Thật tình mà nói, ai bảo Vịt đây khó chịu thì cũng đành, chứ thật sự dạo này cảm thấy hơi bực vì 1 số bài post cũng như tin nhắn hỏi nghiệp vụ 1 cách cộc lốc và bất lịch sự. Có lần vào wed thì nhận được tin nhắn từ 1 mem (có lẽ là sinh viên) hỏi bài mình mà chả có chủ ngữ, chả rào trước đón sau như chí ít cũng phải 1 lời như "Chị/bạn ơi cho em/mình hỏi chút". Cụt ngủn: "Tui hạch toán vậy....đúng hay sai" chấm hết. Lịch sự gửi lại tin trả lời (và hy vọng 1 tin nhắn thanks đơn giản ...mà cũng chả thấy đâu), trong lòng cảm thấy khó chịu cả một buổi sáng, tự nhủ "hay người ta nghĩ rằng thế giới ảo thì cần gì đến lịch sự". Lâu lâu, lên wed thấy vài mem post bài hỏi cũng với cái kiểu cộc lốc ấy, hỏi như người ta có nghĩa vụ trả lời mình, hỏi như người ta trả lời mình là có lợi ích gì cho bản thân vậy.
Diễn đàn tuy là 1 thế giới ảo, tuy có thể chẳng bao giờ gặp mặt nhau, nhưng diễn đàn cũng là 1 cộng đồng, 1 xã hội thu nhỏ nên cũng nên lịch sự 1 chút, nhất là khi hỏi nghiệp vụ người ta, có thể người trả lời mình là người lớn tuổi hơn mình hay nhỏ tuổi nhưng dù là ai thì người ta vẫn thích nghe 1 câu hỏi lịch sự.
Diễn đàn tuy là 1 thế giới ảo, tuy có thể chẳng bao giờ gặp mặt nhau, nhưng diễn đàn cũng là 1 cộng đồng, 1 xã hội thu nhỏ nên cũng nên lịch sự 1 chút, nhất là khi hỏi nghiệp vụ người ta, có thể người trả lời mình là người lớn tuổi hơn mình hay nhỏ tuổi nhưng dù là ai thì người ta vẫn thích nghe 1 câu hỏi lịch sự.

