Khi buồn bạn làm gì?

Giờ buồn chỉ biết lang thang wkt! :(

Giờ chẳng muốn gặp ai, chỉ muốn yên tĩnh một mình! Xem ra giờ ở một mình cũng hay, vì những lúc thế này không phải nghe ai nói ra nói vào :)
 
Giờ buồn chỉ biết lang thang wkt! :(

Giờ chẳng muốn gặp ai, chỉ muốn yên tĩnh một mình! Xem ra giờ ở một mình cũng hay, vì những lúc thế này không phải nghe ai nói ra nói vào :)
Gì mà chán đời thế >>>>>>>:friend:
 
Càng buốn mình càng cố tỏ vẻ mặt rất bình thường.
 
Sở thích của tui khi buồn là lăn ra ngủ nhưng thỉnh thoảng tui cũng hay thay đổi sở thích là tui hay lấy tiền ra đếm.
 
Sở thích của tui khi buồn là lăn ra ngủ nhưng thỉnh thoảng tui cũng hay thay đổi sở thích là tui hay lấy tiền ra đếm.

Hôm nay buồn, lấy tiền ra đếm nhưng toàn tờ 200 đồng không hà...càng buồn hơn...hu hu...:dzo:
 
Còn mình khi buồn trước tiên mình kiếm gì ăn cho no bụng đã---> sau đó khóc một trận đã đời luôn---> lăn ra ngủ, bởi vậy mình rất thích buồn.Pó tay
 
Qúa nhiều nỗi buồn của các bạn đưa ra.Con đối với mình,mỗi khi buồn thì ngồi trong bóng tối khóc một hồi rồi ngủ đi là thấy trong người bớt buồn đi ah.
 
Sở thích của tui khi buồn là lăn ra ngủ nhưng thỉnh thoảng tui cũng hay thay đổi sở thích là tui hay lấy tiền ra đếm.

chị ui! Nếu thường xuyên rơi vào tình trạng "viêm màng túi" thì sao hả chị?:wall:
 
Khi buồn mà ko thể giãi bày được với ai, hãy nằm khóc, khóc thật nhiều==> mệt quá bạn sẽ lăn ra ngủ, khi thức giấc bạn sẽ thấy bớt buồn!!!
 
Bây giờ mình thấy mình vô cảm quá, chẳng khóc được.Lúc trước, động chuyện gì cũng khóc: vui khóc, buồn khóc, xúc động --->khóc, coi ti vi thấy cảnh thương tâm---> khóc, đọc truyện --->khóc.Thấy khóc xong cũng nhẹ người.
Nhưng bây giờ thì có ít khóc hơn, vì chẳng có thời gian để mà khóc nữa :bận rộn với cviệc nè, ít coi tivi nữa (giảm đáng kể), và trái tim "lãnh cảm" hơn....cũng ít phải khóc vì ai đó nữa.
Có lẽ người ta nói đúng "điều đau khổ nhất là khi buồn mà ko thể khóc được".....
 
Khóc ư?...Phải rồi...nhưng có lẽ rằng mình đã hết nước mắt rồi ...Bây giờ thì buồn cũng cười, vui cũng cười, đau khổ cũng cười...có lẽ cười là tiếng khóc khô không lệ....hãy dửng dưng...:dance2:
 
Levy chỉ đếm tiền 200, 500, 1000, 2000 tiền xu muh. Cáinày levy sưu tầm nhiều lắm. Cũng gần chục ký rùi đấy. Càng đếm càng thít.

trùi ui, nhiều dữ vậy ta, chị ơi chia sẻ cho em "vài ký" thôi cũng được, để chị em mình cùng đếm cho vui.Đếm 1 mình buồn lắm....hehe.:drummer: :drummer: :drummer: :dance2: :dance2: :dance2:
 
trùi ui, nhiều dữ vậy ta, chị ơi chia sẻ cho em "vài ký" thôi cũng được, để chị em mình cùng đếm cho vui.Đếm 1 mình buồn lắm....hehe.:drummer: :drummer: :drummer: :dance2: :dance2: :dance2:

Vậy thì hum nào rảnh thì ghé thăm nhà levy nhé. Nhưng nhớ là đến lúc levy đang " Buồn" i'.:dzo: :dzo: :dzo:
 
levy còn có 1 thói quen này nữa nè: Sưu tầm các loại cây đặc biệt là cây "xương rồng". Khi buồn nếu mà ở nhà là lên sân thượng đào xới và thay đất. Nhìn những cánh hoa của chúng là nổi buồn sẽ biến mất khi nào không biết. Có ai muốn thử không nào????
 
Là người ai chẳng lúc buồn vui
Cũng trào tâm sự cung bậc khóc
Cũng biết đùa chơi , cũng biết cười

Là người tôi cũng thế bạn ơi
Bỗng có những hôm thấy thẫn thờ
Thả trời , thả đất một vầng thơ
Thả lời tâm sự trôi theo gió
Thả chút lòng tơ tưởng thế thời

Bạn hỏi rằng tôi nghĩ ngợi gì?
Tim đà ráo hỏanh , miệng thì ghi
Tròn mắt nhìn đời nhìn thế sự ..
Thế thái nhân tình xưa và nay..

Dẫm nát gót giày trên lối cũ
Ngoảnh nhìn sự vật đã đổi thay
Khi buồn hãy đối diện chính ta
Còn trời còn nước ..còn ta vậy..
Còn mãi vầng thơ: khóc, khóc cười
 
Sửa lần cuối:
Vậy thì hum nào rảnh thì ghé thăm nhà levy nhé. Nhưng nhớ là đến lúc levy đang " Buồn" i'..:dzo: :dzo: :dzo:

Hix, vậy hum nào chị buồn thì alo em nhé, chứ làm sao mà em bít lúc nào thì chị "bùn" đâu.Hehe....:inlove:
Mà bay vô đó rùi nhỡ gặp phải lúc chị "đang vui" thì em bít đợi đến bao giờ đây......hì hì:freddy:
 
Back
Top