Tự bạch tháng 7

  • Thread starter Thread starter nang
  • Ngày gửi Ngày gửi
:chuoi
Nang oi, ước gì mình hiểu được sự "vất vả" của Nang nhỉ, :chuoi :chuoi :chuoi . Cố gắng lên nhé, sự "vất vả" của mình mới chỉ bằng một nửa của Nang mà đã kinh hoàng hồn rồi đây này.

To tamkt : không biết anh chuẩn bị đi đâu nhưng em cũng xin được nói lời tạm biệt qua đây vậy. Chúc anh lên đường mạnh khỏe và tìm được nhiều niềm vui ở phương trời mới. ( khi nào đi thì hẵng nhận lời chúc của em nhé :a3 )
 
suongdemtv đã có lời kết cho topic thật ấn tượng :bia
Uh, "vất vả" mãi chỉ là "vất vả" (2 đứa mình biết với nhau thôi nhé :talk )
Hi August!!!!!!!!!!
(Ui chết, buồn ngủ đến nỗi không chắc là mình có viết đúng từ này không? :chuoi )
 
Con số 128 nói lên sự vất vả của bạn trong tháng 7 nhỉ, Nang rất cố gắng đấy.
Chúc mừng nang có cai topic thật ấn tượng. :a3 :a3 :a3 :a3 :a3 :bye
 
Back
Top