Nhìn quân ta chuyền bóng, chạy ko bóng (toàn đứng chờ bóng tới rồi chạy tiếp chứ có vừa chạy vừa đón bóng đâu), sút bóng (có nhiều quả giống như ... chuyền bóng cho thủ môn đội bạn),... thì có nhiệt tình đến đâu cũng thừa biết kết quả chẳng bao giờ nghiêng về VN trừ khi họ đá với những đội cũng kiểu như thế hoặc kém hơn. Ai cũng thừa hiểu khi đang thua thì chuyện ép sân là chuyền bình thường (chứ ko phải mình mạnh hơn họ mà ép sân). Nhưng 10 đợt tấn mà bị cắt đến 9 đợt (còn 1 đợt thì sút chẳng vào đâu) do tính kỹ thuật kém thì ăn thua gì. Cũng ko trách được vì ta chỉ đạt đến thế thôi. Xem hôm đá với Lào, phòng thủ của họ yếu như thế mà còn làm hỏng đến mấy chục quả nữa là.
Khi MU đang thắng 1-0, Asenal nó đá như thế mới thắng lại được 2-1 chứ. Khi họ có bóng, cả đàn chạy băng băng lên mà vẫn nhận được bóng trong mọi tư thế.
Nói chung Thái Lan cứ chờ đấy, đợi mấy thằng con đời hậu duệ thứ 1 của ... các thành viên WKT nó sẽ cho biết tay (chứ mấy năm nữa thì vẫn thế thôi)