Các bạn nữ kế toán mong gì nhất trong ngày 8/3

  • Thread starter Thread starter MINA
  • Ngày gửi Ngày gửi

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Ngày phụ nữ sắp đến rồi.....
Các bạn nữ trên webketoan mong nhận được gì trong ngày 8/3, mong rằng những mong muốn của các bạn có các mem nam của WKT sẽ đáp ứng được.
Với Mina ngày nào cũng như là ngày 8/3 :1luvu:
Chúc các bạn sẽ có một ngày 8/3 thật ý nghĩa.:friend:
 
Với Mina ngày nào cũng như là ngày 8/3 :1luvu:
Chúc các bạn sẽ có một ngày 8/3 thật ý nghĩa.:friend:
Sướng nhỉ, ngày nào cũng là ngày 8/3 thì đúng là Mina sướng thật, vợ chồng son mờ. Rồi sẽ đến những ngày đầu bù tóc rối, tối đi ngủ không dám nghĩ đến ngày mai :bigok:
 
Haha, sáng nay chị Mina hỏi thăm dò em mà em không biết! Đáng trách quá, đánh trách quá!

Theo em nghĩ ngày 8-3 là một ngày duy nhất mà toàn nhân loại ưu ái dành cho phu nữ :1luvu: do đó phụ nữ nên tận dụng tối đa ngày đặc biệt này :1luvu: mà cách tận hưởng tốn nhất là nghỉ ngơi (ma fnghỉ ngơi thì chỉ có ngủ ở nhà là khỏe nhất)

Túm lại, 8-3 phụ nữ nên ở nhà ngủ là tốt nhất :wall: , đàn ông sẽ không làm phiền phụ nữ trong ngày này :freddy:
 
Sắp mùng 8/3 rồi ạ? Nhanh thế nhỉ. Dạo này mình hơi bị yêu đời nên thời gian cứ trôi vùn vụt ấy nhở.

8/3 năm ngoài ông xã tặng em tặng em món quá vô cùng ý nghĩa: chat với em cả đêm cho đến 1 giờ sáng bên đó và 7 giờ sáng bên VN. Ngày hôm sau ngồi họp mà ngáp rách cả miệng. Sếp mời đi ăn mà vừa ăn vừa khóc (ngáp mà!!!) nên sếp thương tình hỏi rõ nguyên nhân. Biết nguyên nhân sếp chẳng nói được gì ngoài :"Come on! take a nap, please!".

Năm này em cũng chỉ mong có thế thôi. Chẳng mong gì hơn. Còn anh nào muốn tặng hoa hồng thì cứ quy ra tiền mặt rồi chuyển khoản cho em nhá!

Many thanks,
 
Nhà cháu thích được nhận hoa. Năm ngoài các mem ngoài bắc tặng hoa xong bị cướp trên giàn mướp mất tiêu. Đến giờ cũng không nhớ nổi ai cướp của mình nữa
 
8/3 à, nghe nó quen quen, mà mãi không nhớ nó là ngày nào?
Hihi, hóa ra nó là ngày sau ngày 7/3 :)
 
8/3 : mong rằng sẽ học tốt hơn, làm việc tốt hơn.Ko mong điều gì nữa, mọi thứ đều tự mình tạo ra cả ...
 
8/3: mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, không có chiến tranh, trẻ em được đến trường,...
mong cho sàn chứng khoán sập thật nhanh...
(điên vì nó nắm dồi)
 
8/3 ấy hả, chỉ mong mình gặp được một nửa xương lòi của mình thôi, hì hì...chắc hôm đó tranh thủ ra đường kiếm ai được được mà đi xe mình ên thì...nhào vào tung, há há...:)
 
Ngày 8/3 chỉ thích la cà...

Ơ mà hình như mình hết tuổi nhận hoa vào ngày này rồi thì phải?! :wall:
 
Co ban nam nao vui long goi tang cac ban nu thanh vien thiep dien tu mung 8/3 khong nhi?

phantuannam: Cố gắng viết bài có dấu nhé bạn :wall: xin xem cẩm nang thành viên để biết thêm cách sử dụng diễn đàn....
 
còn em chỉ ước một điều, một điều thật giản dị thôi, hic hic!

ước... gì... không bị ai đòi quà!
 
còn em chỉ ước một điều, một điều thật giản dị thôi, hic hic!

ước... gì... không bị ai đòi quà!
Tưởng bác ước thành.....phụ nữ.:freddy: :freddy: :freddy:
 
Mùng 8/3 là ngày em bận nhất phải đi nộp thuế rồi hóa đơn nữa. Em chỉ mong ngày ấy bớt bận đi một chút và được hoa của mấy anh trong phòng.Hic anh nào cũng kêu là qua tết chưa tạm ứng lương, đang thiếu nợ không hoa hoét gì cả.Hu hu
 
Uh, nhaque cũng phải đi nộp báo cáo nè. Nhưng cũng hy vọng nhận được hoa vào ngày này....và có 1 buổi đi tối thú vị.
 
8/3 em khoái có ai mời đi ăn KFC
 
Back
Top