Bị sếp đề nghị ...yêu

  • Thread starter béSamêmútmôi
  • Ngày gửi
B

béSamêmútmôi

User đã bị cấm truy cập
Chị em kế toán mình bị cái Xinh đẹp sắc sảo và năng động
đã xinh lại còn thông minh
Chỉ có điều cái hay được ngồi lỳ trong phòng
khó tránh khỏi cặp mắt ong bướm của sếp
Bạn phản ứng thế nào nếu sếp cứ le ve làm chòe
khi cửa nhà vắng vẻ hay một khu du lịch lạnh lẽo
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Đơn giản !
Ngã cái Oạch .
Xong ! ^L:rotfl:
 
N

Ngọc Quỳnh

Guest
1/6/06
5
0
0
Cây dao
béSamêmútmôi nói:
Chị em kế toán mình bị cái Xinh đẹp sắc sảo và năng động
đã xinh lại còn thông minh
Chỉ có điều cái hay được ngồi lỳ trong phòng
khó tránh khỏi cặp mắt ong bướm của sếp
Bạn phản ứng thế nào nếu sếp cứ le ve làm chòe
khi cửa nhà vắng vẻ hay một khu du lịch lạnh lẽo

Đơn giản - Nếu bờm xơm - Tát cho phát rồi xin chuyển công ty khác mà xếp là nữ
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Hix hix hix
Sao các bạn chỉ nghĩ xấu về sếp mình vậy nhỉ. Có bao giờ các bạn nghĩ rằng chính các bạn đã xiêu lòng trước ông sếp quá tuyệt vời về mọi mặt của mình hay sao? Hãy nhìn lại chính mình bạn nhé! Hãy đừng ngộ nhận rằng sếp để ý đến mình vì được sếp yêu và yêu.

Đôi khi chính các ông sếp cũng khổ thân vì cấp dưới yêu mình mà không biết đáp lại bằng cách nào, vì nếu độc thân chưa vợ thì không sao, đằng này đã có vợ rồi! Vậy phải làm sao? Hixhixhix :(( :(( :((
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Uh! Hungh123 nói cũng có đó.
Một số người quá thần tượng tài nghệ của sếp rồi yêu lúc nào không hay.

Nhưng yêu một người tài giỏi, chăm sóc hay quan tâm đến mình thì là chuyện cũng bình thường thôi. Chỉ khổ nổi người ấy lại là sếp, vì thế nên hay bị đàm tiếu: vì làm việc chung vơi sếp nên...,mà thật sự sếp hay không sếp cũng chỉ là copn người nên yêu cũng là bình thường thôi mà.

Không nên phân biệt đói xử: bởi vì yêu sếp, hay được sếp yêu cũng không có tội (nếu không vi phạm luật). Thế nhưng khi nói đến sếp là người ta nghỉ đến sếp là người đã có gia đình

(he he có người đội lốt người thì miễn bàn)
 
Nguyet huong

Nguyet huong

Guest
Hoadonbanle nói:
Đơn giản !
Ngã cái Oạch .
Xong ! ^L:rotfl:
Cái ông này hay nhỉ, chưa xong đâu.
Rồi xỏ mũi sếp thích gì được nấy, nhà lầu xe hơi chẳng phải làm gì cả :lol:
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
12
38
55
Rừng Tây Nguyên
Ngọc Quỳnh nói:
Đơn giản - Nếu bờm xơm - Tát cho phát rồi xin chuyển công ty khác mà xếp là nữ
Ôi !? Như thế sẽ hỏng hết bàn tay người đẹp.
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Hix, nhìn tuổi bé Samê còn nhỏ tý, thế mà đặt ra cái topic oái ăm nhỉ...Em ơi, lo học đi nhé...lo mấy chuyện này sớm quá, biết nhiều khổ nhiều em ạ.
Trước đây, thu6 đã từng nghĩ, mình không thể là kế toán mà phải là thư ký cơ...trợ lý của sếp ý...hơ hơ, kiểu này còn dễ bị xin yêu hơn nhể?Cứ nhận lời đại, biết đâu hôm sau đã thấy một căn nhà bự tổ chảng giữa lòng tp này thì ko sướng hơn à, hì hì...
 
