phuonganh251084
Guest
cảm ơn anh Anh Lê (hổng bít có phải không nữa) nhé !!! em cũng đang bắt đầu quyết tâm đầu tư học tiếng anh thật tốt. Đọc bài của anh xong em thấy mình tự tin hơn.
nuketoan nói:Vâng em cảm ơn anh thu6 nhiều lắm. Vậy thì quan trọng là tự tin phải không hả anh?Vì cứ mỗi lần thất bại là em lại thấy mất tự tin thấy nản ghê ghớm.Mai lại đi phỏng vấn nữa. À mà anh thu6 và các anh chị ơi có thể cho em lời khuyên về cái CV được không?Nếu anh chị là nhà tuyển dụng thì anh chị thích mẫu CV như thế nào nhất, mẫu CV nào gây ấn tượng nhiều nhất với anh chị.Đối với một CV tiếng Anh thì cần phải làm những gì
Em biết mình tham nhưng cho em hỏi một câu nữa nhé. Anh chị ghét nhất ứng viên ở điểm gì và thích nhất ứng viên ở điểm gì ạ? Bật mí cho em nhé.EM cảm ơn anh chị nhiều lắm
nuketoan nói:Anh Lê ơi cho bọn em tý kinh nghiệm đi phỏng vấn đi, topic này là phỏng vấn mà...
Anh Le nói:1. Tiếng Anh hay không chỉ là cái công cụ thui, các bạn học khối thứ còn khó hơn TA gấp vạn lần mà vẫn học được cơ mà... đừng nặng nề quá... quan trọng là cái "chất" của mình em à... tất nhiên công cụ tốt thì mới phát huy được chất, đúng không?
2. Anh không phải thiên tài hay giỏi giang gì cả nhưng chẳng hiểu sao rất có duyên trong phỏng vấn, mà lần nào cũng một phát tuần sau đi làm luôn, hix... quan trọng nhất thì phải THẬT THÀ em à, em có gì thì nói đấy, không biết thì bảo tao không biết... quanh co họ biết ngay... những người ngồi phỏng vấn họ có thừa kinh nghiệm để đọc vị mọi người đấy...
Chẳng thích khoe khoang nhưng ngay 2 tuần trước thôi... anh bị một bác CFO phỏng vấn qua điện thoại, nội dung công việc còn chưa biết, bác ấy còn không phải là tiếng Anh bản ngữ, cộng với sự nhiễu sóng của phone line nữa... anh quá bất ngờ luôn bởi nội dung công việc chưa hề biêt trước (họ gửi nhầm position...) mọi dự đoán tình huống "tan theo thành khói bay theo mây chiều"... híc... thui đành có gì kể đấy vậy... hôm sau bác ấy offer anh luôn công việc với feedback rất positive... tự nghĩ là mình quá may mắn so với các bạn cùng lứa...
Túm lại thì vẫn là hai chữ... THẬT THÀ thôi em ạ, tất nhiên cộng thêm một chút may mắn nữa.
Anh chẳng muốn preaching ai cả nhưng hơn 10 năm nay vẫn nhớ như in lời ai đó nói rằng... "Sống thật - sống tốt... cuối cùng thì bạn sẽ đạt được những gì mình muốn." Có những lúc anh thấy không đúng bởi có những manager quá quắt, coi thường, thiếu tôn trọng những người xung quanh... nhưng mà... at the end of the day thì anh thấy câu nói đó... đúng em ạ.... ông giời có mắt và anh tin vào mối quan hệ nhân - quả.
Gút lắc em Nuketoan và những em SV nào chuần bị phỏng vấn...
AL
P.S: à... bài QuangTeo post cũng được đấy. Các bạn SV cũng nên vào các trang như 24h hay dantri.com họ cũng hay đúc kết ở mục HR... mà chủ yếu là dịch thuật... HI HI
Học tài thi phận mà em! Tự tin lên nhé!Bạn mình vừa tốt nghiệp Khoa Kế toán Kiểm toán trường ĐH Kinh tế HCM.
Bạn ấy đi xin việc ở một công ty kiểm toán, sau một cuộc phỏng vấn khá thành công (theo cảm nhận chủ quan của bạn ấy), nhà tuyển dụng có vẻ hải lòng, theo một nguồn thông tin nội bộ thì nhà tuyển dụng đánh giá là bạn ấy là người có khả năng, nhưng nhà tuyển dụng cần bảng điểm học tập để tham khảo thêm.
Điều này - mình nghĩ là - có nghĩa bảng điểm sẽ là yếu tố còn lại để quyết định nhận/không của nhà tuyển dụng.
Dù bạn ấy học khá nổi nhưng bảng điểm lại quá thấp.
Các bạn cho mình ý kiến nhé, bạn ấy nên làm gì trong trường hợp này?!
Sai rồi. Đây gọi là học từ nóc (ngọn).:wall::wall::wall:Học tài thi phận mà em! Tự tin lên nhé!