V
:drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer:
Tòa soạn nhận được bức thư của một độc giả: “Tôi biết rằng ở chỗ các ngài có nhiều chuyên gia về mọi vấn đề, nên tôi nhờ họ giải đáp giùm một chuyện nan giải: Tại sao các cô gái luôn nhắm mắt mỗi khi hôn”.
Tòa soạn trả lời: “Hãy gửi cho chúng tôi một tấm hình của bạn. Chỉ có cách ấy mới đưa ra lời giải đáp chính xác được”.
***
- John anh yêu, em chấp nhận mọi khuyết tật của anh. Em cố gắng như không nhìn thấy, khi anh bỏ chân lên bàn, khi anh làm vỡ đồ trong chạn. Nhưng rồi em vẫn muốn đề nghị anh một điều.
- Điều gì hả Janet?
- Khi hôn em, chí ít anh cũng phải cất tẩu ra khỏi mồm chứ.
:drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer:
Tả gà trống
8:16' 9/11/2006
Cô giáo gọi một học sinh lên bảng:
- Em hãy miêu tả một chú gà trống ở khu vườn.
- Buổi sáng, ông mặt trời thức dậy, tỏa những tia nắng ấm áp xuống vườn nhà em.
- Hay, hay.
- Chú gà trống đĩnh đạc ra giữa vườn, vươn cổ cất tiếng gáy vang động khắp nơi.
- Tuyệt vời, tuyệt vời.
- Sau đó, chú nhảy lên lưng chị gà mái.
- Thôi, thôi, được rồi, xuống ngay, xuống ngay.
- Nhưng chú gà trống nhà em đâu có chịu xuống ngay, thưa cô.
:drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer:
Tính xấu
8:15' 9/11/2006
Cô gái tức tối nói với anh chồng chưa cưới:
- Tôi không muốn lấy một người keo kiệt như anh. Nhẫn đính hôn đây, anh cầm lấy đi.
- Thế cái hộp đâu?
***
- Hôm qua, tớ câu trộm được con cá nặng gần 10 kg. Tớ đang vác lên cho vào xe thì gặp chủ ao.
- Rồi cậu làm thế nào?
- Tớ vội nhét ngay con cá ấy vào túi quần.
:drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer:
Ăn mừng ngày ra tù
8:14' 9/11/2006
Hai kẻ móc túi vừa hết hạn tù, rủ nhau vào nhà hàng ăn mừng. Đang ăn, một người trông thấy bàn bên cạnh có một người đàn ông đang vò đầu bứt tóc, người kia thì thào:
- Anh đừng nhìn ông ta như thế. Ông ấy bị mất ví ấy mà.
- Sao anh biết?
- Thì chúng mình cũng phải thanh toán bữa tối này chứ.
***
Một tù nhân già sắp chết, thều thào với người bạn tù khác:
- Tôi để lại cho anh mấy cái vòng và nhẫn vàng.
- Thật không? Cám ơn ông, thế ông giấu nó ở đâu?
- Ở quảng trường trung tâm, trong tiệm nữ trang, tủ bên phải, ngăn thứ hai...
:drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer:
Sẽ cho anh biết tay
8:14' 9/11/2006
Một bưu tá phải đi thuyền để chuyển một lá thư cho người gác hải đăng. Tới nơi, anh ta mệt mỏi nhăn nhó lấy thư ra. Người gác hải đăng tự ái nói:
- Nếu anh cứ nhăn nhó như vậy, tôi sẽ đặt báo hàng ngày cho anh biết!
***
Một người hỏi bạn cũ:
- Nghe nói anh làm ở bưu điện, đóng dấu thư từ, công văn phải không?
- Phải.
- Anh không thấy công việc nhàm chán à? Ngày nào cũng như ngày nào.
- Sao lại ngày nào cũng như ngày nào?! Ngày nào thì phải đóng dấu ngày đó chứ.
***
Có người hỏi một nhân viên dự báo thời tiết:
- Các anh dự báo thời tiết lúc nào cũng chính xác chứ?
- Về thời tiết thì lúc nào cũng chính xác, chỉ sai sót chút ít về ngày thôi.
