Nếu bạn thân của bạn "yêu" bạn thì bạn phải làm gì???

  • Thread starter letmyha
  • Ngày gửi
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Bạn sẽ làm gì nếu một ngày đẹp trời nào đó bạn nhận ra rằng những cử chỉ mà cô bạn thân của bạn (đối với bạn nữ) hoặc là anh bạn chàng bạn thân của bạn (đối với bạn nam) quan tâm đến bạn một cách hơn mức bình thường thì bạn phải làm thế nào? Hic, điều này có nghĩa là... người bạn cùng giới của bạn quan tâm đến bạn, chăm sóc bạn từ miếng ăn đến giấc ngủ, từ buổi đi chơi đến việc đi làm, từ mối quan hệ gia đình đến mối quan hệ xã giao bên ngoài... và điều đặc biệt là người ấy luôn "quan tâm, chăm sóc đặc biệt" đến những người bạn khác giới đang quây quanh bên bạn... Vào những ngày lễ đặc biệt trong năm bạn đều nhận được hoa và quà từ người ấy, vào ngày sinh nhật của bạn thì luôn nhận được bó hoa hồng đỏ thắm với số bông đếm vừa đủ số tuổi của bạn cộng thêm chiếc nhẫn có giá trị... Nói chung là người bạn này làm tất cả các việc cho bạn, chăm sóc như một người bạn trai hay một người bạn gái chăm người mình yêu ấy. Hic, có khi người yêu của bạn cũng không quan tâm, chăm sóc bạn bằng người bạn này...

Giả sự bạn đang ở trong trường hợp trên thì bạn phải làm gì??? Làm thế nào để không phải làm tổn thương đến tình cảm của cả 2 bên từ xưa đến nay, làm thế nào để cho người kia không thấy... hận bạn khi bị bạn bỏ rơi, làm thế nào để giữ được tình bạn - một tình bạn trong sáng?

Vấn đề trên không phải là chuyện hiếm thấy và cũng không phải là chuyện đùa, vì vậy mong các bạn trao đổi một cách tích cực và đưa ra một lời khuyên tích cực nhất nhé! :)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Hay nhỉ?
Phải làm thế nào nhỉ?
 
N

Nguyen Mai

Guest
29/12/04
41
1
0
TpHCM
tranchan79 nói:
Hay nhỉ?
Phải làm thế nào nhỉ?
TrầnChân cứ ngồi iên đấy, chốc nữa bà rảnh tay bà qua bên đó tỉng tò tu zu! :1luvu:
***​
Let à, chuyện của em phải ko? kul kul :cool2:
Bẩu với người đó thế này: "khi nào tui 3 mư (hoặc 4 mư) mà tui chưa có ai, và ông cũng như thế thì hai đứa mình :inlove: ...RÁP lại zí nhau hen?" :friend:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Nguyen Mai nói:
TrầnChân cứ ngồi iên đấy, chốc nữa bà rảnh tay bà qua bên đó tỉng tò tu zu! :1luvu:
***​
Let à, chuyện của em phải ko? kul kul :cool2:
Bẩu với người đó thế này: "khi nào tui 3 mư (hoặc 4 mư) mà tui chưa có ai, và ông cũng như thế thì hai đứa mình :inlove: ...RÁP lại zí nhau hen?" :friend:
Hic hic,
Đúng là Mai già chả chịu đọc kỹ gì hết!
cô bạn thân của bạn (đối với bạn nữ) hoặc là anh bạn chàng bạn thân của bạn (đối với bạn nam) quan tâm đến bạn một cách hơn mức bình thường thì bạn phải làm thế nào?​
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng nhá!
(Riêng chuyện tỉnh tò của Mai với tôi thì....... tèn tén ten :dance2: )
 
Nguyet huong

Nguyet huong

Guest
Hết khôn dồn đến dại rồi đây!!!
 
