H
mình là Vàng Anh xin chào các bạn!:byebye:
Trưa nay rảnh quá, Vàng Anh lại ghé phút thư giãn để đọc trộm nhật ký của bạn Tranchan79. các bạn có biết Vàng Anh bất ngờ thế nào khi thấy bạn ấy viết blog không?! Eo ơi đồng bóng quá! màu thì vàng như những thứ màu vàng khác. Bạn ấy còn thổ lộ rằng viết blog để tán các em 9x nữa chứ! Tại sao bạn ấy lại đua đòi thế nhỉ? Thực sự Vàng Anh không biết nên khuyên bạn ấy thế nào nữa, liệu bố mẹ bạn ấy có biết việc này không?
Theo các bạn thì mình phải khuyên bạn ấy thế nào đây?
Phương án 1: Đổi tên Tranchan79 thành Tranchan97 để tiếp tục lừa các em 9x
Phương án 2: Khuyên bạn ấy không viết nữa, để thời gian lên Quảng Bá nhậu thịt chó.
Phương án 3: Bạn ấy vẫn tiếp tục viết blog, nhưng nội dung cần thiết thực hơn, chủ yếu bằng kinh nghiêm sẵn có để tư vấn chuyện "ấy" cho lứa tuổi vị thành niên.
Nào, các bạn hãy gửi ý kiến của mình để tư vấn cho bạn ấy bằng cách nhắn tin đến số máy 115. và đừng quên dự đoán có bao nhiêu người dở hơi như bạn nhé!
:two:
(Sorry bác Tranchan nhé!)
Trưa nay rảnh quá, Vàng Anh lại ghé phút thư giãn để đọc trộm nhật ký của bạn Tranchan79. các bạn có biết Vàng Anh bất ngờ thế nào khi thấy bạn ấy viết blog không?! Eo ơi đồng bóng quá! màu thì vàng như những thứ màu vàng khác. Bạn ấy còn thổ lộ rằng viết blog để tán các em 9x nữa chứ! Tại sao bạn ấy lại đua đòi thế nhỉ? Thực sự Vàng Anh không biết nên khuyên bạn ấy thế nào nữa, liệu bố mẹ bạn ấy có biết việc này không?
Theo các bạn thì mình phải khuyên bạn ấy thế nào đây?
Phương án 1: Đổi tên Tranchan79 thành Tranchan97 để tiếp tục lừa các em 9x
Phương án 2: Khuyên bạn ấy không viết nữa, để thời gian lên Quảng Bá nhậu thịt chó.
Phương án 3: Bạn ấy vẫn tiếp tục viết blog, nhưng nội dung cần thiết thực hơn, chủ yếu bằng kinh nghiêm sẵn có để tư vấn chuyện "ấy" cho lứa tuổi vị thành niên.
Nào, các bạn hãy gửi ý kiến của mình để tư vấn cho bạn ấy bằng cách nhắn tin đến số máy 115. và đừng quên dự đoán có bao nhiêu người dở hơi như bạn nhé!
:two:
(Sorry bác Tranchan nhé!)
Sửa lần cuối: