Quán vỉa hè (một thời để nhớ)

vitconlonton nói:
quán ni đóng cửa, thanh lý đồ cả mà còn buôn bán dzề??????? chẹp, trà để lâu móc meo cả lại pha nước sông Tô Lịch....gớm .....Dẹp đê để Vịt mở quán cafe đèn cầy cho nó hấp dẫn.

Hôm ni, quán còn đang đông khách mừ:
DSCN0131.jpg
 
đâu phải khách đâu .....toàn tiếp viên nam của quán cả (hình như quán chuyển sang kinh doanh Trai Nhẩy thì phải....hehehehehe)
 
Ba sáu rồi đấy, đâu còn trẻ
Mà vẫn tơ vương trốn bụi trần
Chợt tiếc ngày xưa chưa biết nhớ
Râu dài như đêm, rối một mình
 
Va Anh Toi nói:
Ba sáu rồi đấy, đâu còn trẻ
Mà vẫn tơ vương trốn bụi trần
Chợt tiếc ngày xưa chưa biết nhớ
Râu dài như đêm, rối một mình

Híc. Bác dạo này thơ tâm sự nhiều nhỉ. Bác có nhớ truyện "Mảnh trăng cuối rừng" không?. Ý nghĩa nhân văn của câu chuyện sâu sắc lắm đó. Rất phương Đông. Em nhớ mãi cái hình ảnh sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả câu chuyện. Tình yêu, đôi lứa, ấy là nhân duyên. Khi sinh ra đời, ta đã được ông trời se duyên với người bạn đời của mình bằng một sợi chỉ đỏ vô hình. Cứ thế sợi chỉ ấy níu kéo ta lại với người đó mà thành đôi thôi. Tính làm sao được chuyện này hả bác?

Đã thế, làm thơ tí bác nhỉ. Lâu rồi không làm thơ. Thảo nào chỗ em lên nhiệt độ 26 độ, sếp em để điều hòa 18 độ, em vẫn mặc áo khoác. Híc!

Ba sáu xuân qua vướng bụi trần
Dây duyên giăng mắc chốn nhân gian
Đêm qua chợt tỉnh - Xuân đang tới!
Mê mẩn xuân xanh, sợi chỉ đào...
 
Chả có cái chán nào giống cái chán nào.

Bả chủ đâu, cho ... chai R đế và 1 thằng bạn thân ra đâyyyyy. Mà làm gì có ai mang tuổi "thân" đâu nhỉ. Chỉ có mình là thân với mình thôi.

KO ngờ hôm nay phải vào quán Rượu online này.
 
hai2hai nói:
Chả có cái chán nào giống cái chán nào.

Bả chủ đâu, cho ... chai R đế và 1 thằng bạn thân ra đâyyyyy. Mà làm gì có ai mang tuổi "thân" đâu nhỉ. Chỉ có mình là thân với mình thôi.

KO ngờ hôm nay phải vào quán Rượu online này.

Đi theo Bác Hải lang thang quán online cái... em cũng mang 1 chữ "Thân" đây bác ạ!!
Gọi mà chẳng thấy chủ quán đâu... (đang mải thơ ca rồi)
Quán này tự phục vụ, của người phúc ta, em rót mời Bác chén chè vậy!!
 
Hôm nay, rỗi, ghé quán chè
Tìm chút thông tin vỉa hè nghe chơi
Gặp tay chủ quán dỡ hơi
Cho nên em chả thèm xơi chén nào.

Ra về mà miệng lào thào
Gặp ngày bình thường thể nào cũng toi
Cái tay chủ quán dỡ hơi
Thế này thì phải cho đời biết... tiên!
 
Đéo mẹ gì đâu một chén chè
Uống thì chẳng uống lè nhè chửi ai
Anh đây dẫu chẳng có tài
Trà anh không bán cho ai nhiều mồm

:wall:
( ý em viết là nói lắm chứ không nói về số luợng mong chị em thông cảm )
 
cam_to_80 nói:
Đéo mẹ gì đâu một chén chè
Uống thì chẳng uống lè nhè chửi ai
Anh đây dẫu chẳng có tài
Trà anh không bán cho ai nhiều mồm
:wall:
( ý em viết là nói lắm chứ không nói về số luợng mong chị em thông cảm )
:cool2:

Chủ quán ko bán cho ai nhiều mồm vì:

Miệng nhiều, a biết rót vào đâu
Nhỡ rằng, các lỗ nó thông nhau
1 vòi e rằng... nhiu cho đủ
Phải nhờ đến bạn, lũ lâu nhâu.
:beernow:
 
Văng vẳng tai nghe miệng lào thào
Lặng đi kẻo động khách lòng quê.
Nước non có tớ càng vui vẻ,
Hoa nguyệt nào ai đã đắm mê?

Khách đã gọi hè quang quác quác,
Gáy từng gáy sáng tẻ tè te.
Lại còn giục giã về hay ở?
Đôi gót phong trần vẫn tè hoe.
 
Choen hoẻn ven sông một quán trà
Điếu cày một cột cứ chổng ra
Chị em qua lại chê thum thủm
Mấy anh miệng ngậm cứ hít hà
Cái thú điếu này say một chốc
Ngày bẩy đêm về cũng phải ba
Chủ quán ôm đồm lâu chẳng được
Cất đi cho nữ khách chết già. ( à Lữ khách chứ nhở )
 
Tiếp đây:
Lại trà một quán choẻn ven sông
ghế chỏng bàn chơ có mấy ông
thế thái dân tình " giờ " nhiệm sở
ngồi lê lẽo loẹt rách cả mông.
 
Vì cớ đâu mà khát nước hoài?
Trà đâu? Ta hãy uống mà chơi!
Không Tàu thì Huế tha hồ thú,
Pha tục và tiên, đục bỏ đời.
Ấm lạnh tình đời năm bả y chén,
Lạt nồng mùi thế một vài hơi.
Trà ơi! Còn nước là vinh hạnh,
Cháy lưỡi khô môi, thảm những mùi.

Hôm qua, hôm qua được lên tiên nên giờ khát nước
 
Năm mới rồi mà Quán nước vỉa hè vẫn chưa mở hàng ư?Cộc, cộc, cộc, chủ quán có nhà không nhỉ?
Sáng nay bún đâu mắm tôm
Tanh mồm tìm quán xin chén trà hôi
Vợ chồng chủ quán vẫn bồi hồi
Tiếc tiếc nhớ nhớ cái thời thanh xuân
vần vũ trong chăn mền nhàu nát
Quên mở hàng đông khách lấy lộc đầu năm
sáng nay mắm tôm cho nhiều tranh quá!!!
 
Sửa lần cuối:
Năm mới rồi mà Quán nước vỉa hè vẫn chưa mở hàng ư?Cộc, cộc, cộc, chủ quán có nhà không nhỉ?
Sáng nay bún đâu mắm tôm
Tanh mồm tìm quán xin chén trà hôi
Vợ chồng chủ quán vẫn bồi hồi
Tiếc tiếc nhớ nhớ cái thời thanh xuân
vần vũ trong chăn mền nhàu nát
Quên mở hàng đông khách lấy lộc đầu năm
sáng nay mắm tôm cho nhiều tranh quá!!!

Xông đất, Shark gọi xồn xồn
Chủ quán mở tiệm đón... lộc đầu năm!
 
Quán xá gì không chịu đóng thuế môn bài nên bị thu hồi giấy phép kinh doanh rồi. Kiu làm gì cho mỏi mồm
 
Quán xá gì không chịu đóng thuế môn bài nên bị thu hồi giấy phép kinh doanh rồi. Kiu làm gì cho mỏi mồm

Quán trà mở hàng đầu năm
Băm băm bổ bổ chú vịt béo quay
Miệng nói - cái mỏ chua cay
Thịt xong rang muối no nê cả ngày!!!
 
Chủ quán đâu rồi!

Năm nay ai sớm ghé quán trà
Cam To anh chủ xứ đâu ta?
năm rồi anh hốt bao nhiêu bạc
có đủ tiền để đãi khách xa
.........
Tớ ở Miền nam muốn uống trà
quán thì chẳng có, bạn thì xa
quơ tay vớ phải ngay bầu rượu
chẹp... quắc cần câu, khỏi nhớ nhà
Hic...
 
một Lão già

mở quán Trà nho nhỏ

"mời vào đây

ai mua gì cũng có !"

tôi là khách đầu tiên

từ bên trong

Lão già ló ra nhìn

"anh muốn mua gì?"

"tôi muốn mua cút rượu

mua lạc rang, nem chua, cóc ổi"

"hàng tôi chỉ bán trà

còn rượu đế, tìm nơi khác , không bán"
(Đạo thơ)
 
Sửa lần cuối:
Cây đổ, Khỉ tan đàn!!!
Chủ quán có vợ rồi có khác
Dạo này thiếu vắng chủ quán, đìu hiu ghê.
 
Back
Top