S
solar11
Guest
- 24/7/16
- 0
- 0
- 0
- 31
Em còn vài tháng nữa mới lấy được bằng, cũng không phải là trường đại học lớn hay chuyên ngành cho lắm nên cái bằng chẳng qua cũng như cái vé ra đường đời thôi.
Học ở trường tỉnh nên việc làm thêm để quen xã hội cũng chẳng có mấy, cũng có mấy lần đi bốc vác, bán sim điện thoại, bưng bê cafe, gia sư cũng có nữa nhưng nó chẳng giúp ích gì cho công việc sau này mình muốn làm cả.
Thời gian này cũng coi như là chấm hết cho cái sự nghiệp ăn học mười mấy năm, hết luôn những ngày tháng xin tiền bố mẹ để sống và bắt đầu nghĩ nhiều hơn về tương lai và sự nghiệp.
Mấy năm đại học chẳng qua cũng chẳng qua là ngày đi học, học xong về phòng chơi game, ăn rồi ngủ. Hết mấy năm thì bạn bè ai về nhà nấy,
đứa có việc đứa lông bông. Tóm tắt về hoàn cảnh của em bây giờ:
- Sn 93, bằng TB kinh tế, không kinh nghiệm, có một chút kĩ năng văn phòng.
Gia đình chủ yếu làm nông ở quê, trên thành thị có người quen thì cũng chỉ buôn bán, ko có vai vế hay quen biết gì để chạy chọt cả. Nhiều người sẽ có ý kiến khinh thường là học kinh tế ở trường tỉnh lẻ mà để cho bằng TB thì vô dụng, cái này em nghĩ lỗi của em là vì ham chơi và không chú tâm vào việc học, nhưng tương lai em có thể bù đắp bằng kinh nghiệm thực tế, làm việc chăm chỉ và nghiêm túc, không biết các cơ quan tuyển dụng bây giờ có quá chú ý đến bằng cấp không nữa.
Mấy tuần nay em cắm đầu vào mấy trang tuyển việc trên mạng như timviecnhanh, bookvieclam hay vieclam24h.... nói chung là cứ trang nào có đăng tuyển dụng cũng vào coi nhưng chủ yếu toàn mấy việc kiểu như sale, bán hàng, tiếp thị, quản lí... lương cứng 2-3 củ và hứa hẹn lương thưởng doanh thu gì đó nữa... Địa điểm chủ yếu toàn là HN hoặc HCM, công việc ổn định thì yêu cầu có kinh nghiệm còn những chỗ ko yêu cầu KN ( những chỗ này thì họ chỉ y/c bằng phổ thông là đc rồi, coi như phí cái bằng ĐH) thì công việc lại bấp bênh
, cái em cần là một công việc đủ nuôi sống bản thân trong những năm còn trẻ và có thể học hỏi được nhiều kĩ năng, kinh nghiệm cho công việc về sau.
Tóm lại thì em lập cái thread này với mục đích chính là xin kinh nghiệm của các anh chị đi trước về tìm kiếm nguồn việc làm ở đâu? Nên vào những chỗ nào để tìm thấy những nhà tuyển dụng phù hợp khả năng bản thân.
Rồi khi đi xin việc thì hồ sơ nên như thế nào, kinh nghiệm phỏng vấn ra sao... Chắc bây giờ nhiều bạn mới ra trường hoặc đang thất nghiệp cũng đang có chung phân vân như em
Thời gian này cũng coi như là chấm hết cho cái sự nghiệp ăn học mười mấy năm, hết luôn những ngày tháng xin tiền bố mẹ để sống và bắt đầu nghĩ nhiều hơn về tương lai và sự nghiệp.
Mấy năm đại học chẳng qua cũng chẳng qua là ngày đi học, học xong về phòng chơi game, ăn rồi ngủ. Hết mấy năm thì bạn bè ai về nhà nấy,
- Sn 93, bằng TB kinh tế, không kinh nghiệm, có một chút kĩ năng văn phòng.
Mấy tuần nay em cắm đầu vào mấy trang tuyển việc trên mạng như timviecnhanh, bookvieclam hay vieclam24h.... nói chung là cứ trang nào có đăng tuyển dụng cũng vào coi nhưng chủ yếu toàn mấy việc kiểu như sale, bán hàng, tiếp thị, quản lí... lương cứng 2-3 củ và hứa hẹn lương thưởng doanh thu gì đó nữa... Địa điểm chủ yếu toàn là HN hoặc HCM, công việc ổn định thì yêu cầu có kinh nghiệm còn những chỗ ko yêu cầu KN ( những chỗ này thì họ chỉ y/c bằng phổ thông là đc rồi, coi như phí cái bằng ĐH) thì công việc lại bấp bênh
Tóm lại thì em lập cái thread này với mục đích chính là xin kinh nghiệm của các anh chị đi trước về tìm kiếm nguồn việc làm ở đâu? Nên vào những chỗ nào để tìm thấy những nhà tuyển dụng phù hợp khả năng bản thân.
Rồi khi đi xin việc thì hồ sơ nên như thế nào, kinh nghiệm phỏng vấn ra sao... Chắc bây giờ nhiều bạn mới ra trường hoặc đang thất nghiệp cũng đang có chung phân vân như em

