Quán vỉa hè (một thời để nhớ)

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Sông sâu sóng lớn chảy về đông
Lụy thế vì dưng khách má hồng
Phong lưu tận số theo dòng nước
Ngước mặt hỏi trời: đáng hận không?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Ông trời ông trả lời rằng:
Hoà bình, đoàn kết đừng nên hận thù
Kiếp này, kiếp trước, kiếp sau
Hận thù cũng chỉ mang lại chữ "Tù" mà thôi!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hôm trước đọc lại câu chuyện: "Chim Ưng trong tổ gà", chợt nhận ra: flyinghawk bay đi từ lúc nào rồi ý nhỉ? Nó đã bị "Vị nhân sầu" thay thế!!!
Câu chuyện kể rằng: Có một trứng chim Ưng rơi từ trên đỉnh núi xuống, may mắn nó không vỡ và cứ thế mà lăn. Trứng lăn tọt vào một ổ Gà đang ấp dở. Gà mẹ chả nhẫn tâm loại bỏ cái Trứng đó đi, nên ấp chung cùng với trứng của mình.
Đủ ngày tháng, Trứng chim Ưng nở ra một con "Gà" xấu xí. Gà - Ưng kia bị cả đàn ghét bỏ vì quá "xấu xí" và "khác người". Gà - Ưng cảm thấy đau khổ lắm. Nó tủi thân và cô độc. Một ngày trong lúc lang thang bới tìm thức ăn trong mảnh vườn sau nhà, nó nhìn thấy 1 cái bóng lớn bay lượn in trên mặt đất, cả đàn gà dáo dác tìm chỗ ẩn núp. Ưng ngô nghê vẫn đứng ngây ra đó mà chẳng hiểu chuyện gì. Khi cái bóng to lớn trên bầu trời biến mất, đám gà mới quay trở lại công việc kiếm mồi. Gà - Ưng mới rụt rè hỏi nhỏ: cái bóng trên trời là giống gì mà sao Uy vũ thế? Đám Gà cười khểy và trả lời: Chim Ưng đấy, Chim Ưng là loài vật nhanh và mạnh nhất trên bầu trời đấy, không có giống gì thống trị được bầu trời như chim Ưng đâu, đúng là con "gà" xấu xí và ngốc nghếch.
Từ đó, Gà - Ưng lấy làm thích thú lắm. Nó luôn ước ao một ngày nào đó được biến thành con chim Ưng dũng mãnh và uy vũ.
Đọc câu chuyện đó không biết bao nhiêu lần, và biết rằng điều ẩn chứa sâu bên trong đó là gì nhưng rồi có lúc bất chợt ta cũng quên mất rằng mình là ai. Một chút xao nhãng thôi, ta đã không còn là flyinghawk nữa rồi...
Mong rằng nó nhanh chóng qua đi, ta không còn là "vị nhân sầu" nữa, ta lại trở về với flyinghawk đúng nghĩa - Phi Ưng
Tản mạn chút chút trong Quán Vỉa Hè cho nó khí thế
 
T

tranchan79

Guest
4/5/07
6
0
0
Ha Noi
Lẩn trốn mình trong chính một cái tên
Mong khỏa lấp những gì coi là nhớ
Để vùi trôn một nỗi buồn muôn thủa
Chẳng bận lòng cho một cuộc đi xa

Ánh dương quang nhường chỗ buổi chiều tà
Và đêm tối bao trùm lên mọi vật
Ngọn đèn đường hình như là sắp tắt
Không gian chìm vào một thoảng hư vô

Nghĩa trang buồn hiu quạnh những nấm mồ
Chẳng hương khói trong một mùa thu chết
Đôi chân trần tìm về trong mỏi mệt
Chỉ mong mình được an giấc nghìn thu

...

Làm lại mình trong chính một cái tên
Mong quay lại cái ngày không biết nhớ
Được lặng lẽ ngay trong từng nhịp thở
Chút thoảng buồn của kẻ chẳng biết yêu

Được lặng thinh trong mỗi một buổi chiều
Lang thang bước cuối con đường ngược gió
Đếm chiếc lá vô tình rơi trên cỏ
Bình yên ngồi ngắm một hạt sương rơi

Ngày xưa ơi! đã xa vắng mất rồi
Chỉ còn lại một nỗi đau hằn dấu
Một nỗi nhớ tương tư hồng đậu
Một nỗi buồn xuyên suốt cả ngàn năm
 
T

trinhthuhuyen

Guest
13/9/06
10
0
0
Cát Bụi
Hế lô!
Quán sao này nghe vắng vẻ thế này?
Lâu lắm em mới có dịp ghé qua. Hôm nay thời tiết dễ chịu quá. Cho em xin một tách trà xanh nhé. Nhâm nhi ngắm trời vào thu cho lòng thư thái một chút. Dạo này đang chán quá.
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Quán vắng không phải không có khách
Quán vắng vì khách bận mà thôi.
Tách trà xanh vẫn còn, vẫn đợi
Mời em dùng thưởng thức trời vào thu.
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Trời vào thu em trở về quán vắng
Quán thì đông mà sao em cảm thấy lẻ loi
Giữa quán vắng em nhìn về góc cũ
Bóng dáng ai nay đã thay hình
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Khách vẫn thế, bóng dáng khách vẫn vậy
Chỉ có hình thay đổi bởi thời gian
Quán vẫn vậy, như ngày xưa em đến
Vẫn là em, em vẫn cứ một mình.
 
