Quán vỉa hè (một thời để nhớ)

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
3499481688_fc8ca502a7.jpg
Chiếc lá nào còn vương nơi cửa quán
Nhớ sáng nay đã quét chúng sạch rồi
Có lẽ nào lá rụng vấn vương cây
Nên củi mục cũng xem là nguồn cội?

Lá vương đó xác sơ vì héo úa
Những đường gân tàn tạ với thời gian
Quán tường siêu vách đổ bếp lụi tàn
Ly trà nóng cũng chỉ là quá khứ!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
NHỚ QUÁN

Quán xưa mái phủ thấp tè te
Ai đó dừng đây nấp nắng hè
Sớm đến líu lo chim dưới bãi
Đêm về tí tách nước bên khe
Ngô xanh mấy ngọn vờn con sóng
Cò trắng vài con đáp ngọn tre
Bạn hữu xa gần chung cút rượu
Quán này Ai nhớ nhắc nhau nghe

SG 10/8/2009
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Quán xá gì đâu cái vỉa hè
Lịch sự thì thêm cái dù che.
Toàn cô chồng bỏ mê buôn chuyện
Rặt chú bồ chê khoái chửi thề
Vài thanh kẹo mốc ma chẳng đắt
Mấy chén chè hôi chó còn chê
Sao mấy năm rồi chưa thấy dẹp
Hay chăng muốn để chỗ đi tè?
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Quán sá gì đâu cái bạt che
Quanh năm công chính đuổi te te
Bàn ghế mua mới bị thu hết
Bởi thế nên dùng ghế nứt khe

- Bác ơi cho xin chén nước chè
Loay hoay tìm chỗ, với cái que
Châm điếu thuốc lào rít điên dại
Ngẩng mặt mây mù, nước mắt hoe

Cát bụi phố phường lấy tay che
Rửa qua con mắt bằng nước chè
Ông lão khách hàng lạng đứng dậy
Một ngàn tiền nước… điếu cày tre


HN 11/8/09
 
Sửa lần cuối:
Lostly

Lostly

Trung cấp
Quán xá đường ven thấp lè tè
Mấy viên gạch vỡ cái bạt che
Ấm nước sứt vòi trà vàng khét
Chén lâu không rửa hắc nước chè

Anh chủ quán cười răng vàng xỉn
Bà khách ngồi buôn dạng tè he
Điếu cày sòng sọc thằng bên hút
Đứa bé chổng mông ị bên hè

Bà lão nhai trầu ra nhổ bã
Lâu ngày đen xỉn rễ hàng me
Ông thợ cạo ngồi chun mũi hít
M.. thằng nào bậy lại đi tè
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Quán xá gì đâu cái vỉa hè
Lịch sự thì thêm cái dù che.
Toàn cô chồng bỏ mê buôn chuyện
Rặt chú bồ chê khoái chửi thề
Vài thanh kẹo mốc ma chẳng đắt
Mấy chén chè hôi chó còn chê
Sao mấy năm rồi chưa thấy dẹp
Hay chăng muốn để chỗ đi tè?


Quán mới vừa khai* đã chiếm hè
Tường ghi "cấm đái" há ai nghe
Khách quen mấy cậu lo bù khú
Chó lạ vài con chực chén chè
Nổi bọt bia vàng năm bảy két
Sủi tăm rượu trắng chín mười be
Xỉn say đâu mất chàng thanh lịch
Bố cứ nghênh ngang giữa phố tè

* Khai trương
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Lâu lâu thấy các bác thơ văn hay quá, Em dạo này tuổi cao sức yếu chả nghĩ được cái gì :wall: nhưng thôi có câu nhắn nhủ thế này

Dẫu buồn các chú vẫn phải kìm
Chú nào tè bậy anh xẻo ch ... chân
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Chiếc lá vàng rơi đậu khay thuốc
Con kiến bơ vơ lạc mất đàn
Chú ruồi ty toe tìm ngọn lá
Bà già bán quán vẩy quạt nan
Ông lão ghi đề với cuốn sổ
Thằng bé đi theo liếc trộm hàng
Cô gái dừng xe hỏi thăm lối
Công nhân vệ sinh đẩy xe thùng
Bà già quang gánh hai bên thúng
Tào phớ ai ơi một chút dùng
Xe ôm thủng thẳng dí (tè) tường gạch
Cô gái thăm đường chạy mất tăm
Cơn gió thoảng qua cuốn cát bụi
Chiếc lá vàng rơi tới góc tường


