WEBKETOAN.VN - MƯỜI HAI NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
27 October 2014 at 14:46
05/11/2002 - 05/11/2014
Trọn một vòng con giáp, chứng minh cho sự nỗ lực của cả một tập thể. Những thăng trầm của đủ cung bậc cũng đã vượt qua một cách bền vững. Tôi tự hào là một thành viên của"cộng đồng tạo nên sức mạnh", tự hào được đóng góp bước chân của mình vào chặng đường bền vững ấy.
2002 - 2014. Tôi bắt đầu tình yêu của mình với wkt vào cuối năm 2005 cho đến bây giờ ... gần như vui, buồn và thở cùng với hơn 500.000 thành viên của webketoan.vn và hơn 50.000 của WebketoanFacebook.
Hỉ - nộ - ái - ố, những điều không thể thiếu của một xã hội thu nhỏ. Đến và đi cũng là lẽ thường tình. Những người ở lại không cần phải diễn tả cảm xúc, những người ra đi vẫn mang theo mình tình cảm sâu nặng. Mỗi thành viên mỗi tính cách, mỗi bề dày nghiệp vụ và cuộc sống, nhưng có một điểm chung, coi webketoan như một gia đình thứ hai của mình, cống hiến cho cộng đồng bằng tất cả tấm lòng và nhiệt huyết. Tôi đã học được từ từng người, rất nhiều, để có được ngày hôm nay của riêng tôi.
Những con số được coi là khô khan nhưng khi bạn có đủ tình yêu với chúng, chúng sẽ nhảy múa và hát cho bạn nghe. Nếu bạn chưa thể yêu chúng, đến với những "webketers", bạn sẽ được truyền tình yêu ấy đến từng hơi thở. Những con người làm kế toán, xưa giờ đều bị coi là cứng nhắc, gặp rồi, bạn sẽ thấy "cầm - kỳ - thi - hoạ" đủ cả. Họ cũng đáng yêu và năng động như biết bao người của muôn nghề khác.
Ăn - ngủ - cười - khóc - sống - yêu và làm việc .... bạn chỉ cần có một góc nhỏ của cộng đồng webketoan.vn để chia sẻ, bạn luôn có "thêm một ngày mới để yêu thương". Tôi đã bước qua chặng đường của riêng mình như thế từ khi là một thành viên của webketoan.vn vàWebketoanFacebook.
27 October 2014 at 14:46
05/11/2002 - 05/11/2014
Trọn một vòng con giáp, chứng minh cho sự nỗ lực của cả một tập thể. Những thăng trầm của đủ cung bậc cũng đã vượt qua một cách bền vững. Tôi tự hào là một thành viên của"cộng đồng tạo nên sức mạnh", tự hào được đóng góp bước chân của mình vào chặng đường bền vững ấy.
2002 - 2014. Tôi bắt đầu tình yêu của mình với wkt vào cuối năm 2005 cho đến bây giờ ... gần như vui, buồn và thở cùng với hơn 500.000 thành viên của webketoan.vn và hơn 50.000 của WebketoanFacebook.
Hỉ - nộ - ái - ố, những điều không thể thiếu của một xã hội thu nhỏ. Đến và đi cũng là lẽ thường tình. Những người ở lại không cần phải diễn tả cảm xúc, những người ra đi vẫn mang theo mình tình cảm sâu nặng. Mỗi thành viên mỗi tính cách, mỗi bề dày nghiệp vụ và cuộc sống, nhưng có một điểm chung, coi webketoan như một gia đình thứ hai của mình, cống hiến cho cộng đồng bằng tất cả tấm lòng và nhiệt huyết. Tôi đã học được từ từng người, rất nhiều, để có được ngày hôm nay của riêng tôi.
Những con số được coi là khô khan nhưng khi bạn có đủ tình yêu với chúng, chúng sẽ nhảy múa và hát cho bạn nghe. Nếu bạn chưa thể yêu chúng, đến với những "webketers", bạn sẽ được truyền tình yêu ấy đến từng hơi thở. Những con người làm kế toán, xưa giờ đều bị coi là cứng nhắc, gặp rồi, bạn sẽ thấy "cầm - kỳ - thi - hoạ" đủ cả. Họ cũng đáng yêu và năng động như biết bao người của muôn nghề khác.
Ăn - ngủ - cười - khóc - sống - yêu và làm việc .... bạn chỉ cần có một góc nhỏ của cộng đồng webketoan.vn để chia sẻ, bạn luôn có "thêm một ngày mới để yêu thương". Tôi đã bước qua chặng đường của riêng mình như thế từ khi là một thành viên của webketoan.vn vàWebketoanFacebook.