Hôm qua
.....
Trong buổi đám cưới, Adam và Mina giành riêng 4 bàn cho thành viên WKT, chính vì sự ưu ái đó, các bàn đã thỏa thuận sẽ trình diễn vài tiết mục văn nghệ giúp vui... Mọi chuyện tưởng chừng như đơn giản, vậy mà muốn thực hiện anh ThanhNam (Virgin) đã phải đưa ra quyết định và hành động nhanh chóng "phải cướp sân khấu" để WKT có thể thực hiện live show cho riêng mình. 4 bàn, gần 40 người rồng rắn kéo lên sân khấu ngay sau khi thống nhất... Tiểu đoàn 307, Ba thương con, v.v đã khiến không khí buổi tiệc thêm vui vẻ, hưng phấn.
Sau phần trình bày liên khúc giúp vui cho ngày đám cưới... Tới phiên Cô dâu chú rể cướp sân khấu, vợ chồng cùng tung hô, ôn lại 1 chút kỷ niệm về mối tình của họ... Và thật bất ngờ họ còn giới thiệu cả bà mai Xuân Thắm và giới thiệu đôi nét về WKT. Cả bà mai mối Xuân Thắm cũng phải bất ngờ vì "bị lôi ra ánh sáng", nhưng công lao này to lớn và khôgn thể phủ nhận được. Những tràng pháo tay nối tiếp, nối tiếp điều mà ít có buổi đám cưới nào có được! Điểm nhấn này đáng để học hỏi và đưa vào kịch bản đám cưới (...của tui)
..... Tiếp đến ......
Phần quan trọng và được mong đợi nhất là việc cô dâu sẽ tung bó hoa cưới cho những nam thanh nữ tú còn cô đơn... Theo như truyền thuyết lưu truyền xa xưa, bạn nào sở hữu bó hoa này sẽ là người hạnh phúc nhất trong năm nay, và có thể sẽ có 1 đám cưới (???? :wall: )
Mọi người đứng trên sân khấu phần đông là thành viên WKT, cô dâu nói chỉ có các bạn còn độc thân mới được tham gia nhưng các chú các anh U50, U40 như chú Leminhtri, anh ketoangiachat hay anh chiengiaxop cũng chen chân vào giơ tay hưởng ứng ... Riêng mình đã nhiều lần kinh nghiệm trong chuyện này lên làm vài động tác bật cao taị chỗ như là khởi động, mắt không dời bó hoa trên tay cô dâu, chực chờ ...
Rồi thì cô dâu tung bó hoa lên, như một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, bó hoa đã vào tay mình (phantuannam) vậy là năm 2007, phantuannam sẽ có tin vui đây! :lol:
Thui nghỉ làm việc tiếp...