N

Nguyen Mai

Guest
29/12/04
41
1
0
TpHCM
tranchan79 nói:
Hic hic,
Đúng là Mai già chả chịu đọc kỹ gì hết!
Hêy, bộ thím sure rằng 2 đứa mìn trái dấu nhau hẻ ? :dzo:
tranchan79 nói:
(Riêng chuyện tỉnh tò của Mai với tôi thì....... tèn tén ten :dance2: )
Đâu ra cái kỉu người dễ dãi thía hông biết. Mà cái gì tui có được dễ dàng thì tui cũng :freddy: ... xài hao lắm à. Jỡn chơi thôi, tui rù quến ông làm chi tròi, mơi mốt bỏ rơi giữa chừng lại mang tội.

P/s LMH: xin lỗi vì 8 nhiều trong toppic của em. Giờ trả lại bình iên cho nơi này đó. :biggrinda
 
P

phuongvpm

Trung cấp
20/5/05
74
1
6
TPHCM
Bạn sẽ làm gì nếu một ngày đẹp trời nào đó bạn nhận ra rằng những cử chỉ mà cô bạn thân của bạn (đối với bạn nữ) hoặc là anh bạn chàng bạn thân của bạn (đối với bạn nam) quan tâm đến bạn một cách hơn mức bình thường thì bạn phải làm thế nào? Hic, điều này có nghĩa là... người bạn cùng giới của bạn quan tâm đến bạn, chăm sóc bạn từ miếng ăn đến giấc ngủ, từ buổi đi chơi đến việc đi làm, từ mối quan hệ gia đình đến mối quan hệ xã giao bên ngoài... và điều đặc biệt là người ấy luôn "quan tâm, chăm sóc đặc biệt" đến những người bạn khác giới đang quây quanh bên bạn... Vào những ngày lễ đặc biệt trong năm bạn đều nhận được hoa và quà từ người ấy, vào ngày sinh nhật của bạn thì luôn nhận được bó hoa hồng đỏ thắm với số bông đếm vừa đủ số tuổi của bạn cộng thêm chiếc nhẫn có giá trị... Nói chung là người bạn này làm tất cả các việc cho bạn, chăm sóc như một người bạn trai hay một người bạn gái chăm người mình yêu ấy

to chị Letmyha: thế đó có phải là ...tình yêu không?
Hi vọng chị không lầm tưởng sự quan tâm đó là biểu hiện của tình yêu nam nữ (sau này e nói tắt là "tình yêu")bởi vì nó hoàn toàn không phải là tình yêu.
Sự quan tâm này có thể rất dễ lầm tưởng, đặc biệt đối với mối quan hệ bạn bè nam-nữ thân nhau. Cũng vì sự nhầm lẫn trên mà bao nhiêu bi kịch đã xảy ra đó chị ơi :)
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
61
Ho chi Minh city
letmyha nói:
Bạn sẽ làm gì nếu một ngày đẹp trời nào đó bạn nhận ra rằng những cử chỉ mà cô bạn thân của bạn (đối với bạn nữ) hoặc là anh bạn chàng bạn thân của bạn (đối với bạn nam) quan tâm đến bạn một cách hơn mức bình thường thì bạn phải làm thế nào? Hic, điều này có nghĩa là... người bạn cùng giới của bạn quan tâm đến bạn, chăm sóc bạn từ miếng ăn đến giấc ngủ, từ buổi đi chơi đến việc đi làm, từ mối quan hệ gia đình đến mối quan hệ xã giao bên ngoài... và điều đặc biệt là người ấy luôn "quan tâm, chăm sóc đặc biệt" đến những người bạn khác giới đang quây quanh bên bạn... Vào những ngày lễ đặc biệt trong năm bạn đều nhận được hoa và quà từ người ấy, vào ngày sinh nhật của bạn thì luôn nhận được bó hoa hồng đỏ thắm với số bông đếm vừa đủ số tuổi của bạn cộng thêm chiếc nhẫn có giá trị... Nói chung là người bạn này làm tất cả các việc cho bạn, chăm sóc như một người bạn trai hay một người bạn gái chăm người mình yêu ấy. Hic, có khi người yêu của bạn cũng không quan tâm, chăm sóc bạn bằng người bạn này...

