suốt đời em tin rằng anh đã yêu em...
 
Q

Quynh Hoa

Guest
17/2/05
0
0
0
42
Hanoi
Con đường kỉ niệm
Con đường ngày xưa đó
Cỏ hoang giờ mọc đầy
Những chiếc lá vàng bay
Hắt hiu chiều cuối hạ

Em buồn như chiếc lá
Rưng rưng giọt lệ chiều
Đâu rồi người em yêu
Có bao giờ trở lại

Bóng hình này nhớ mãi
Tình yêu này muộn màng
Anh như cơn gió hoang
Như mây trời lang bạt

Khi tình ta vỡ nát
Những mảnh tim tội tình
Em ghép lại riêng mình
Những lời yêu không trọn

Một cuộc tình gió thoảng
Em... yêu anh mất rồi
Chỉ có riêng em thôi
Quên anh đâu có dễ...
 
L

lien_aps

Guest
2/4/04
28
0
0
Quỳnh Trắng
(sưu tầm)

Ngây thơ em loài hoa quỳnh trắng
Nở ngát đêm khuya
Quỳnh hoa mỏng manh lấp lóa
Ai chờ xem dưới trăng

Loài quỳnh trắng ngây thơ em
Lá xanh không cành mộng mị ngày
Mặt trời lấp lánh nắng trưa
Giấc em nồng hương trắng

Đêm vì sao lấp lánh
Ngây thơ em loài quỳnh trắng
Ai chờ xem từng tháng từng năm
Quỳnh rằm

Không ai đến
Chờ ai đến...
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU

Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
Giá được anh hẹn hò, dù phải chờ lâu biết mấy
Em sẽ chờ.........................
Như thể một tình yêu

Em sẽ chờ như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xưa mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
Sắc cầu vồng chấp chới phía trời xa

Em sẽ chờ như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau

Em ở hiền em có ác chi đâu
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
Có phải trầu đâu mà trầu dập mới cay

Em vẫn chờ vẫn đợi vẫn tin
Ngâu xa nhau có ngày Ngâu gặp lại
Kim Kiều lỡ duyên nhau cũng có ngày quan tái

Em vẫn chờ, vẫn đợi..................
Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu.

- Đoàn Thị Lam Luyến -
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
em ngọc xin cảm ơn tất cả các bạn vì những bài thơ thật hay và những lời chia sẻ thật chân thành của tất cả các bạn.
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
cam_to_80 nói:
Chào mừng tác giả mục này đã quay lại !
Chúc năm mới may mắn thành đạt và Hạnh phúc !



Dạo này em chẳng làm thơ
Làm anh mong đợi, sao giờ mới lên !
hỏi rằng Ngọc còn nhớ tên
Cam to giờ bị em quên mất rồi !

Cảm ơn anh vì..........tất cả.(nhiều quá em không kể ra hết được,hì)
Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc anh nhé.
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Anh đừng nói gì thêm nhé
Để em tự biết thì hơn.
Em sợ những lời hoa mỹ
Mà đời thì lại giản đơn.

Mùa xuân có nói gì đâu?
Mà lá mà chồi cứ biếc
Mà hoa cứ tươi thắm thiết
Mà trời cứ thăm thẳm xanh.

Đừng nói gì thêm nhé anh.
Chúng mình bên nhau tin cậy.
Tình yêu như mùa xuân ấy.
Lặng thầm tươi tốt cho nhau......
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Em bảo vậy anh chẳng nói đâu
Vắng em nên dạ anh sầu
Xuân sang mà tựa mùa thu vậy
Vẫn một nỗi buồn theo lá rớt nơi đâu !
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Hạt mưa lang thang

Sẽ chẳng bao giờ mình hiểu được nhau
Khi hai đứa cứ giận hờn vô cớ
Đã bao lần tự hỏi mình sao nhỉ
Giọt nước vô tình thành mưa lang thang

Tự trách mình là kẻ đa mang
Trót uống rồi giọt mưa say dạo ấy
Thoáng bụi hồng và một vừng nắng cháy
Chẳng dịu đi cơn khát kẻ khô cằn

Ta đã cố quên đi những nhọc nhằn
Những ước mơ và khát khao cháy bỏng
Thế mà nay một màu mây thầm lặng
Bỗng gợn trong lòng điều ta muốn lãng quên

Có một thời có anh và có em
Cơn mưa lạnh và mái đầu tóc rối
Hạt mưa lang thang, một vùng nắng xối
Giờ đã qua đi, ở đâu ? ở đâu ?

Thôi nhớ làm gì khi chẳng phải của nhau
Mình sẽ xa như chưa bao giờ biết mặt
Chỉ ngại một điều.....................
Khi gặp lại màu mây thầm nhắc.......

