Tụ tập thì củng được nhưng làm gì bây giờ đây nhỉ ? Chẳng lẻ là: beer beer? mà biểu tượng dzo dzo biến đi đâu mất rùi nhỉ?Mời những ai đang còn "đơn thân độc mã, hình với bóng, còn ta với nồng nàng" thì hãy vào toppic này để cùng chia sẽ nhé
Xin chào Ánh Tuyết, mình đoán là bạn còn đi học, thời gian đi học thì tuyệt nhỉ , không quá muộn phiền. Bạn có hay về Bình Định ? Mình cũng ở Qui Nhơn đấy. Mỗi năm chỉ về một vài lần, mình đi làm rồi. Khi nào Tuyết rỗi, mình mời Càe nhéCó ai ở Bình Định kg?
Có ai ở Bình Định kg?
có cháu đây, cháu đang sống và học tại đà nẵng, cháu tham gia được không?:dogrun::dogrun::dogrun:Có chúng ta nên thống nhất và đi đến những nội quy của hội, thì mới ổn định và phát triển hội được chứ?
Các mem là miền trung vào hết đây nào? Hãy nắm tay nhau, xây dựng hội thật chu đáo, chúng ta sẽ bắt tay ngay nhé
Sẽ có hội trưởng, hội phó, nội quy để bắt đầu sinh hoạt nhé cả nhà.
AI ĐI QUA ĐÓ MIỀN TRUNG
XIN MỜI GHÉ LẠI VUI CÙNG CHÚNG TÔI!