Kết nối tình duyên Webketoan <3

A thấy: Các cô gái cứ muốn có ny phải thế này, phải thế kia...vv..& vv... và thế là họ đặt ra hẳn 1 list các tiêu chuẩn! Cuối cùng là ế
E hok đặt ra tiêu chuẩn nên ko ế. Qen rồi mới đặt tiêu chuẩn :D
 
:D :D :D Thuỷ cứ đùa
 
Tự dưng hôm nay trời trong trăng :p, mây không sao :p, lại có ý định nhỏ nhoi mai mối giúp cho những cặp đôi độc thân ở WKT tìm đến nhau.
Sài gòn đã trở lạnh rồi nhỉ?
Nhưng bạn lại lẻ loi đi một mình trên dòng đường tấp nập ngoài kia, bên cạnh bạn là những cặp đôi sưởi ấm cho nhau bằng những cái ôm ấm áp.
1454554766-tinh_duyen_cua_12_con_giap_thang_2_nam_2016.jpg

Có lúc bạn tự nói vs bản thân mình, độc thân vui mà, không bị ràng buộc cả, nhưng có thực sự ổn khi bạn bước ra đường đặc biệt là ngày giáng sinh, những cặp đôi nắm tay nhau đi trên phố?
20160427-085810-1_520x348.jpg

Có ai ủng hộ ý kiến mình không nhỉ? :p
Một mình vẫn ổn ạ .ahihi
 
Đời còn dài, zai còn nhiều mà các chị em :D :P
 
Thế mình thì gọi là gì nữa đây ta :(
 
Có thì cũng chỉ là tình yêu của tuổi học trò thôi chị ạ :) Gio công việc mệt mỏi, nhiều lúc cũng muốn có một người bên cạnh.
Ôi tự nhiên thấy mình sễn ri ta :D
hì hì...Mình cũng vậy ý, nhưng chỉ là thỉnh thoảng yếu đuối tí thôi, chứ lâu giờ độc thân quen rồi.
Càng trưởng thành càng vơi bớt thanh xuân :D
 
Bây giờ mới ngộ ra , giấy ở phòng kế toán = (phòng marketing+phòng dự án kế hoạch+phòng nhân sự+phòng linh tinh các ngành nghề)*10
hu hu .
Nhìn đâu cũng là giấy , rác =2/3 chứng từ các loại =))
 
Back
Top