Trực thuộc TPHCM, nhưng lại thật cách biệt với thế giới bên ngoài! Đó là 184 hộ gồm hơn 600 cư dân (trong đó có khoảng 120 trẻ em trong độ tuổi trung học và tiểu học) hiện đang sinh sống và lao động tại ấp đảo Thiềng Liềng - xã Thạnh An - Huyện Cần Giờ - TP.HCM. Và thật khó có thể tưởng tượng được ở thế kỷ 21, là những cư dân của một thành phố trung tâm thương mại lớn nhất VN, nhưng họ lại chưa biết đến điện. Nguồn thu nhập chính của những gia đình này là từ những ruộng muối ngay trên đảo hoặc đánh bắt gần bờ. Và phải mất 45' đi ghe lớn mới vào được đến đất liền.
Thật khó mà diễn tả được cảm xúc của tôi khi đặt chân lên đảo! Vừa thoát ra khỏi cái đông đúc náo nhiệt của những này ráp Tết của trung tâm thành phố thì đây chính là hình ảnh đối nghịch thật phũ phàng. Trong lúc dân thành thị tấp nập chuẩn bị mua sắm Tết, ở đây, người ta vẫn phơi lưng ngoài ruộng muối, cũng chẳng biết đến ngày mai có đủ gạo để ăn không nữa, nói chi đến Tết.
CLB AET sẽ tặng 50 phần quà Tết cho 50 hộ nghèo nhất của xã Thiềng Liềng gồm 100.000 tiền mặt và 100.000 tiền quà (10kg gạo - bột ngọt - đường - xà bông - lạp xưởng).
Thật khó mà diễn tả được cảm xúc của tôi khi đặt chân lên đảo! Vừa thoát ra khỏi cái đông đúc náo nhiệt của những này ráp Tết của trung tâm thành phố thì đây chính là hình ảnh đối nghịch thật phũ phàng. Trong lúc dân thành thị tấp nập chuẩn bị mua sắm Tết, ở đây, người ta vẫn phơi lưng ngoài ruộng muối, cũng chẳng biết đến ngày mai có đủ gạo để ăn không nữa, nói chi đến Tết.
CLB AET sẽ tặng 50 phần quà Tết cho 50 hộ nghèo nhất của xã Thiềng Liềng gồm 100.000 tiền mặt và 100.000 tiền quà (10kg gạo - bột ngọt - đường - xà bông - lạp xưởng).

