I
Thật ra mình không có tư tưởng này đâu, nhưng xem ra cũng được ấy nhỉ. Nghe đâu con nít lúc này có giá lắm đấy HI HI
Sao không là Phút nghỉ ngơi, mà lại là Tâm sự.... Các bạn biết sao không?
Thế hóa ra...... đang muốn làm Chí Phèo àh!? :freddy:Pà chị này dạo này chắc rảnh rỗi,..., đến tận lò gạch của Chí Phèo " thăm thú " cơ à.:freddy:
:dzo:
Chạy mãi mà vẫn...... không rời khỏi được khu vực bị bỏ hoang đây này! Rõ khổ!Ô, hóa ra là vẽ đường cho "hươu chạy" à? Hihi
Đúng, phụ nữ hiện đại ngày nay không thua gì đàn ông, thậm chí còn vượt qua đàn ông. Nhưng....... đàn ông có thể lập gia đình muộn nhưng phụ nữ thì khó khăn hơn, hơn nữa nói về sinh lý và sức khỏe sinh sản thì phụ nữ không nên có con khi tuổi quá lớn. Thiên chức cao cả của người phụ nữ là làm vợ, làm mẹ và duy trì nòi giống. Điều này thì đàn ông không thể thay thế được. Do đó mà phụ nữ đừng đặt sự nghiệp lên quá cao, cao hơn cả thiên chức của mình. Đừng để những suy nghĩ quá hiện đại lấn át để rồi thế hệ sau của chúng ta suy yếu về số lượng và sức lao động.ko phải là ko thích kêt hôn sớm đâu mà đàn ông có sự nghiệp trướckhi lấy vợ thì phái nữ cũng cần có sự nghiệp trước khi lấy chồng chứ đúng ko?
Khi chàng cầu hôn bạn. Bạn tìm lý do để "hoãn binh"...... Có phải cái nghề kế toán làm bạn lo lắng, suy nghĩ hơi nhiều, phải không ???? :wall:
Bạn chỉ muốn thêm chút thời gian để chuẩn bị mọi việc tốt thôi mà.
Thế em muốn tâm sự gì nè? Em còn băn khoăn, trắc trở gì hả? Thế thì tâm sự đi, mọi người vẫn ở đây, vừa "8", vừa chia sẻ với em đó thôiSao không là Phút nghỉ ngơi, mà lại là Tâm sự.... Các bạn biết sao không?
Hix, khó quá em ơiKhi nào anh tăng được 10kg, em cưới, haha...
ko phải là ko thích kêt hôn sớm đâu mà đàn ông có sự nghiệp trướckhi lấy vợ thì phái nữ cũng cần có sự nghiệp trước khi lấy chồng chứ đúng ko?
Nếu chàng đủ khả năng tài chính, mình yêu chàng và ngược lại, được sự đồng thuận của 2 gia đình => OK
Prooooooooooooooooooooooooo.
chẳng hiểu thế giới này như thế nào nữa, khi được đòi cưới thì ko muốn, vậy chờ thêm mấy năm nữa thì xem ai đòi ai. haaaaa......
chí lý ...chí lý .. lúc đó mà đòi cưới á.. ĐỪNG HÒNG