Football Football Football Football Football Football Football Football Football
Tòa soạn nhận được bức thư của một độc giả: “Tôi biết rằng ở chỗ các ngài có nhiều chuyên gia về mọi vấn đề, nên tôi nhờ họ giải đáp giùm một chuyện nan giải: Tại sao các cô gái luôn nhắm mắt mỗi khi hôn”.
Tòa soạn trả lời: “Hãy gửi cho chúng tôi một tấm hình của bạn. Chỉ có cách ấy mới đưa ra lời giải đáp chính xác được”.
***
- John anh yêu, em chấp nhận mọi khuyết tật của anh. Em cố gắng như không nhìn thấy, khi anh bỏ chân lên bàn, khi anh làm vỡ đồ trong chạn. Nhưng rồi em vẫn muốn đề nghị anh một điều.
- Điều gì hả Janet?
- Khi hôn em, chí ít anh cũng phải cất tẩu ra khỏi mồm chứ.
:drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer:
Tả gà trống
8:16' 9/11/2006
Cô giáo gọi một học sinh lên bảng:
- Em hãy miêu tả một chú gà trống ở khu vườn.
- Buổi sáng, ông mặt trời thức dậy, tỏa những tia nắng ấm áp xuống vườn nhà em.
- Hay, hay.
- Chú gà trống đĩnh đạc ra giữa vườn, vươn cổ cất tiếng gáy vang động khắp nơi.
- Tuyệt vời, tuyệt vời.
- Sau đó, chú nhảy lên lưng chị gà mái.
- Thôi, thôi, được rồi, xuống ngay, xuống ngay.
- Nhưng chú gà trống nhà em đâu có chịu xuống ngay, thưa cô.
:drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer:
Tính xấu
8:15' 9/11/2006
Cô gái tức tối nói với anh chồng chưa cưới:
- Tôi không muốn lấy một người keo kiệt như anh. Nhẫn đính hôn đây, anh cầm lấy đi.
- Thế cái hộp đâu?
***
- Hôm qua, tớ câu trộm được con cá nặng gần 10 kg. Tớ đang vác lên cho vào xe thì gặp chủ ao.
- Rồi cậu làm thế nào?
- Tớ vội nhét ngay con cá ấy vào túi quần.
:drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer:
Ăn mừng ngày ra tù
8:14' 9/11/2006
Hai kẻ móc túi vừa hết hạn tù, rủ nhau vào nhà hàng ăn mừng. Đang ăn, một người trông thấy bàn bên cạnh có một người đàn ông đang vò đầu bứt tóc, người kia thì thào:
- Anh đừng nhìn ông ta như thế. Ông ấy bị mất ví ấy mà.
- Sao anh biết?
- Thì chúng mình cũng phải thanh toán bữa tối này chứ.
***
Một tù nhân già sắp chết, thều thào với người bạn tù khác:
- Tôi để lại cho anh mấy cái vòng và nhẫn vàng.
- Thật không? Cám ơn ông, thế ông giấu nó ở đâu?
- Ở quảng trường trung tâm, trong tiệm nữ trang, tủ bên phải, ngăn thứ hai...
:drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer: :drummer:
Sẽ cho anh biết tay
8:14' 9/11/2006
Một bưu tá phải đi thuyền để chuyển một lá thư cho người gác hải đăng. Tới nơi, anh ta mệt mỏi nhăn nhó lấy thư ra. Người gác hải đăng tự ái nói:
- Nếu anh cứ nhăn nhó như vậy, tôi sẽ đặt báo hàng ngày cho anh biết!
***
Một người hỏi bạn cũ:
- Nghe nói anh làm ở bưu điện, đóng dấu thư từ, công văn phải không?
- Phải.
- Anh không thấy công việc nhàm chán à? Ngày nào cũng như ngày nào.
- Sao lại ngày nào cũng như ngày nào?! Ngày nào thì phải đóng dấu ngày đó chứ.
***
Có người hỏi một nhân viên dự báo thời tiết:
- Các anh dự báo thời tiết lúc nào cũng chính xác chứ?
- Về thời tiết thì lúc nào cũng chính xác, chỉ sai sót chút ít về ngày thôi.
Football Football Football Football Football Football Football Football Football