Duyvinh 12/8/09
 
Sửa lần cuối:
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
Chiều muộn đi qua quán nước đây
Người ta ngồi lẫn với người tây
Lập lòe đốm đỏ dăm đầu thuốc
Nghiêng ngả xám đen cái điếu cày
Chú kia kéo quần lên gãi bẹn
Anh nọ xăm mình khoe bắp tay
Chuyện Đông chuyện Đoài như pháo nổ
Hóng hớt bên hông thế mà hay.


Version II

Quán này đông khách tự ngày xưa
Nước trà pha lẫn với nước mưa
Này thuốc, hướng dương, này đậu phộng
Bị đuổi vài lần chủ sợ chưa?
Đóng quán đêm khuya 2h đúng
Cửa nẻo gì đâu mấy tàu dừa
Rồi dăm cái cổ thò vào ngó
À thì ra chúng kiếm hạt dưa
?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Chiều muộn đi qua quán nước đây
Người ta ngồi lẫn với người tây
Lập lòe đốm đỏ dăm đầu thuốc
Nghiêng ngả xám đen cái điếu cày
Chú kia kéo quần lên gãi bẹn
Anh nọ xăm mình khoe bắp tay
Chuyện Đông chuyện Đoài như pháo nổ
Hóng hớt bên hông thế mà hay.


Version II

Quán này đông khách tự ngày xưa
Nước trà pha lẫn với nước mưa
Này thuốc, hướng dương, này đậu phộng
Bị đuổi vài lần chủ sợ chưa?
Đóng quán đêm khuya 2h đúng
Cửa nẻo gì đâu mấy tàu dừa
Rồi dăm cái cổ thò vào ngó
À thì ra chúng kiếm hạt dưa
?

Quán mới dọn vào dưới bụi tre
con chim cháy ở góc hè
Cửa liếp tuềnh toàng không cần khoá
Đâu người dòm ngó lọ phải che
quán bán toàn những khách quen
Đóng thuế thường xuyên mấy trăm ngàn
Hả dạ cô nàng ưa múa mép
Em vào trong quán thử mà xem!!!
!!!
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Chiều muộn đi qua quán nước đây
Người ta ngồi lẫn với người tây
Lập lòe đốm đỏ dăm đầu thuốc
Nghiêng ngả xám đen cái điếu cày
Chú kia kéo quần lên gãi bẹn
Anh nọ xăm mình khoe bắp tay
Chuyện Đông chuyện Đoài như pháo nổ
Hóng hớt bên hông thế mà hay.


Version II

Quán này đông khách tự ngày xưa
Nước trà pha lẫn với nước mưa
Này thuốc, hướng dương, này đậu phộng
Bị đuổi vài lần chủ sợ chưa?
Đóng quán đêm khuya 2h đúng
Cửa nẻo gì đâu mấy tàu dừa
Rồi dăm cái cổ thò vào ngó
À thì ra chúng kiếm hạt dưa
?

Quán mở đã lâu, khách viếng nhiều
Chưa kịp che chắn gió xô xiêu
Đóng lại mấy cọc căng bạt gió
Chỉ đủ cho ai trú chân chiều
Tại ai dựng quán bên hồ nước
vịt quang quác ị tùm lum
Trẻ con hiếu động tè ngay quán
Phá phách làm sao bán đựơc hàng
Thôi em qua đó mà xem nhé
!!!
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
Hix, thơ thẩn gì mà sai tùm lum, đọc méo cả miệng, mất hết cả xinh gái thế này :(
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Tôi là lữ khách ghé ngang đây
Thấy quán đìu hiu lá rơi đầy
Kẻ đến người đi ai cần biết
Biêt có khi nào nhớ phút giây

Ôi hỡi Cam to hỡi Cam to
Quán nước em mở chẳng thấy lo
Bỏ quán đi tìm vui duyên mới
Để lại sau lưng những mắt chờ


Thấy các bác làm thơ hay quá, nên ti toe chút.:012::012::012:
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Lại nhớ cái quán yên tĩnh này nhể.

Mấy chiếc võng dù, một chiếc đu
Gió thu man mác, tiếng chim gù

bận rùi, ai làm tiếp dùm tớ với
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Lại nhớ cái quán yên tĩnh này nhể.

Mấy chiếc võng dù, một chiếc đu
Gió thu man mác, tiếng chim gù

bận rùi, ai làm tiếp dùm tớ với

Trong nhà dăm khách, bàn thơ phú
Trước cửa vài nàng, giỡn gió thu...
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Mấy chiếc võng dù, một chiếc đu
Gió thu man mác, tiếng chim gù
Trong nhà dăm khách, bàn thơ phú
Trước cửa vài nàng, giỡn gió thu

Quán giờ có bán nước chè đâu
Chuyển sang bán bút với máy khâu
Khách đến họa thơ mua chục bút
..............
hì hì còn chuyện máy khâu thì chưa nghĩ ra
Các bạn phổ thơ tiếp nhá :045:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Mấy chiếc võng dù, một chiếc đu
Gió thu man mác, tiếng chim gù
Trong nhà dăm khách, bàn thơ phú
Trước cửa vài nàng, giỡn gió thu

Quán giờ có bán nước chè đâu
Chuyển sang bán bút với máy khâu
Khách đến họa thơ mua chục bút
..............
hì hì còn chuyện máy khâu thì chưa nghĩ ra
Các bạn phổ thơ tiếp nhá :045:

Bác lày nạ quá!!!
Tự dưng lôi máy bút xóa với máy khâu hiệu con bướm ra đây làm gì?

Quán giờ có bán nước chè đâu?
Chuyển sang bán bút với máy khâu
Khách đến hoạ thơ mua chục bút
Người về Con Bướm đậu trên đầu!!!
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Bác lày nạ quá!!!
Tự dưng lôi máy bút xóa với máy khâu hiệu con bướm ra đây làm gì?

Quán giờ có bán nước chè đâu?
Chuyển sang bán bút với máy khâu
Khách đến hoạ thơ mua chục bút
Người về Con Bướm đậu trên đầu!!!

hé hé ...
ai bảo chú cho " vài nàng giỡn gió thu " vào đây làm gì ???
Làm anh liên tưởng :045:
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Chú Cam hồi đó có vịnh cái điếu cái đóm gì đấy, tình cờ vớ được bài thơ vịnh cái ấm thấy hay hay đem tặng chú:

Ấm pha trà

Nây tròn vừa vặn áp đôi tay
Cái núm xinh xinh chính giữa bày
Da dẻ mịn màng rờ đã khoái
Dáng hình ngồn ngộn ngắm càng say
Thỏa tình các bố ngày hay tối
Tràn miệng đàn con cạn lại đầy
Khao khát tháng ngày khao khát mãi
Càng yêu càng quí dễ đâu thay.

NGUYỄN ĐÌNH TỰ (Bắc Ninh)
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Chú Cam hồi đó có vịnh cái điếu cái đóm gì đấy, tình cờ vớ được bài thơ vịnh cái ấm thấy hay hay đem tặng chú:

Ấm pha trà

Nây tròn vừa vặn áp đôi tay
Cái núm xinh xinh chính giữa bày
Da dẻ mịn màng rờ đã khoái
Dáng hình ngồn ngộn ngắm càng say
Thỏa tình các bố ngày hay tối
Tràn miệng đàn con cạn lại đầy
Khao khát tháng ngày khao khát mãi
Càng yêu càng quí dễ đâu thay.

NGUYỄN ĐÌNH TỰ (Bắc Ninh)

Chào người xứ Cồn.
Bến Tre giờ đã là TP, còn cái "Dáng đứng Bến Tre" bây giờ ở đâu hả bạn ?

"Còn trời còn nước còn non
Mất cô bán rượu còn bia Sai gòn"
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều