T
Tam Le1224
Guest
- 21/6/16
- 2
- 0
- 1
- 31
Chào thầy cô, anh chị và các bạn trong hội.
Em là Tâm, thành viên mới của hội mình.Hiện em đã ra trường được gần 1 năm.
Lúc chưa ra trường em có bán hàng trong một siêu thị điện máy, tiền lương cũng khá cao so với mơ ước của em. Khi tốt nghiệp, nhận được bằng trong tay ( điểm của em cũng thiệt là không cạo ạ, chỉ ở trung bình ^^) nên em không tự tin so với các bạn nhưng em thiệt là hông muốn bỏ nghề nên em xin sếp nghỉ rồi tìm việc theo chuyên ngành của mình.
EM làm cho một công ty Sắt Thép, em cũng thưa với cô chủ là em mới ra trường, kinh nghiệm hay nghiệp vụ gì em cũng chưa có nên cô cho em bán hàng, quản lý hàng hóa xuất nhập tồn, tiền mặt thu chi, viết hóa đơn. Còn thuế thì cô có người làm hết rồi.
Em làm được 2 tháng thì xin nghỉ, lý do là vì khi bán sắt thì không có ai nên em phải rinh sắt luôn cho khách, hàng về thì kho chỉ có e và 1 anh ốm ốm, 2 anh em rinh có ngày gần 10 tấn, trưa em chỉ nghỉ trưa 30 phút rồi vô vì không có ai coi cửa hàng, làm 30/30 ngày, chủ nhật như thứ 2, và ngày lễ như thứ 3, làm đều cả ạ, công việc cứ lập đi lập lại và rồi em xin nghỉ.
Em là con gái, nhưng em mập lắm, làm công ty sắt thép xong em ốm được 7kg. Lúc đầu em buồn lắm vì nghĩ doanh nghiệp quá đáng với mình nhưng sau đó cảm nhận của em là do em chưa có năng lực nên cô chủ không dám giao việc cho em là cũng dễ hiểu.
Rồi em xin đi làm thời vụ.
Nay gần nhà em có TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG thuộc Sở Nội Vụ người ta tuyển KẾ TOÁN. Em cũng muốn có một công việc ổn định, nhưng em không tự tin vì em vẫn chưa nắm bắt được công việc của một kế toán doanh nghiệp là gì, huống gì giờ lại làm cho nhà nước nên em rất lo.
Em mong được anh chị và thầy cô trong hội chia sẻ cho em những nghị định thông tư nào mà em cần biết, những đối tượng mà em sẽ làm việc trên sổ sách.
Trung Tâm Phục vụ hàng chính công dưới em có Ngành nghề chính là:Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.
Em cảm ơn thầy cô anh chị và các bạn trong hội đã em qua bài viết của em.
Em là Tâm, thành viên mới của hội mình.Hiện em đã ra trường được gần 1 năm.
Lúc chưa ra trường em có bán hàng trong một siêu thị điện máy, tiền lương cũng khá cao so với mơ ước của em. Khi tốt nghiệp, nhận được bằng trong tay ( điểm của em cũng thiệt là không cạo ạ, chỉ ở trung bình ^^) nên em không tự tin so với các bạn nhưng em thiệt là hông muốn bỏ nghề nên em xin sếp nghỉ rồi tìm việc theo chuyên ngành của mình.
EM làm cho một công ty Sắt Thép, em cũng thưa với cô chủ là em mới ra trường, kinh nghiệm hay nghiệp vụ gì em cũng chưa có nên cô cho em bán hàng, quản lý hàng hóa xuất nhập tồn, tiền mặt thu chi, viết hóa đơn. Còn thuế thì cô có người làm hết rồi.
Em làm được 2 tháng thì xin nghỉ, lý do là vì khi bán sắt thì không có ai nên em phải rinh sắt luôn cho khách, hàng về thì kho chỉ có e và 1 anh ốm ốm, 2 anh em rinh có ngày gần 10 tấn, trưa em chỉ nghỉ trưa 30 phút rồi vô vì không có ai coi cửa hàng, làm 30/30 ngày, chủ nhật như thứ 2, và ngày lễ như thứ 3, làm đều cả ạ, công việc cứ lập đi lập lại và rồi em xin nghỉ.
Em là con gái, nhưng em mập lắm, làm công ty sắt thép xong em ốm được 7kg. Lúc đầu em buồn lắm vì nghĩ doanh nghiệp quá đáng với mình nhưng sau đó cảm nhận của em là do em chưa có năng lực nên cô chủ không dám giao việc cho em là cũng dễ hiểu.
Rồi em xin đi làm thời vụ.
Nay gần nhà em có TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG thuộc Sở Nội Vụ người ta tuyển KẾ TOÁN. Em cũng muốn có một công việc ổn định, nhưng em không tự tin vì em vẫn chưa nắm bắt được công việc của một kế toán doanh nghiệp là gì, huống gì giờ lại làm cho nhà nước nên em rất lo.
Em mong được anh chị và thầy cô trong hội chia sẻ cho em những nghị định thông tư nào mà em cần biết, những đối tượng mà em sẽ làm việc trên sổ sách.
Trung Tâm Phục vụ hàng chính công dưới em có Ngành nghề chính là:Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.
Em cảm ơn thầy cô anh chị và các bạn trong hội đã em qua bài viết của em.