:)
Ối trời ơi let đang đưa ra một chuyện viễn tưởng. Bác pat mong mãi mà chẳng bao giờ có chuyện này xẩy ra :alcon:. Tóm lại chắc là sự may mắm này chỉ có ở một số trường hợp nào đó mà thôi - Còn những anh chàng hay cô nàng vô duyên thì chẳng bao giờ phải lo nghĩ về trường hợp này hehe - Đỡ khổ
 
B

blueremembrance

Trung cấp
letmyha nói:
Bạn sẽ làm gì nếu một ngày đẹp trời nào đó bạn nhận ra rằng những cử chỉ mà cô bạn thân của bạn (đối với bạn nữ) hoặc là anh bạn chàng bạn thân của bạn (đối với bạn nam) quan tâm đến bạn một cách hơn mức bình thường thì bạn phải làm thế nào? Hic, điều này có nghĩa là... người bạn cùng giới của bạn quan tâm đến bạn, chăm sóc bạn từ miếng ăn đến giấc ngủ, từ buổi đi chơi đến việc đi làm, từ mối quan hệ gia đình đến mối quan hệ xã giao bên ngoài... và điều đặc biệt là người ấy luôn "quan tâm, chăm sóc đặc biệt" đến những người bạn khác giới đang quây quanh bên bạn... Vào những ngày lễ đặc biệt trong năm bạn đều nhận được hoa và quà từ người ấy, vào ngày sinh nhật của bạn thì luôn nhận được bó hoa hồng đỏ thắm với số bông đếm vừa đủ số tuổi của bạn cộng thêm chiếc nhẫn có giá trị... Nói chung là người bạn này làm tất cả các việc cho bạn, chăm sóc như một người bạn trai hay một người bạn gái chăm người mình yêu ấy. Hic, có khi người yêu của bạn cũng không quan tâm, chăm sóc bạn bằng người bạn này...


Giả sự bạn đang ở trong trường hợp trên thì bạn phải làm gì??? Làm thế nào để không phải làm tổn thương đến tình cảm của cả 2 bên từ xưa đến nay, làm thế nào để cho người kia không thấy... hận bạn khi bị bạn bỏ rơi, làm thế nào để giữ được tình bạn - một tình bạn trong sáng?

Vấn đề trên không phải là chuyện hiếm thấy và cũng không phải là chuyện đùa, vì vậy mong các bạn trao đổi một cách tích cực và đưa ra một lời khuyên tích cực nhất nhé! :)

Sao lại để ý chuyện này nhỉ? Những ý tưởng này chỉ làm tan vỡ tình bạn vốn rất khó để xây dựng mà thôi. Bạn bè không được chăm sóc cho nhau sao? Valentine cũng là ngày của những đôi bạn thân đó. Ở Nhật, Valentine là dịp bạn gái tặng quà cho bạn trai để cảm ơn anh ta chứ không phải ngày tình nhân đơn thuần đâu.