R

RedPearl

Guest
18/8/08
12
0
0
TP Không Tên
Quán vỉa hè, hay thật!

Ly rượu cay, giọt cafe đắng
Chốn e về, quán vắng ko anh!
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Ly rượu cay làm ấm cõi lòng ta
Giọt cafe đắng làm ta thêm cảm nhận
Quán vắng ngày xưa em quay trở lại
Quán vắng không anh, vẫn còn kỷ niệm đôi ta.
 
R

RedPearl

Guest
18/8/08
12
0
0
TP Không Tên
Ly rượu cay làm say lý trí
Vắng anh rồi, ta tỉnh như say
Cafe đắng rơi từng giọt đắng
Sao mãi chờ, nơi quán vắng ko anh.....
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Ôi! ngày xưa, ngày xưa như thế
Ngày quán xưa đông khách đến lạ thường
Giờ ngoảnh lại nhìn về nơi quán cũ
Lòng bồi hồi, bịn rịn nhớ người xưa.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Nếu một ngày ta chẳng thấy bình mình
Và tia nắng vàng kia rồi chợt tắt
Cả không gian chìm vào trong im bặt
Chỉ toàn là màu xám xịt tối tăm

Quán vắng xưa ta ngồi đó lặng câm
Chỉ còn thấy bạn bè trong tiềm thức
Bởi không gian chìm vào chiều một cực
Lạnh lẽo & Tối tăm......
 
H

hollandgirl

Guest
5/10/08
1
0
0
nghe an
hi hi ..chú ơi..bán trà đá thêm cả rưọu và cóc xanh nữa nha...^^ còn khoản trà đá thì chú free cho cháu đi ..cháu toàn đc mời đi trà đá free nên quen rùi...thấy chú mở cái topic này hay hay ...cháu vào bon chen mấy câu mong chú bỏ qua nha..
cháu hỏi khí không phải hình như chú sn 80??
bạn cháu nó bảo là h không thấy cafe vỉa hè ..hay chú cháu mình đóng góp cổ phần mở cái cty TNHH cafe viahe đi chú...hi vọng là ý tưởng lớn gặp nhau..
kính chú ạ!!
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Chà chà! Cháu thật là một người hài hước và năng khiếu kinh doanh đấy.
Quán vỉa hè, giờ đã thành quán vắng rồi, chỉ còn lại những kỷ niệm thuở ngày xưa.
 
H

hollandgirl

Guest
5/10/08
1
0
0
nghe an
hi hi ..cảm ơn chú kinhcan007 đã khen cháu...có lẽ vì thế nên càng pahir kinh doanh chú à..cháu cũng học kế toán nhưng cái khảon nợ nợ ,có có e là nghiệp chướng chú à..cháu thick kinh doanh hơn...thấy chu camto80 chú ấy mở quán trà đá nên cháu bon chen vậy thôi...hí hí
 
yaobei

yaobei

Cao cấp
12/4/07
264
0
16
Long biên Hà Nội
hi hi ..chú ơi..bán trà đá thêm cả rưọu và cóc xanh nữa nha...^^ còn khoản trà đá thì chú free cho cháu đi ..cháu toàn đc mời đi trà đá free nên quen rùi...thấy chú mở cái topic này hay hay ...cháu vào bon chen mấy câu mong chú bỏ qua nha..
cháu hỏi khí không phải hình như chú sn 80??
bạn cháu nó bảo là h không thấy cafe vỉa hè ..hay chú cháu mình đóng góp cổ phần mở cái cty TNHH cafe viahe đi chú...hi vọng là ý tưởng lớn gặp nhau..
kính chú ạ!!
To: hollandgirl Nói tới quán trà vỉa hè là nói tới văn hoá riêng của dân Bắc, xuất xứ vào thời chiến tranh chống Mỹ, thời đó khó khăn đủ thứ nên ăn xong mời nhau vào quán với mấy chén trà nóng là có thể thả phanh trò chuyện, chúng tôi nói đùa bảo rằng tin tức của đài BBC là do khai thác từ mấy quán vỉa hè này. Thật vậy do thông tin hạn chế chỉ nghe đài ( làm gì có tivi, internet ) nên ngồi uống trà nghe chuyện mấy anh bộ đội hàn huyên trận đánh ở tận đâu mà tai hướng ăng ten nghe cho rõ...
Nay VN mình vào WTO hoà nhập thế giới mình cũng phải khác đi, tôi mời khách cũng phải chọn quán caphe có bàn ghế lịch sự quạt mát để bàn chuyện gia đình, làm ăn. Nhìn rộng sang các nước lân cận không tìm được quán vỉa hè theo đúng nghĩa, kể cả muốn uống chén trà cũng phải tìm rất vất vả, sau nữa chờ cũng lâu bởi họ mới bắt đầu pha chế theo đúng các công đoạn không đơn giản như ở VN.
Nói như vậy không có nghĩa là quán nước vỉa hè không có khách mà nói rằng nó không còn nhiều lí do để phát triển trong sự cạnh tranh của nhiều loại nước giải khát khác, khuyên bạn chớ mạo hiểm thuê nhà mặt phố để mở hàng bán nước chè với mấy thứ cóc xanh.... Nhà mặt phố mà dạo trước mở ra bán chè bây giờ mấy ngân hàng đến thuê rồi họ trả bằng Đô nên ông chủ rủng riểng tiền tiêu cho dẹp tiệm luôn, cậu có thể đến liên hệ mua lại đồ nghề thì rẻ như cho, kể cả cái điếu cày rít sòng sọc cũng khuyến mại luôn.
Nhưng sâu trong tiềm thức tôi vẫn hoài niệm chén chè vỉa hè, ăn sáng và tạt vào quán trà vỉa hè uống một chén nếu bạn có thời gian xin mời chén chè Thái nguyên nóng hổi với vị chát chát thân quen. Thân!
 
Sửa lần cuối:
H

hollandgirl

Guest
5/10/08
1
0
0
nghe an
cafe vỉa hè

to chú :yaobei nhìn cái nick của chú cháu đang thử tượng tưởng chú là ng` made in china hay là vietnamese...hi hi

đọc xong bài của chú thấy cảm động quá...cái thời đài chiến tranh ấy thì chúa ko dám nghĩ vì cháu có sinh ra thời đó đâu..nhưng cháu luôn tâm niệm 1 điều ..cái j thuộc về quá khứ luôn tồn tại và đáng trân trọng...
ngày xưa khi còn đói kém ..thì 1 cốc cafe cũng đã là thú vui xa xỉ rồi...còn 1 cốc trà nóng hay đá thì nó đã là cả 1 thứ khơi mào cho tất cả các câu chuyện nó cứ y như là "miếng trầu làm đầu câu chuyện chú nhỉ?"rồi bây h những cái đó không còn ...phải chăng là do nền ktxh phát triển ..phải chăng là con ng` đang tiến tới cái sang trọng và lịch lãm hơn....
cháu là 1 đứa rất may mắn không biết cái thời chiến tranh nó như thế nào ..nhưng có 1 bài viết ề hn xưa..cháu thấy nó thân thương chứ không như bây h....
chú khuyên cháu cẩn thân khi mở quán vỉa hè ...nhưng cháu nghxi rồi ..nếu bây h cháu làm đc thì cháu nghĩ nó cũng sẽ rất đông khách khứa...bởi vì sau những thứ sang trọng hay lịch lãm thì ng` ta cũng thường nghxi những cái rất nhỏ bé...như 1 cốc trà đá chẳng hạn...
cháu bảo rồi..cháu cũng học kế toán ..nhưng cái khoản nợ nợ có có ...e rằng là nghiệp chướng với cháu....
đến 1 lúc nào đó cháu nghĩ cháu sẽ giàu có nhờ quán vỉa hè đó....khi đó biết đâu đời con chúa nhà cháu lại bi bô"ờ nhẩy ??sao cụ tổ nhà mình ngày xưa táo bạo vậy nhỉ??hi hi" nghĩ vậy cũng thấy vui rồi chú ạ...khi đó chú nhớ dẫn vợ con đi ủng hộ cháu nha..thanks chú rất nhiều...
thân!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Sự đời đôi lúc đắng cay
Sướng thì góp mặt khổ mày tự lo
Tình thì rối tựa tơ vò
Tiền thì nhẵn túi, làm trò kiếm cơm
Thói thường xa thối gần thơm
Bao nhiêu cạn bã người đơm cho mình
Nhận rồi vẫn phải làm thinh
Bởi mình phận hẩm người khinh lẽ thường

 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Đời mình giờ chẳng còn chi?
Mình giờ tay trắng,còn gì mà vui?
Mình ta lẻ bước ngậm ngùi
Đắng cay, chua xót chôn vùi niềm vui
Ngày xưa chia ngọt sẻ bùi
Giờ ta tay trắng ngậm ngùi đơn côi
Thương đời, trách phận thân tôi
Dòng đời trôi nổi, đơn côi với đời.​
 

Xem nhiều