Tâm sự của 1 kế toán sắp chuyển nghề!

nhantran6484

Trung cấp
Mình là nam, theo nghề kế toán chắc cũng gần 10 năm rồi. Thăng trầm thì có cả, nhiều lúc thấy chán nản và chẳng muốn tiếp tục.

Rồi mình cũng tìm cái mới, cái nghề nào đó năng động hơn để thử sức mình.Nhưng, khi đã tìm được cái mới rồi, thì việc theo đuổi nó cực ký không đơn giản. Không chí là các con số, các số hiệu tài khoản hay vài đêm thức trắng để tìm ra con số 1 đồng chết tiệt.
Nghề mới, một hướng kinh doanh mới đòi hỏi mình phải chuẩn bị nhiều thứ. Việc lập 1 website để giới thiệu sản phẩm phải cần gì? công nghệ sản xuất phải như thế nào? Nguyên liệu đầu vào phải được kiểm soát chất lượng? v.v..... Mình chuyển nghề mở nhà máy làm dầu dừa ép lạnh theo công nghệ ly tâm các bạn ah. Một mặt hàng đang hot ở thời điểm hiện tại, trong nước cũng như ngoài nước.
Không còn những buổi làm việc với cái máy tính quen thuộc, thay vào đó là những ngày lăn lộn cùng các vựa chặt gọt dừa để xem chất lượng của từng điểm chặt gọt ra sao? Các buổi trưa nắng nóng, nhưng phải xuống xưởng để xem công nhân làm việc cùng với tiếng máy chạy rầm rập và cái nóng như thiêu như đốt
Nhưng mình tin, tất cả các cố gắng của mình sẽ được đền đáp. Đền đáp bằng những giọt dầu dừa tinh khiết và sản phẩm của mình sẽ xuất đi năm châu bốn bể
Mình tin như vậy. Các bạn có ủng hộ mình không???
Tp.HCM, 20 tháng chạp năm giáp ngọ​
 
Tớ rất thích & ủng hộ với quyết tâm này của bạn. Rốt cuộc làm kế toán thì cũng chỉ là đi làm thuê mà thôi.
 
Rồi bạn sẽ sớm nhận ra: ích lợi của việc đã được học kế toán trong quá trình quản lý kinh doanh. Chúc bạn thành công.
 
quảng cáo trá hình, mình đọc đc bài này hầu hết các diễn đàn
 
Back
Top