Mình đã từng có một người bạn rất thân. Thân đến mức độ có thể hy sinh vì nhau. Nó làm cho cuộc sống của mình trọn vẹn. Không có nó mình thấy thiếu một cái gì đó quý giá lắm mà 06 năm qua, mình vẫn giật mình vì sự trống vắng đó. Cái đó thiêng liêng lắm. Xin đừng có nhứng ý nghĩ tiêu cực để làm tan vỡ tình bạn. Đôi khi thiết nghĩ, mặt trái của xã hội được phản ánh và miêu tả chi tiết quá trên báo chí đã làm con người mất niềm tin nhiều quá chăng. Cuộc sống này vẫn đẹp và viên mãn như nó vẫn có. Bạn là một người bình thường theo cách nói vui là :" Cơ thế đầy đủ các bộ phận và được lắp ráp đúng chỗ, hoạt động đúng chức năng". Thế thì đừng có những giả thiết như thế trong tình bạn.Hãy mở lòng để đón nhận yêu thương!
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Yêu đi chứ sợ we' gì chứ ^L:rotfl:
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
letmyha nói:
Bạn sẽ làm gì nếu một ngày đẹp trời nào đó bạn nhận ra rằng những cử chỉ mà cô bạn thân của bạn (đối với bạn nữ) hoặc là anh bạn chàng bạn thân của bạn (đối với bạn nam) quan tâm đến bạn một cách hơn mức bình thường thì bạn phải làm thế nào? Hic, điều này có nghĩa là... người bạn cùng giới của bạn quan tâm đến bạn, chăm sóc bạn từ miếng ăn đến giấc ngủ, từ buổi đi chơi đến việc đi làm, từ mối quan hệ gia đình đến mối quan hệ xã giao bên ngoài... và điều đặc biệt là người ấy luôn "quan tâm, chăm sóc đặc biệt" đến những người bạn khác giới đang quây quanh bên bạn... Vào những ngày lễ đặc biệt trong năm bạn đều nhận được hoa và quà từ người ấy, vào ngày sinh nhật của bạn thì luôn nhận được bó hoa hồng đỏ thắm với số bông đếm vừa đủ số tuổi của bạn cộng thêm chiếc nhẫn có giá trị... Nói chung là người bạn này làm tất cả các việc cho bạn, chăm sóc như một người bạn trai hay một người bạn gái chăm người mình yêu ấy. Hic, có khi người yêu của bạn cũng không quan tâm, chăm sóc bạn bằng người bạn này...
?)
có lẽ mình sẽ nói chuyện thẳng thắn với người bạn thân của mình.Vì là bạn thân của nhau nên chúng mình sẽ dễ tâm sự với nhau phải không?Bạn có thể cảm ơn người bạn đó về tất cả những gì người bạn đó đã dành cho bạn trong thời gian qua và khuyến khích bạn ấy tham gia nhiều các hoạt động khác, có cơ hội tiếp xúc với nhiều người bạn khác giới.Có thể bạn ấy đang 'cô đơn" nên dành hết sự quan tâm chăm sóc cho bạn chăng.Hãy nói vui rằng: ai đó cũng phải phát nghen vì mình có 1 người bạn tuyệt vời như bạn và rằng ai đó sẽ thật hạnh phúc nếu là người yêu của bạn,và dù thế nào thì bạn sẽ mãi mãi là người bạn thân nhất của mình nhé...Chúc letmyha giữ được tình bạn này nhé vì khó kiếm được người bạn như thế này lắm, bạn nên trân trọng...
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
phuongvpm nói:
to chị Letmyha: thế đó có phải là ...tình yêu không?
Hi vọng chị không lầm tưởng sự quan tâm đó là biểu hiện của tình yêu nam nữ (sau này e nói tắt là "tình yêu")bởi vì nó hoàn toàn không phải là tình yêu.
Sự quan tâm này có thể rất dễ lầm tưởng, đặc biệt đối với mối quan hệ bạn bè nam-nữ [/]thân nhau. Cũng vì sự nhầm lẫn trên mà bao nhiêu bi kịch đã xảy ra đó chị ơi

Vấn đề Let đang đặt ra là.... mối quan hệ giữa 2 người bạn là... NỮ - NỮ hoặc NAM - NAM chứ không phải là giữa NAM - NỮ.

[PAT nói:
Ối trời ơi let đang đưa ra một chuyện viễn tưởng. Bác pat mong mãi mà chẳng bao giờ có chuyện này xẩy ra . Tóm lại chắc là sự may mắm này chỉ có ở một số trường hợp nào đó mà thôi - Còn những anh chàng hay cô nàng vô duyên thì chẳng bao giờ phải lo nghĩ về trường hợp này hehe - Đỡ khổ
Thật ra đây không phải là câu chuyện viễn tưởng đâu anh ạh. Hic, đấy là câu chuyện có thật đấy!

Đấy là một người được mọi người đánh giá là nói chuyện rất có duyên, dễ thu hút đối phương, tính tốt, luôn sẳn sàng giúp đỡ bạn bè khi cần thiết về mặt vật chất lẫn tinh thần,... là mẫu người lý tưởng của biết bao Chàng (Nàng) và bên người này luôn luôn có lắm Chàng (Nàng) quây quanh theo. Tóm lại, đấy là một bạn tốt của những người bạn và không ai biết...... trừ những người đã hơn một lần tiếp xúc và đi chơi cùng lúc với cả 2 thì mới biết và nhận ra....

Vấn đề ở đây không phải là Chàng (nàng) trong câu chuyện trên ngộ nhận tình cảm của người bạn mình dành cho mình mà là... những người xung quanh Chàng (nàng) nhìn vào thấy và thông báo cho Chàng (nàng) biết đấy chứ! Bang đầu người đấy cũng không tin lắm và chỉ nghĩ rằng cả 2 thân nhau, hiểu nhau nên mới thế thôi. Nhưng, nghe mãi... đành phải đâm ra nhìn lại... xem xét, quan sát, để ý những sự việc, những cử chỉ, những hành vi đã xảy ra trước đó và sau này... thì đúng là... người kia có vấn đề với người này thật!

Này nhé! đơn cử một việc nhỏ nhặt nhất... là người đó hay hờn giận, nói những câu móc họng, trêu tức bạn, hoặc là có những hành động khó chịu ra mặt khi biết bạn đi chơi một mình với bất kỳ một người bạn khác giới nào.

Vậy, hỏi người đó phải làm thế nào??? phải hành xử ra sao? Việc chấm dứt mối quan hệ bạn bè với người này có là phương án cuối cùng không??? Các bạn thảo luận và đưa ra cách giải quyết tiếp nhé! :)
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
nhaquedideple_rathanhpho nói:
có lẽ mình sẽ nói chuyện thẳng thắn với người bạn thân của mình.Vì là bạn thân của nhau nên chúng mình sẽ dễ tâm sự với nhau phải không?Bạn có thể cảm ơn người bạn đó về tất cả những gì người bạn đó đã dành cho bạn trong thời gian qua và khuyến khích bạn ấy tham gia nhiều các hoạt động khác, có cơ hội tiếp xúc với nhiều người bạn khác giới.Có thể bạn ấy đang 'cô đơn" nên dành hết sự quan tâm chăm sóc cho bạn chăng.Hãy nói vui rằng: ai đó cũng phải phát nghen vì mình có 1 người bạn tuyệt vời như bạn và rằng ai đó sẽ thật hạnh phúc nếu là người yêu của bạn,và dù thế nào thì bạn sẽ mãi mãi là người bạn thân nhất của mình nhé...Chúc letmyha giữ được tình bạn này nhé vì khó kiếm được người bạn như thế này lắm, bạn nên trân trọng...
Đúng là thật khó mà tìm được một người bạn như đã nói ở trên và dĩ nhiên là cả 2 đều biết là mình đang có một người bạn rất ư là tốt nên rất quý nhau và luôn tôn trọng nhau. Chỉ có điều....

Vấn đề chính ở đâu là phải nói gì? nói thế nào để người đó hiểu? Người này là người dễ hòa đồng, có duyên ăn nói nên cũng có khối bạn bè xung quanh đấy! Mặt sau của con người này chỉ có người trong cuộc và những người xung quanh đã từng hơn 1 lần tiếp xúc với cả 2 mới biết, mới nhận ra là... người kia đang quan tâm quá mức đến người bạn này thôi! Ví dụ như đi uống nước riêng hay đi cùng với bạn bè bao giờ người bạn kia cũng khuấy nước cho người bạn này,... Thế đấy! Vậy đây có là điều bình thường của một người bạn cùng giới làm cho bạn, quan tâm đến bạn???
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Vấn đề Let đang đặt ra là.... mối quan hệ giữa 2 người bạn là... NỮ - NỮ hoặc NAM - NAM chứ không phải là giữa NAM - NỮ.
Ối thế ra là Pê đê à , khiếp :Eyepop:
 
P

phuongvpm

Trung cấp
20/5/05
74
1
6
TPHCM
Phương không nói nhầm đâu chị Hà ơi :1nono:

Đơn giản là Phương nghĩ đó không phải là tình yêu, nó chỉ là tình bạn thân thiết thôi.
Tình yêu nó còn cần thêm ... nữa mới được chị ah!
Vậy 2 người bạn nam hoặc 2 người bạn nữ đó có sự ham muốn xác thịt với nhau không, có thích đụng chạm, hun hút (hehe, lộn, hun hít :p ) nhau không?

Nếu có thì mới bàn tiếp được, còn chỉ là sự quan tâm, chia sẻ, cảm thấy cần nhau, dễ dàng hi sinh cho nhau, cảm thấy ganh tị khi bị chia sẻ tình cảm,... thì đó cũng chỉ là tình bạn thân thôi chị ah :dance2:

Hehe, hi vọng lần này không bị chị Let "bắt giò" :1luvu:

Mai Phương
 
G

gái nhà quê

Guest
23/10/06
16
0
0
36
Sài Gòn
WKT dạo này chán, toàn lập ra cái topic điên điên dở dở,..
Hix hix không có gì tranh cãi cho nó bổ ích tý, toàn vớ vẩn:wall::wall: :wall:
 
N

ngochue

Guest
8/8/06
80
1
0
41
hanoi
Cách của mình trước kia nhé, và bây giờ cho tới khi có chồng rồi mấy người đó vẫn là bạn khá thân của mình.

Biết chuyện người ta quan tâm tới mình thật, nhưng bạn phải cố lờ đi, vẫn hồn nhiên vô tư như không biết chuyện gì hết. Thỉnh thoảng đi chơi cùng một nhóm bạn đông đông, thì nói đùa mấy câu hàm ý - chẳng hạn như: " Tụi mình chơi thân vô tư như này vui nhỉ, chứ không như một số nhóm chơi mình thấy cứ yêu nhau trong nhóm mất cả vui. Lúc yêu thì không sao, nhưng tan vỡ thì nhóm chơi cũng tan luôn. ....... Sau này mình sẽ yêu người hơn mình nhiều tuổi, không liên quan tới nhóm mình để nhóm mình tồn tại thật lâu.......". Đại loại là cứ làm như vô tư, đồng thời nêu rõ quan điểm của mình. Như vậy người kia cũng chuẩn bị tâm lý hơn + dễ cho mình trong việc từ chối sau này.

Cách 2 nhé: Bạn nên tránh đi đâu chỉ có riêng hai người, tránh để bị rơi vào những khung cảnh thuận lợi cho một trái tim nhút nhát có thể bộc lộ. Giả sử có bị vào khung cảnh đó chẳng hạn, thì cố mà làm như vô tư đùa người đó rồi tìm cách kéo người đó ra ngay chỗ khác- nơi mà người ta ko có điều kiện thuận tiện để thổ lộ với mình.
Hoặc lúc đó người ta cố tình nói thì đừng có đứng sững người lại mà phải làm ra vẻ: Mắt O miệng Ô và phì cười thật vô tư kèm theo câu " hê hê, biết đùa từ khi nào đó, hôm nay mới thấy. Thôi đi ra kia chút đi, hi hi!!". Rồi bạn biết thân biết phận thì chạy ngay ra chỗ đông người nhé, kẻo lúc mình vừa cười xong ..... hê hê ....Cậu đó " Vồ " luôn mình thì không tránh khỏi việc mất bạn đâu đấy!. Nhưng nhớ là có ra chỗ khác rồi thì cũng làm như không để tâm gì tới những việc cậu ta nói đó nhé! Làm như đó chỉ là câu đùa thôi.

Trước mắt thì cố lảng tránh vậy đi, cậu ấy sẽ biết được tình cảm của bạn mà chuẩn bị tâm lý. Sau này mình có BT rồi thì người đó sẽ rút lui thôi mà như vậy sẽ ko bị tổn thương tình bạn chút nào.

CHúc bạn vẫn giữ được tình bạn đẹp với người đó. ( Ko biết chuyện này là của bạn không? nhưng cứ coi vậy đi nhé!). Chuyện này là lảng tránh thôi, không phải " giả dối".

Thân!.
 
Sửa lần cuối:
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
ngochue nói:
Cách của mình trước kia nhé, và bây giờ cho tới khi có chồng rồi mấy người đó vẫn là bạn khá thân của mình.
Biết chuyện người ta quan tâm tới mình thật, nhưng bạn phải cố lờ đi, vẫn hồn nhiên vô tư như không biết chuyện gì hết. Thỉnh thoảng đi chơi cùng một nhóm bạn đông đông, thì nói đùa mấy câu hàm ý - chẳng hạn như: " Tụi mình chơi thân vô tư như này vui nhỉ, chứ không như một số nhóm chơi mình thấy cứ yêu nhau trong nhóm mất cả vui. Lúc yêu thì không sao, nhưng tan vỡ thì nhóm chơi cũng tan luôn. ....... Sau này mình sẽ yêu người hơn mình nhiều tuổi, không liên quan tới nhóm mình để nhóm mình tồn tại thật lâu.......". Đại loại là cứ làm như vô tư, đồng thời nêu rõ quan điểm của mình. Như vậy người kia cũng chuẩn bị tâm lý hơn + dễ cho mình trong việc từ chối sau này.
Cách 2 nhé: Bạn nên tránh đi đâu chỉ có riêng hai người, tránh để bị rơi vào những khung cảnh thuận lợi cho một trái tim nhút nhát có thể bộc lộ. Giả sử có bị vào khung cảnh đó chẳng hạn, thì cố mà làm như vô tư đùa người đó rồi tìm cách kéo người đó ra ngay chỗ khác- nơi mà người ta ko có điều kiện thuận tiện để thổ lộ với mình.
Hoặc lúc đó người ta cố tình nói thì đừng có đứng sững người lại mà phải làm ra vẻ: Mắt O miệng Ô và phì cười thật vô tư kèm theo câu " hê hê, biết đùa từ khi nào đó, hôm nay mới thấy. Thôi đi ra kia chút đi, hi hi!!". Rồi bạn biết thân biết phận thì chạy ngay ra chỗ đông người nhé, kẻo lúc mình vừa cười xong ..... hê hê ....Cậu đó " Vồ " luôn mình thì không tránh khỏi việc mất bạn đâu đấy!. Nhưng nhớ là có ra chỗ khác rồi thì cũng làm như không để tâm gì tới những việc cậu ta nói đó nhé! Làm như đó chỉ là câu đùa thôi.
Trước mắt thì cố lảng tránh vậy đi, cậu ấy sẽ biết được tình cảm của bạn mà chuẩn bị tâm lý. Sau này mình có BT rồi thì người đó sẽ rút lui thôi mà như vậy sẽ ko bị tổn thương tình bạn chút nào.
.
Quá hay!! nhaque thấy không có cách nào hay hơn... bài học hay ghê.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA