Ðề: Tại sao thưởng, quảng cáo bằng hàng lại là doanh thu(nội bộ), rõ ràng bị mất một khoản mà! Về mặt kế toán các trường hợp này không tạo ra doanh thu. Bạn có thể xem định nghĩa doanh thu (một bộ phận của thu nhập) trong chuẩn mực chung hay trong IASB Framework:
Việc DN xuất hàng ra để tiêu dùng nội bộ, biếu tặng, khuyến mại chỉ phát sinh chi phí mà không tạo ra thu nhập. Việc hạch toán vừa tạo ra thu nhập, vừa ghi nhận chi phí tương ứng với chính thu nhập đó làm tăng thu nhập và chi phí giả tạo.
Theo mình chế độ kế toán Việt Nam quy định hạch toán doanh thu hàng biếu tặng, khuyến mại, tiêu dùng nội bộ chẳng qua là để phù hợp với các quy định của thuế thôi. Như đã bàn trong bài trước, chế độ kế toán VN có sự liên kết khá chặt chẽ với các quy định của thuế.
Về chế độ, chuẩn mực thì trình độ của anh Hien em phải học hỏi nhiều, đợt tới này mục tiêu của em là sẽ dành thời gian để đọc và nghiên cứu thêm về chuẩn mực kế toán VN và QT.
Vấn đề doanh thu nội bộ này em nghĩ cũng không có gì quan trọng, mà em nghĩ hạch toán mỗi bút toán Nợ 641,642/Có 155,156 có khi còn đỡ rườm ra hơn là qua TK 512. Có đơn vị em cũng hướng dẫn họ hạch toán hàng biếu tặng qua TK 512, nhưng họ cũng chỉ làm được 1 Quý xong lại hạch toán thẳng từ HTK vào CP như ở trên luôn, mà em thấy vậy cũng đơn giản nên thôi kệ, còn mai mốt bị phạt hay không thì chịu. Mà hầu hết tất cả các đơn vị bên em đều chọn cách hạch toán đấy hết (bên em nhiều cty bán xe nên đều phát sinh các chi phí này, như phụ kiện, xăng dầu tặng kèm xe mới...). Đấy là thực tế ạ.
Còn lý thuyết chế độ KTVN hướng dẫn hạch toán qua TK 512 em nghĩ cũng có cái lí của họ. Tiêu dùng nội bộ, theo em bản chất chính là cty dùng tiền của mình mua lại chính sản phẩm của mình, nhìn vào thì không phát sinh doanh thu, nhưng có có thể hiểu mình đã bỏ qua bước trung gian này. Nếu thay vì thế nếu bán sản phẩm đó ra và mua lại 1 sản phẩm y hệt thì phát sinh doanh thu ngay, vậy nên hạch toán qua 512 chắc là để phân biệt cái này.
Đây cũng chỉ là một chút suy nghĩ của em thôi, nói thêm chút nữa chắc em cũng thành lơ mơ luôn, đang bị ốm nữa nhiều khi chẳng bít mình đang nói đúng hay sai,