Quán vỉa hè (một thời để nhớ)

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Hôm nay mõm CAM đã mở rồi
phà hơi tưng tửng chẳng hề hôi
ai bảo chú CAM đà gác kiếm
cửa quán mở ra đón khách chơi
thuốc lào Vĩnh Bảo một đồng đôi
chè xanh Bắc Thái ngọt câu mời
đẩy đưa mắt biếc hồng nhan đấy
chết còn chửa chán giữ quán thôi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Mẹ cha thói sống ở trên đời
Chó má nghèo hèn rớt mồng tơi
Quán rách, thương tình anh bỏ giá
Không biết điều, để đó chó xơi
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
thế nào dạo này mình chỉ ngồi đọc ! chả được cái bài nào cho ra hồn .... khổ thế chứ


Cu TAT này anh bảo cu hay
Cu ở đường mô cu đến đây
Rao bán lại mua nơi quán tớ
Có ngày thớt nghiến với dao phay

Đừng đem dao thớt dọa anh mày
Quán ế, anh mua là còn may
Để đấy chó mèo qua lại ị
Bốc mùi chú ngửi chắc là hay?
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Lang thang góc phố - giống ăn mày
Khát tiền khát của, kiếm đâu đây?
Dừng chân ghé quán làm vài tợp
Cho đời bớt nợ, nợ bớt cay...
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
làm mấy bi Thuốc lào cái đã anh em ơi!
Chủ quán, cho trà đá + khẩu BaZoka nào...!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Ghé quán để nghe tiếng chửi đời
Cho mình cảm thấy bớt chơi vơi
Cuộc sống bon chen vinh cùng nhục
Nếu không xả stress chỉ có toi
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Giải toả

Cái quán toèn hoen dựng ven sông
nào ngờ Chủ Quán chiếm đất công
phen này Địa Chính ra đo lại
dẹp quán đuổi Cam chạy rớt lông
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Quán xá đìu hiu khách vắng hoe
Chủ quán nhổ râu ở sau hè
Ruồi nhặng bu đầy không buồn đuổi
Chỉ còn sót lại tiếng vo ve
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Ghé quán để nghe tiếng chửi đời
Cho mình cảm thấy bớt chơi vơi
Cuộc sống bon chen vinh cùng nhục
Nếu không xả stress chỉ có toi
Ghé lại quán đây, chửi cuộc đời
Cho đầu bớt nợ, bớt chơi vơi
Cuộc sống bon chen, vinh rồi nhục
Chửi đi cho bõ tức vậy chơi.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Nhác trông

Chiếc bàn một góc cháy đen thui
Phên liếp tả tơi bởi gió vùi
Chén sứt, quai rơi, màu ố xỉn
Quán này xập xệ chẳng muốn chui (vào)

Nhưng mà

Quạnh quẽ đường xa biết ghé đâu
Chẳng nhẽ dừng chân dưới gầm cầu
Cái quán vỉa hè tuy xập xệ
Nhưng vẫn còn hơn chỗ ruồi bâu

Ấy thế mà

Lão chủ quán này đến là kiêu
Khách ta vào quán, lão chẳng chiều
Luôn miệng chửi thề, mồm quát nạt
Chua ngoa, thum thủm tựa cầu tiêu

Tức mình

Tức mình cũng chửi góp mấy câu
Sư cha cái quán ở gầm cầu
Ruồi nhặng bu đầy không buồn đuổi
Khách vào đây mà phải ngửi phân trâu
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Thế gian đa sự héo lòng ta
Dối dối gian gian khéo thật là
Chẳng trốn dung thân khi lỡ bước
Không nhà, hàng quán cũng bỏ ta
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Ta tưởng rằng ta quên được người
Nhưng mà nản lắm Cam to ơi
Anh đã yêu quá và thương quá
Cô nàng phụ quán lúc lả lơi
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Bà chủ quán

Có cái quán nhỏ
nằm trong ngõ nhỏ
hai đứa thập thò
chờ Bà cho kẹo

Ngày tháng dần trôi
quán nhỏ còn đó
ngõ nhỏ còn đây
Bà đâu còn nữa

Hai đứa lớn rồi
mỗi đứa mỗi nơi
đều buổn chơi vơi
khi về ngõ nhỏ

Quán nhỏ, ngõ nhỏ
nhà tôi ở đó...
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Quán vỉa hè bán lẫn cả xôi
Năm trăm một nắm, một nghìn đôi
Xôi trắng điểm thêm hai hạt lạc
Mau tới đây xôi sẽ kề môi
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Dạo này Ko thấy chàng CAM viết lách gì nữa là sao nhể.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Ngồi quán anh dở dời em trúng gió
Ngồi xáp gần anh ngó thử coi
Tự nhiên em hứng em đòi
Anh ơi cạo cho kẻo toi không chừng

Bỏ quán đây ! lấy dầu ngồi cạnh
Em sấp mình nằm lẹ đưa mông
vén áo anh lại ngập ngừng
Từ đâu cạo trước để đừng em đau

Em liền bảo đằng sau phía dưới
cạo từ từ hãy tưới dầu thêm
Nhưng nơi mô ấp mềm mềm
Anh nên nắn bóp cho em rã rời
 
NAA 07

NAA 07

Guest
24/8/07
72
0
0
41
HN-HCM
Tối qua xem MA LÀNG mới biết cái gọi là văn hóa chưởi nhau của các bác miền Bắc.
Đúng là các bác Miền Bắc, rõ ĐIÊU. Nhất là Gã Sẹo. Lão coi chừng đừng để tui gặp được lão, vợ tui mách hết rồi đó.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Tối qua xem MA LÀNG mới biết cái gọi là văn hóa chưởi nhau của các bác miền Bắc.
Đúng là các bác Miền Bắc, rõ ĐIÊU. Nhất là Gã Sẹo. Lão coi chừng đừng để tui gặp được lão, vợ tui mách hết rồi đó.

MA LÀNG tập 3, có đoạn dân quân bắt con Cầy của Pác Dỏ về nhậu tại trụ sở CA xã giống y cái cảnh hồi xưa Tụi Tớ (trẻ con) đi mò cá ỡ đầm bị dân quân bắt tịch thu cá rồi đem về đưa cho Vợ mổ ngay cầu ao cạnh nhà tớ.

Một thời để nhớ mà
 
NAA 07

NAA 07

Guest
24/8/07
72
0
0
41
HN-HCM
MA LÀNG tập 3, có đoạn dân quân bắt con Cầy của Pác Dỏ về nhậu tại trụ sở CA xã giống y cái cảnh hồi xưa Tụi Tớ (trẻ con) đi mò cá ỡ đầm bị dân quân bắt tịch thu cá rồi đem về đưa cho Vợ mổ ngay cầu ao cạnh nhà tớ.

Hôm nay bác tỉnh rồi ah?! :bigok:

Thế hồi đó bác có đủ dũng khí để mang nắm xương lên UB kiện như Pác Dỏ ko?!
Một thời để nhớ mà
Bác nhớ làm cái quái gì cho nhỏ nhen con người ra, như vậy là suy nghĩ tiêu cực rồi.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều