Khi bạn mất lòng tin bạn sẽ làm gì????

bonghongden

Inactive Users
Inactive Accounts
Hôm nay mình cảm thấy tình bạn thật là khó, mình ước sao mình sẽ là một người sống đừng vì người khác quá thì chắc mình sẽ không đau và buồn như thế này đâu. Tại sao là bạn bè mà cứ phải bán đứng, đâm người ta sau lưng vậy. Mình rất giận mình phải làm sao đây, tự hứa với lòng mình bao nhiêu lần rồi mà vẫn không được là đừng quan tâm quá đến người khác... những gì mình làm vẫn không làm cho các bạn vừa ý sao??? Mình tủi lắm... thật sự là rất tủi. Giờ mình phải làm sao đây???
 
Thu6 cảm thấy mình cũng hơi may mắn một tý, vì đến giờ, bạn bè thu6 chưa ai đâm chọt gì thu6 cả...
Mất lòng tin á, thu6 phải mất 1 thời gian dài mới bình thường lại được, hụt hẫng và sợ hãi những người như vậy...nhưng khi thời gian trôi qua, thu6 hiểu rằng, có ghét đến mấy, có sợ hãi đến mấy cũng không thay đổi được gì...Mình sống tốt hơn là nhờ những người như vậy đấy, qua sóng gió mới biết mình vững tay chèo mà bạn.
 
Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương,vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta,vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau,vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta,vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững 1 mình.Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã,vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời.Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã,vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn.Hãy biết ơn họ và hãy nhớ mặt từng đứa để sau này còn trả thù.......Hehe
(ST)
 
Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương,vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta,vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau,vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta,vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững 1 mình.Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã,vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời.Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã,vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn.Hãy biết ơn họ và hãy nhớ mặt từng đứa để sau này còn trả thù.......Hehe
(ST)

Hiii! Hay đó thế những người không làm tổn thương thì không được cảm ơn ah....!Vậy thì phải cố gắng làm tổn thương ai đó để ngươi ta còn biết ơn ta chứ nhỉ:wall: :wall: :wall:
 
Tin thì cứ tin, nhưng đừng có cố. Con người gian dối cỡ nào cũng là cát bụi, sao mấy kẻ xấu thì không chết sớm, còn người tốt thì cứ chết oan uổng. Khốn nạn thật!
 
bạn và chúng ta cùng là kế toán, người ta thường bảo kế toán là khô khan nhưng có được tấm lòng như bạn thật tốt. bạn đừng nên những người xấu đó mà đánh mất quan niệm, lập trường sống của mình bạn ạ.
phải như bạn hoangvn79 ấy, ý chí vững vàng mà tình cảm vẫn mênh mang
 
cái mục này, hình như nghe nói ban quản trị đưa vào ... diện quy hoạch rồi. Sao lại có mục nhạt nhẽo thế nhỉ.
:dzo:
 
Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương, vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn. Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta, vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn. Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau, vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng. Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta, vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững 1 mình. Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã, vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời. Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã, vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn.
(ST)

:cool2:

Bây giờ cảm thấy mấy điều trên rất đúng. (trừ câu cuối của bản gốc mình ko quoted vào đây. Đã sửa lỗi dấu chấm, dấu phảy)

Mỗi khi một ai đó làm mình thất vọng, trước kia cảm giác là khó đứng vững lắm (cảm giác đó chỉ xảy ra 1 vài tuần thôi). Qua 1 vài đợt thì thấy chuyện đó quá bình thường. Không stress quá nhiều nữa :drummer:
 
Ví rằng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng nào có hơn ai.

...............................(Nguyễn Công Trứ)​

Vì thế mới có :
Thời thế tạo anh hùng
---> Anh hùng tạo thời thế


Và còn : Vấp ngã là Mẹ của Thành công

Nhưng điều quan trọng hơn là luôn tạo cho mình cơ hội để còn ĐỨNG DẬY đi tiếp (thì mới có thể đi đến thành công được chứ)
 
Đừng tin ai hết bạn à..chỉ tin vào bản thân mình thôi...đời dạy ta phải thế!!!:dzo:
 
Đừng tin ai hết bạn à..chỉ tin vào bản thân mình thôi...đời dạy ta phải thế!!!:dzo:
Thế này thì cả đời cũng không vui lên được, thật ích kỷ!:error:
 
:cool2:

Bây giờ cảm thấy mấy điều trên rất đúng. (trừ câu cuối của bản gốc mình ko quoted vào đây. Đã sửa lỗi dấu chấm, dấu phảy)

Mỗi khi một ai đó làm mình thất vọng, trước kia cảm giác là khó đứng vững lắm (cảm giác đó chỉ xảy ra 1 vài tuần thôi). Qua 1 vài đợt thì thấy chuyện đó quá bình thường. Không stress quá nhiều nữa :drummer:

E thì sau những lần như vậy thấy mình mạnh mẽ hơn, chả cần tên nào mình vẫn sống tốt! Mới thấy yêu quý cái cảm giác bình yên, cái cảm giác lúc nào mẹ cũng lo lắng, chăm chút cho mình!:inlove:
 
E thì sau những lần như vậy thấy mình mạnh mẽ hơn, chả cần tên nào mình vẫn sống tốt! Mới thấy yêu quý cái cảm giác bình yên, cái cảm giác lúc nào mẹ cũng lo lắng, chăm chút cho mình!:inlove:
Sống tốt trong sự... cô độc hả em?! :)
 
Khi mất lòng tin thì đừng cố lấy lại vì nó như một phản xạ có điều kiện, không thể tin thêm người đó lần thứ 2. Nhưng vẫn phải tiếp tục đặt niềm tin ở những người luôn yêu thương, chăm lo và giữ đúng lời nói của họ với chính ta.
" Trái ngược với tình yêu không phải là sự căm ghét mà chính là sự thờ ơ, ko quan tâm"
 
Quan trọng là mất lòng tin cái gì..., bệnh nào thuốc ấy. Ko chữa lung tung, lành thành què thì khổ.
:dzo:
 
đúng đúng, bạn phải nói rõ mất lòng tin ở người bạn. Nhưng cụ thể là như thế nào mới đc chứ. Như vậy bạn mới có thể thấy thỏa mái hơn đc, và mọi người mới chia sẻ với bạn được.
 
Thế này thì cả đời cũng không vui lên được, thật ích kỷ!:error:
Không phải là ích kỷ đâu....mình còn chẳng tin ở chính mình nữa là...hi hi....
Không tin ai hết vì ai cũng có thể thay đổi, nếu nói ngay bây giờ thì không, nhưng sau 1 khoảng thời gian dài, con người ta cũng có sự thay đổi đi ít nhiều...!!:drummer:
 
Back
Top