H
Hillary Nguyễn
Guest
- 23/2/15
- 4
- 0
- 1
- 32
Kính chào các anh chị trong diễn đàn!
Em mới ra trường, rất mong tìm được công việc Kế toán vừa học vừa làm lấy kinh nghiệm, tình cờ em ứng tuyển qua mail vị trí Kế toán học việc tại 1 công ty chuyên làm dịch vụ Kế toán, được mời đi phỏng vấn em mừng lắm. đi qua nhiều ngõ ngách, toát mồ hôi hột em cũng đến được căn nhà nhỏ nhắn 3 tầng nằm trong ngách xâu hun hút, biển treo rất đẹp, cũng thấy khoảng 3-4 bạn trẻ măng như em đang ngồi nhập số liệu gì gì đó vào máy tính.
Được gọi vào phỏng vấn, em trình bày mới ra trường chưa có kinh nghiệm, rất mong được vừa học vừa làm việc tại công ty, tích lũy kinh nghiệm, mong muốn được gắn bó lâu dài với công ty (em sợ tìm việc lắm rồi, nộp hồ sơ chỗ nào cũng không hồi âm, mà ra trường em cũng làm lắm nghề lắm, nhiều lúc định bỏ nghề Kế toán, yên phận làm công nhân may hiện tại cho xong)
Ah quên, em kể tiếp ạ...
Anh Giám đốc, gật gù bảo với em:
Điều kiện vừa làm vừa học tại công ty là phải cam kết làm trong 6 tháng, 3 tháng đầu sẽ không có lương, các tháng tiếp theo sẽ xét theo năng lực để trả lương, làm việc vào giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7, có thể phải làm thêm cả chiều thứ 7, yêu cầu:
- Có máy tính xách tay và phương tiện đi lại
- Trong vòng 3 tháng đầu ứng viên phải bỏ chi phí 350k/ tháng để chi trả tiền điện nước và người hướng dẫn
- Nộp bản gốc bằng Đại học
- Nộp bộ hồ sơ hoàn chỉnh có đầy đủ xác nhận của chính quyền địa phương
Giám đốc nói tiếp:
Làm việc ở đây em sẽ được tiếp xúc trực tiếp với giấy tờ sổ sách, có người hướng dẫn, để em thành thạo, có thể làm việc độc lập được.
Em cứ về suy nghĩ rồi trả lời anh bằng mail, ghi rõ ngày có thể bắt đầu đi làm.
-----------
Em về suy nghĩ đây là một cơ hội tốt cho bản thân,nhưng lại sợ gặp bẫy của nhà tuyển dụng, em rất mong các anh, chị cho em xin lời khuyên ạ!
Xin cảm ơn vì đã dành thời gian cho em!
Em mới ra trường, rất mong tìm được công việc Kế toán vừa học vừa làm lấy kinh nghiệm, tình cờ em ứng tuyển qua mail vị trí Kế toán học việc tại 1 công ty chuyên làm dịch vụ Kế toán, được mời đi phỏng vấn em mừng lắm. đi qua nhiều ngõ ngách, toát mồ hôi hột em cũng đến được căn nhà nhỏ nhắn 3 tầng nằm trong ngách xâu hun hút, biển treo rất đẹp, cũng thấy khoảng 3-4 bạn trẻ măng như em đang ngồi nhập số liệu gì gì đó vào máy tính.
Được gọi vào phỏng vấn, em trình bày mới ra trường chưa có kinh nghiệm, rất mong được vừa học vừa làm việc tại công ty, tích lũy kinh nghiệm, mong muốn được gắn bó lâu dài với công ty (em sợ tìm việc lắm rồi, nộp hồ sơ chỗ nào cũng không hồi âm, mà ra trường em cũng làm lắm nghề lắm, nhiều lúc định bỏ nghề Kế toán, yên phận làm công nhân may hiện tại cho xong)
Ah quên, em kể tiếp ạ...
Anh Giám đốc, gật gù bảo với em:
Điều kiện vừa làm vừa học tại công ty là phải cam kết làm trong 6 tháng, 3 tháng đầu sẽ không có lương, các tháng tiếp theo sẽ xét theo năng lực để trả lương, làm việc vào giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7, có thể phải làm thêm cả chiều thứ 7, yêu cầu:
- Có máy tính xách tay và phương tiện đi lại
- Trong vòng 3 tháng đầu ứng viên phải bỏ chi phí 350k/ tháng để chi trả tiền điện nước và người hướng dẫn
- Nộp bản gốc bằng Đại học
- Nộp bộ hồ sơ hoàn chỉnh có đầy đủ xác nhận của chính quyền địa phương
Giám đốc nói tiếp:
Làm việc ở đây em sẽ được tiếp xúc trực tiếp với giấy tờ sổ sách, có người hướng dẫn, để em thành thạo, có thể làm việc độc lập được.
Em cứ về suy nghĩ rồi trả lời anh bằng mail, ghi rõ ngày có thể bắt đầu đi làm.
-----------
Em về suy nghĩ đây là một cơ hội tốt cho bản thân,nhưng lại sợ gặp bẫy của nhà tuyển dụng, em rất mong các anh, chị cho em xin lời khuyên ạ!
Xin cảm ơn vì đã dành thời gian cho em!