Ta lại hỏi lòng sao hồi ấy chẳng tin nhau.
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
MƯỜI BÍ MẬT CỦA TÌNH YÊU

1. Sức mạnh của sự yêu thương
Tình yêu bắt đầu bằng suy nghĩ của chính bạn, vì bạn trở thành những gì bạn nghĩ. Những suy nghĩ yêu thương về anh ấy sẽ tạo ra những hành động yêu thương. Nếu bạn muốn yêu thương một người nhiều hơn, bạn cần nghĩ đến nhu cầu và mong muốn của họ. Không phải chỉ khi bạn yêu họ nhiều thì bạn mới nghĩ nhiều về họ, mà khi bạn nghĩ về họ nhiều thì bạn sẽ yêu họ nhiều hơn.

2.Sức mạnh của sự tôn trọng
Bạn không thể yêu 1người hay một thứ gì nếu bạn không tôn trọng người đó. Người đầu tiên bạn cần tôn trọng là chính bạn. Đừng quên tự hỏi mình “ mình tôn trọng những điều gì ở bản thân mình” để luôn có được sự tự trọng và tự tin.

3. Sức mạnh của sự trao tặng
Nếu bạn muốn nhận được sự yêu thương, việc đầu tiên bạn cần làm là trao nó đi. Bạn càng cho đi nhiều yêu thương thì bạn càng nhận được nhiều. Yêu thương là vô điều kiện, là những hành động tử tế là thời gian.........tập trung vào những gì bạn có thể cho đi thay vì những gì bạn có thể nhận.

4. Sức mạnh của tình bạn
Để có 1tình yêu thực sự, trước hết bạn phải tìm được một tình bạn thực sự.

5. Sức mạnh của sự tiếp xúc
Tiếp xúc bằng cử chỉ, như những cái nắm tay chẳng hạn, là những sự thể hiện mạnh mẽ nhất của sự yêu thương. Chỉ một cái chạm tay có thể thay đổi tâm trạng của 1người và làm cho con người mở lòng hơn.

6. Sức mạnh của việc buông tay
Nếu bạn yêu ai đó, hãy để họ tự do. Dù cho mối quan hệ có gắn bó đến đâu, một người cũng cần một khoảng lặng riêng của mình. Trước khi học yêu thương, con người đã học tha thứ, buông những khó khăn và đau khổ của quá khứ.

7. Bí mật của sự giao tiếp
Yêu một người là phải có sự giao tiếp với họ, để họ biết rằng bạn yêu thương và quý trọng họ. Đừng bao giờ rút lại một câu nói yêu thương. Đừng bao giờ bỏ qua một cơ hội nói những lời tốt đẹp với người khác.

8. Sức mạnh của sự ràng buộc
Nếu bạn đã sắn sàng cho một tình yêu bền vững, bạn đã đồng ý với việc chấp nhận sự ràng buộc. Và nếu bạn đã chấp nhận sự ràng buộc, đừng đưa “bỏ cuộc” thành một tuỳ chọn.

9. Sức mạnh của sự nồng nhiệt
Sự nồng nhiệt giữ cho tình yêu sống. Sự nồng nhiệt không chỉ thể hiện qua sự hấp dẫn vật lý. Nó còn cả về mặt cảm xúc và tinh thần tích cực

10. Sức mạnh của niềm tin
Bạn không thể yêu một người hoàn toàn trừ phi bạn tin họ hoàn toàn. Tin vào mình, tin vào người khác và tin vào cuộc sống. Đó là nền tảng của tình yêu.

- Theo SVVN -


- Đừng bao giờ rút lại một câu nói yêu thương. Đừng bao giờ bỏ qua 1cơ hội nói những lời tốt đẹp với người khác.

- Nếu bạn yêu thương một người, hãy để cho họ biết là bạn yêu thương và quý trọng họ.

- Bạn càng cho đi nhiều yêu thương thì bạn càng nhận được nhiều. Yêu thương là vô điều kiện, là những hành động tử tế là thời gian........

- Thời gian thật là đáng quý nhưng nó sẽ đáng quý hơn rất nhiều lần nếu chúng ta dành thời gian đó cho những người xung quanh mình. Món quà quý giá nhất đối với những người thân không phải là vật chất mà chính là những tình cảm mà chúng ta dành cho họ.

- Nếu phải chọn một động từ, hãy chọn lấy động từ yêu thương -


Đó cũng là mong muốn duy nhất của em ngọc khi mở ra thảo luận này, và đã có rất nhiều những lời yêu thương được các bạn cùng chia sẻ, xin cảm ơn rất nhiều, mong rằng hôm nay những lời yêu thương đó sẽ được nói ra nhiều hơn, nhiều hơn......... bởi có thể, có thể......sẽ là quá muộn nếu bạn để đến ngày mai.
 
H

hanhnguyen2312

Guest
Yêu là cảm giác được trở về với chình mình khi ở bên người mình yêu
Và tìm thấy hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
BÂY GIỜ MÙA THU

Gió tháng tám vu vơ rồi sẽ thổi về
cánh bãi sẽ ngô mềm vai áo
lá sẽ mượt sau những ngày giông bão
nhịp tim mình rồi mạch lạc như xưa...

Sẽ đến ngày tóc mình ngả vào thu
hoa bèo tím chẳng mỏng manh như trước
chim nhạn sẽ bay về thưa thớt
cay đắng phai dần thành những bâng khuâng

Cây phượng dãi dầu lại trổ lộc vào xuân
búp xanh nõn nhắc hồi làm mầm biếc
thời nông nổi sẽ qua, dẫu có nhiều nuối tiếc
dễ gì quên như mọi chuyện cũ càng.

Giá được nguôi quên sau bao nỗi giận hờn
thì đêm đã chẳng dài đến thế...........
sợi tóc mềm kéo qua thời trẻ
sẽ phai màu sau mưa nắng, đấy em

Bây giờ đã vào thu, nhịp tim đập bình yên
anh lại nhớ mùa hè nông nổi ấy
hoa bèo tím mỏng manh lắm đấy
nhưng điều này chẳng nói với hai ta...
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Tình yêu đôi khi em tự hỏi nó là gì, tại sao ta lại không thể yêu một người dù người ta yêu mình chân thành và tha thiết thế, tại sao khi buồn biết rằng chỉ có người đó chịu lắng nghe ta nói, im lặng để ta được khóc, nói với ta những điều an ủi, những lời chia sẻ và thương yêu...........thực sự lúc đó em đã thấy lòng mềm yếu, em đã nghĩ đến một điều gì xa xôi hơn, thế nhưng khi bình tĩnh lại.........chợt thảng thốt thấy lòng mình dửng dưng...............tình yêu không bao giờ có thể gò ép được.............ngoài lời xin lỗi ra em không biết mình phải nói điều gì........
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
NGẬP NGỪNG

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Để lòng buốn tôi dạo khắp trong sân,
Ngó trên tay, điếu thuốc cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: Gớm sao mà nhớ thế?

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Em tôi ơi tình có nghĩa gì đâu?
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
Thủa ân ái mong manh như nắng lụa
Hoa buớm ngập nhừng cỏ cây lần lữa,
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
Chỉ có ngày mai mới đẹp ngày mai thôi

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Tôi sẽ trách cố nhiên nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề,
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thư chưa viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa...

- HD -
 
E

em ngoc

Guest
14/4/04
38
0
0
42
Viet nam
Truy cập trang
Phố mùa đông

Lần nữa một mùa đông chờ đợi
anh có về trong nỗi nhớ
mưa giăng đầy lối nhỏ
bụi xoá nhoà một góc phố rêu phong


Anh có nhớ về mùa đông
Dây tơ hồng
quấn vào nhau
lời hẹn
em ngẩn ngơ cơn gió lạ
đưa anh về
một góc phố lặng thinh
 
kitten_honey

kitten_honey

Guest
7/4/04
168
0
0
43
Hà Nội
Truy cập trang
Em Ngọc thỉnh thoảng chị vẫn ghé qua mục này, để xem bài của em, lâu rồi hôm nay chị mới trở lại, thật vui vì lại gặp em, và đọc những bài em viết.
Em luôn vui vẻ nhé.
Kitten
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Có một buổi chiều nao
em mỉm cười xa vắng
Nhìn anh như thầm lặng
hỏi định nghĩa TY
Đậm như bát bún riêu
giống chiếc tròng thắt cổ
Tà áo dài qua phố
Hay màu tím mắt nai
Trong như giọt nắng dài
Hay lãng du theo gió
Chợt đâu anh hỏi nhỏ
Là trái ớt trái chanh
biết cay đắng sao đành
Mà người ăn vẫn chịu
Hay ngọt ngào êm dịu
Mát lạnh như cà rem

đỏ giống màu áo em
Hạ treo cành phượng thắm
Là con tàu chìm đắm
Của nàng Rose chàng Leo
Là một mảnh trăng treo
Của cô giao liên nhỏ
Là hát lời của gio
Là sỏi đá cần nhau
là người đến trước sau
ôm nỗi buồn dang dở
là chí phèo thị nở
là..KHÔNG BIẾT EM ƠI.
Em cười bước sóng đôi
Tóc dài bay theo gió
Chợt đâu anh thấy rõ
rằng định nghĩa TY
 
C

coolgirl212

Guest
1/12/04
0
0
0
mua tren pho ...
Kiêu hãnh

Giận hờn mà chẳng nói
Nhớ nhung vẫn lạnh lùng
Gặp nhau không nhìn mặt
Lòng nhói đau từng cơn
Kiêu sa và hờ hững
Cho ngày tháng buồn thương
Bao kỉ niệm thắm nồng
Trái tim nào nức nở

Xin đừng giận đừng buồn
Lí trí ơi mềm dịu
Xoá nỗi đau niềm thương
Để hai ta thức dậy
Gặp nhau niềm yêu thương
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA