N
Nhài Trần
Trung cấp
- 22/10/16
- 134
- 12
- 18
Em là sv mới ra trg, đi làm từ đầu năm 2016 rồi nhưng toàn làm việc không đúng chuyên ngành thôi ạ
Tới đợt T7 thì e có quen biết 1 a, a ấy thành lập cty từ năm 2014 nhưng đến đợt vừa rồi mới muốn mở rộng ra kinh doanh ra nên bảo e về làm kế toán cho a ấy
Thực sự là e rất vui ạ, sau nửa năm trời đi xin việc kế mà k có chỗ nào nhận cả ( sv mới ra trg chưa có Kn ), sau đó e về làm cho a ấy, đến nay cũng đc gần nửa năm rồi ạ. E rất biết ơn vì trong lúc e khó khăn, đi xin chỗ nào cũng k có ai nhận thì a ấy đã nhận e, tạo môi trường cho e để e tích lũy dần kn và có thế phát triển nghề kế mà e đã chọn. E vào công ty làm và cả cty chỉ có mình e là kế toán, đương nhiên e được làm tổng hợp ạ
Với 1 đứa mới ra trg như e, chưa có tý gì Kn mà làm tổng hợp nhìu khi e nghĩ nó cũng hơi quá sức với e ạ, nhưng mọi người trong GĐ e lại động viên, a rể e cũng động viên e nhiều, rằng chỉ khi nào công việc thật áp lực thì bản thân mới nhanh phát triển được ( a rể và c gái e cũng làm kế toán và cả 2 đều có rất nhiều Kn trong lĩnh vực này ạ) nên e lại cố gắng, cố gắng để tích lũy dần Kn và cố gắng với mức lương 4tr/1 tháng/ làm tổng hợp kiêm đi chợ + nấu ăn trưa + rửa bát cho công ty ạ
- công ty e lại chỉ có mình e là con gái, mà mấy a công ty lại có tính gia trưởng, bếp núc, quét dọn là việc của con gái nên e hơi vất cả
( nói thật là ở nhà, những ch mà mấy a ý mặc định là việc của con gái nhiều khi e k thích e vẫn có thể k làm, mẹ e cũng chẳng ns câu gì, đây đi làm phải làm hết k đc oán ai 1 câu
)
Nhiều khi e thấy mệt mỏi vô cùng, gọi điện về cho mẹ mà trực muốn khóc :'( nhưng thương bố, thương mẹ lại e cố gắng tiếp
" Gái có công, chồng chẳng phụ" ô trời k phụ lòng ai bao giờ cả nên e vẫn hy vọng về 1 tương lai tốt đẹp hơn hiện tại, động lực để e cố gắng từng ngày
Thật ra, bản thân e là đứa chịu được cực và vất vả rất giỏi, e k nề hà hay ngại việc gì cả, chỉ cần sự cố gắng của bản thân e được người ta ghi nhận nhưng thực sự làm ở đây, đến giờ phút này e thấy a GĐ chẳng coi e ra 1 cái gì luôn ạ
e thất vọng vô cùng
Sếp e là 1 người rất chặt chẽ, nếu k muốn nói là keo kiệt ạ
Nhiều khi, có vẻ sếp thấy kế toán là rất rảnh nên e hay được làm xe ôm để ship hàng cho khách ạ ( sếp tiếc tiền xe ôm) hay nhiều khi có 15k gọi chuyển phát nhanh mà sếp cũng tiếc,sai e đi 7,8km chỉ để đưa HĐ GTGT cho khách rồi lại chạy về ạ
E nào có dám kêu ca, vẫn lóc cóc chạy xe dù nắng hay mưa phùn,vì e nghĩ đã là nhân viên thì sếp sai gì mình cũng phải làm, sếp là người trả lương cho mình cơ mà, e thấy tư nhân nào cũng thế ạ
Rồi chuyện cơm nước,bình thường như trước kia, e đi chợ nấu cơm thì định mức mỗi ng trong công ty là 25k, e đi chợ và phân bổ làm sao còn cả gạo, gas, dầu, mắm, hoa quả tráng miệng......đủ thứ trên đời cho hợp lý, nhưng đợt cuối năm này e nhiều việc, cần tập trung để làm BCTC nên e ns e k nấu cơm nữa, sau rảnh rảnh e mới nấu tiếp. Thì đợt này e thấy thái độ của sếp với e có vẻ khác trước rất nhiều, thay đổi hẳn ạ. Rồi trưa đến cả công ty e đi ăn ngoài, bọn e ăn suất cơm rang 30k mà sếp cũng nói, dạo này a,e nhà mình ăn toàn vượt định mức thôi đấy, lần sau đi ăn cái gì đúng 25k thôi
Chuyện sếp công ty tư nhân ki cũng là điều dễ hiểu đương nhiên thôi ạ, e thấy nhiều a/c cũng hay kể về sếp của các a/c như vậy, e cũng chấp nhận, tiền của ngta mà nên ngta xót là điều đương nhiên
Nhưng đến hqua, e thật sự muốn bỏ tất cả để dứt áo ra đi r ạ
Mấy tháng trước, vào Tháng 10, có cuối tuần e về quê, sếp có nói với e là về đợt này e chuẩn bị hồ sơ rồi lên đóng BH cho e nhé, e vui lắm, dù gì thì sự cố gắng của e cũng đc sếp ghi nhận và đóng BH cho e trước khi e đi làm đủ 6 tháng
Đợt đó e lên nhưng cũng k dám đóng BH luôn T10 đó luôn mà phải đến cuối T11 e mới báo tăng BH cho e ạ (báo tăng sau ngày 20/11 là báo tăng T12) nên e nghĩ mình chỉ phải trích lương của T12 ra để nộp tiền BH thôi, nhưng bên BH họ vẫn chấp nhận báo tăng cho e từ T11, vậy là từ lúc đóng BH đến cuối năm e đc đóng BH 2 tháng
Đến hqua e đi đóng tiền BHXH cho công ty về, vào sổ quỹ tiền mặt r cuối giờ nộp lại cho sếp- bình thường sếp e cuối tháng mới xem 1 lần, hqua sếp xem xong hỏi e luôn là e đã đóng BHXH cho e rồi à? e mới ngớ người ra, e bảo htrc a bảo e về chuẩn bị hồ sơ rồi lên đóng BH mà, nên e mới dám đóng chứ e có dám quyết định những việc ntn đâu ạ
Sếp e nói lại luôn, là a đâu có nói thế, a chỉ nói là e về chuẩn bị hồ sơ, lên rồi a xem xét, sau 6 tháng cty đóng BH cho e. Việc đóng BH này là do e tự quyết định đấy nhé, a là a k đồng ý đâu :'(
E k ns đc câu gì nữa luôn, bây giờ sếp ns gì chẳng đúng
Em tức quá k dám ns gì nữa xong bảo với sếp, thôi cứ coi như là e nghe nhầm đi ạ, tiền BH 2 Tháng 11 và 12 này, đợt tới nhận lương T12 e sẽ đóng cả 32,5% = hơn 2tr4 ạ
Đối với sếp thì hơn 2tr chẳng là gì ạ, nhưng đối với e là đứa mới ra trg, đi làm vật mặt ra mới được 4tr tiền lương thì nó là quá lớn, tính ra tháng vừa rồi e đi làm chỉ đủ tiền trả tiền phòng trọ
E thật thấy quá thất vọng ạ, qua vụ này e thấy sếp chẳng coi e là gì, bao công sức e cống hiến cho công ty chẳng đc ghi nhận, có 1 điều nữa là sếp nói mà chẳng giữ lời
E đang rất chán, và muốn xin nghỉ việc ạ
Nếu nghỉ việc bây giờ thì a rể e cũng k thiếu việc để cho e làm, a rể e có nhận thêm nhiều công ty nữa về nhà làm ạ, nhưng bản thân e lại thích bay nhảy, thích ra ngoài va vấp nhiều hơn, k thích chỉ suốt ngày làm ở nhà đâu ạ
Với e đang phân vân nữa, vì từ khi e vào làm đến giờ, sổ sách chị kế toán trước làm nát bét và sai lung tung cả, gần hết năm rồi mà chị ấy vẫn chưa bàn giao lại cho e để e làm BCTC năm 2016 nữa, bây giờ nếu làm tiếp e sẽ phải sửa lại hết BCTC và sổ sách của những năm trc, ngta ns xây mới k khó bằng xây lại
mà e kinh nghiệm chưa nhiều nên khiến e cũng nản, lại thêm sếp chẳng coi trọng mình khiến e nản lòng lắm ạ
Nhưng bạn bè e cũng khuyên, sắp tết rồi, còn chưa đầy tháng nữa thôi, chẳng nhẽ đi làm mấy tháng trời đến tết lại k có gì, bỏ thì tiếc lắm ạ
Em kb phải quyết định như thế nào nữa ạ
A/ chị cho e lời khuyên với
Thật sự nếu có người kiên nhẫn đọc đến những dòng cuối bài này thì e rất rất biết ơn và rất muốn a/c cho e 1 lời khuyên của những người đi trước ạ
Em cảm ơn rất nhiều
Tới đợt T7 thì e có quen biết 1 a, a ấy thành lập cty từ năm 2014 nhưng đến đợt vừa rồi mới muốn mở rộng ra kinh doanh ra nên bảo e về làm kế toán cho a ấy
Thực sự là e rất vui ạ, sau nửa năm trời đi xin việc kế mà k có chỗ nào nhận cả ( sv mới ra trg chưa có Kn ), sau đó e về làm cho a ấy, đến nay cũng đc gần nửa năm rồi ạ. E rất biết ơn vì trong lúc e khó khăn, đi xin chỗ nào cũng k có ai nhận thì a ấy đã nhận e, tạo môi trường cho e để e tích lũy dần kn và có thế phát triển nghề kế mà e đã chọn. E vào công ty làm và cả cty chỉ có mình e là kế toán, đương nhiên e được làm tổng hợp ạ
Với 1 đứa mới ra trg như e, chưa có tý gì Kn mà làm tổng hợp nhìu khi e nghĩ nó cũng hơi quá sức với e ạ, nhưng mọi người trong GĐ e lại động viên, a rể e cũng động viên e nhiều, rằng chỉ khi nào công việc thật áp lực thì bản thân mới nhanh phát triển được ( a rể và c gái e cũng làm kế toán và cả 2 đều có rất nhiều Kn trong lĩnh vực này ạ) nên e lại cố gắng, cố gắng để tích lũy dần Kn và cố gắng với mức lương 4tr/1 tháng/ làm tổng hợp kiêm đi chợ + nấu ăn trưa + rửa bát cho công ty ạ
Nhiều khi e thấy mệt mỏi vô cùng, gọi điện về cho mẹ mà trực muốn khóc :'( nhưng thương bố, thương mẹ lại e cố gắng tiếp
" Gái có công, chồng chẳng phụ" ô trời k phụ lòng ai bao giờ cả nên e vẫn hy vọng về 1 tương lai tốt đẹp hơn hiện tại, động lực để e cố gắng từng ngày
Thật ra, bản thân e là đứa chịu được cực và vất vả rất giỏi, e k nề hà hay ngại việc gì cả, chỉ cần sự cố gắng của bản thân e được người ta ghi nhận nhưng thực sự làm ở đây, đến giờ phút này e thấy a GĐ chẳng coi e ra 1 cái gì luôn ạ
Sếp e là 1 người rất chặt chẽ, nếu k muốn nói là keo kiệt ạ
Nhiều khi, có vẻ sếp thấy kế toán là rất rảnh nên e hay được làm xe ôm để ship hàng cho khách ạ ( sếp tiếc tiền xe ôm) hay nhiều khi có 15k gọi chuyển phát nhanh mà sếp cũng tiếc,sai e đi 7,8km chỉ để đưa HĐ GTGT cho khách rồi lại chạy về ạ
E nào có dám kêu ca, vẫn lóc cóc chạy xe dù nắng hay mưa phùn,vì e nghĩ đã là nhân viên thì sếp sai gì mình cũng phải làm, sếp là người trả lương cho mình cơ mà, e thấy tư nhân nào cũng thế ạ
Rồi chuyện cơm nước,bình thường như trước kia, e đi chợ nấu cơm thì định mức mỗi ng trong công ty là 25k, e đi chợ và phân bổ làm sao còn cả gạo, gas, dầu, mắm, hoa quả tráng miệng......đủ thứ trên đời cho hợp lý, nhưng đợt cuối năm này e nhiều việc, cần tập trung để làm BCTC nên e ns e k nấu cơm nữa, sau rảnh rảnh e mới nấu tiếp. Thì đợt này e thấy thái độ của sếp với e có vẻ khác trước rất nhiều, thay đổi hẳn ạ. Rồi trưa đến cả công ty e đi ăn ngoài, bọn e ăn suất cơm rang 30k mà sếp cũng nói, dạo này a,e nhà mình ăn toàn vượt định mức thôi đấy, lần sau đi ăn cái gì đúng 25k thôi
Chuyện sếp công ty tư nhân ki cũng là điều dễ hiểu đương nhiên thôi ạ, e thấy nhiều a/c cũng hay kể về sếp của các a/c như vậy, e cũng chấp nhận, tiền của ngta mà nên ngta xót là điều đương nhiên
Nhưng đến hqua, e thật sự muốn bỏ tất cả để dứt áo ra đi r ạ
Mấy tháng trước, vào Tháng 10, có cuối tuần e về quê, sếp có nói với e là về đợt này e chuẩn bị hồ sơ rồi lên đóng BH cho e nhé, e vui lắm, dù gì thì sự cố gắng của e cũng đc sếp ghi nhận và đóng BH cho e trước khi e đi làm đủ 6 tháng
Đợt đó e lên nhưng cũng k dám đóng BH luôn T10 đó luôn mà phải đến cuối T11 e mới báo tăng BH cho e ạ (báo tăng sau ngày 20/11 là báo tăng T12) nên e nghĩ mình chỉ phải trích lương của T12 ra để nộp tiền BH thôi, nhưng bên BH họ vẫn chấp nhận báo tăng cho e từ T11, vậy là từ lúc đóng BH đến cuối năm e đc đóng BH 2 tháng
Đến hqua e đi đóng tiền BHXH cho công ty về, vào sổ quỹ tiền mặt r cuối giờ nộp lại cho sếp- bình thường sếp e cuối tháng mới xem 1 lần, hqua sếp xem xong hỏi e luôn là e đã đóng BHXH cho e rồi à? e mới ngớ người ra, e bảo htrc a bảo e về chuẩn bị hồ sơ rồi lên đóng BH mà, nên e mới dám đóng chứ e có dám quyết định những việc ntn đâu ạ
Sếp e nói lại luôn, là a đâu có nói thế, a chỉ nói là e về chuẩn bị hồ sơ, lên rồi a xem xét, sau 6 tháng cty đóng BH cho e. Việc đóng BH này là do e tự quyết định đấy nhé, a là a k đồng ý đâu :'(
E k ns đc câu gì nữa luôn, bây giờ sếp ns gì chẳng đúng
Em tức quá k dám ns gì nữa xong bảo với sếp, thôi cứ coi như là e nghe nhầm đi ạ, tiền BH 2 Tháng 11 và 12 này, đợt tới nhận lương T12 e sẽ đóng cả 32,5% = hơn 2tr4 ạ
Đối với sếp thì hơn 2tr chẳng là gì ạ, nhưng đối với e là đứa mới ra trg, đi làm vật mặt ra mới được 4tr tiền lương thì nó là quá lớn, tính ra tháng vừa rồi e đi làm chỉ đủ tiền trả tiền phòng trọ
E thật thấy quá thất vọng ạ, qua vụ này e thấy sếp chẳng coi e là gì, bao công sức e cống hiến cho công ty chẳng đc ghi nhận, có 1 điều nữa là sếp nói mà chẳng giữ lời
E đang rất chán, và muốn xin nghỉ việc ạ
Nếu nghỉ việc bây giờ thì a rể e cũng k thiếu việc để cho e làm, a rể e có nhận thêm nhiều công ty nữa về nhà làm ạ, nhưng bản thân e lại thích bay nhảy, thích ra ngoài va vấp nhiều hơn, k thích chỉ suốt ngày làm ở nhà đâu ạ
Với e đang phân vân nữa, vì từ khi e vào làm đến giờ, sổ sách chị kế toán trước làm nát bét và sai lung tung cả, gần hết năm rồi mà chị ấy vẫn chưa bàn giao lại cho e để e làm BCTC năm 2016 nữa, bây giờ nếu làm tiếp e sẽ phải sửa lại hết BCTC và sổ sách của những năm trc, ngta ns xây mới k khó bằng xây lại
Nhưng bạn bè e cũng khuyên, sắp tết rồi, còn chưa đầy tháng nữa thôi, chẳng nhẽ đi làm mấy tháng trời đến tết lại k có gì, bỏ thì tiếc lắm ạ
Em kb phải quyết định như thế nào nữa ạ
A/ chị cho e lời khuyên với
Thật sự nếu có người kiên nhẫn đọc đến những dòng cuối bài này thì e rất rất biết ơn và rất muốn a/c cho e 1 lời khuyên của những người đi trước ạ
Em cảm ơn rất nhiều