B

béSamêmútmôi

User đã bị cấm truy cập
Ngọc Quỳnh nói:
Đơn giản - Nếu bờm xơm - Tát cho phát rồi xin chuyển công ty khác mà xếp là nữ
Ngọc Quỳnh xử lý mạnh mẽ quá
nhưng liệu chúng mình có ra tay kịp không nhỉ
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Nguyet huong nói:
Cái ông này hay nhỉ, chưa xong đâu.
Rồi xỏ mũi sếp thích gì được nấy, nhà lầu xe hơi chẳng phải làm gì cả :lol:
THỨC THỜI :beernow:
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
Nguyet huong nói:
Cái ông này hay nhỉ, chưa xong đâu.
Rồi xỏ mũi sếp thích gì được nấy, nhà lầu xe hơi chẳng phải làm gì cả :lol:

Nếu ông sếp này U90, bị tim, tiểu đường, cao huyết áp, mồ côi vợ, tuyệt tử tuyệt tông, gia tài số đuôi hơn 10 số 0 thì ok.
 
N

nuketoan

Guest
4/5/06
39
0
8
41
Hà Nội
Các anh dọa em sợ quá. Nhưng mà quan trọng là ở mình thôi. Nếu mà thấy sếp cũng được thì OK thôi úm ba la thành bà sếp luôn
 
G

gái nhà quê

Guest
23/10/06
16
0
0
37
Sài Gòn
Hix! Sao không nói là '' được sếp đề nghị...yêu'' nhỉ! :D. Thực tình có nhiều sếp vừa đẹp trai lại có tài, mình đã là gì đâu mà dám bảo là bị S yêu...Nhiều khi dùng hết các chiêu '' mỹ nhân kế'' mà tán S mãi còn chẳng đổ nữa là...được S yêu thì còn gì bằng...đỡ mất công tán,,,
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Nếu sếp 'đẹp giai và chưa vợ " thì cô kế toán khẩn trương đốt pháo ăn mừng thôi.
 
S

son_ktt

Guest
25/11/06
341
0
0
Ha Noi
S

sau

Guest
30/11/06
44
0
0
da nang
Trời ơi nhìn mọi người nói mà lòng em cứ sao sao ấy, ở chổ em cũng có ông sếp như vậy đẹp giai có tài lại biết ga lăng nữa cơ chứ,em sẽ dùng chiêu kế mĩ nhân mới được, mọi người ủng hộ em không?
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
Uh, ủng hộ cả 2 chân lẫn 2 tay....hehe.Nhưng phải ngâm cứu kỹ xem ổng thật sự là "chưa có vợ" hay ko thì hẵng dùng "mỹ nhân kế" nhé! Kẻo ....các bà vợ của sếp "không phải là tay mơ" đâu....
 
V

vertumnus

Guest
23/1/07
14
1
0
sao diêm vương
hungh123 nói:
Hix hix hix
Sao các bạn chỉ nghĩ xấu về sếp mình vậy nhỉ. Có bao giờ các bạn nghĩ rằng chính các bạn đã xiêu lòng trước ông sếp quá tuyệt vời về mọi mặt của mình hay sao? Hãy nhìn lại chính mình bạn nhé! Hãy đừng ngộ nhận rằng sếp để ý đến mình vì được sếp yêu và yêu.

Đôi khi chính các ông sếp cũng khổ thân vì cấp dưới yêu mình mà không biết đáp lại bằng cách nào, vì nếu độc thân chưa vợ thì không sao, đằng này đã có vợ rồi! Vậy phải làm sao? Hixhixhix :(( :(( :((

ohhhhhhhh , tôi đả gặp cảnh ngộ này rồi nè , ông sếp của tôi đó ổng chưa ly dị mà mấy bà nhân viên kế toán củng muốn sớt ổng đó , trời ơi khổ ghê có 1 ông thôi mà tới 3, 4 bà giành nhau nửa . trời rốt cuộc là bà già kế toán trửơng củ , bà lấy được ổng , phải công nhận ông chọn đúng người ghê cả 2 người này tính tình cộc cắn giông hệt như nhau .
 
N

Ngưu Lang

Inactive Users
8/2/07
2
1
0
46
Ma bo the`ngNam
Hì hì
nếu sếp mà chưa vợ con, đẹp giai, galăng thì nói làm chó gì phải không?
Chắc sếp này thuộc hàng ông ngoại, râu tóc rụng tiệt, dùng đủ cả thuốc trợ tim, viraga, bình xịt ... mà "dưới vẫn không nghe" thì Sa mê mới phàn nàn chứ đúng không bé Sa mê ?
 

Xem nhiều